Các bài viết (153)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lộc Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xui tận mạng
25 Tháng Tám 2023
8:16 CH
Nghe vợ nói, ông nổi cáu : -Bà thì biết cái chó gì. Đánh trống bây giờ là đi vào cửa tử đấy. Không thấy những thằng Chủ tịch trước tôi, thằng Chung, thằng Anh, rồi thằng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thằng nào đánh trống xong cũng dắt díu nhau vào tù à ? Trống có phải làm bằng da trâu, da bò như ngày xưa, đánh kêu thùng thùng đâu. Trống bây giờ không biết làm bằng da người hay da gì mà đánh nó cứ kêu tù tù tù...Nghe gai cả người. Cứ như một điềm gỡ. -Thế à. Chết thật thôi. Chẳng nhẽ nhà mình lại sắp hết phúc rồi ư ?
Xuân sắp về với Tất thành Cang
25 Tháng Giêng 2021
9:39 CH
Đứng trần truồng sau bể nước, Cang vừa xối những gáo nước lạnh lên người vừa nghĩ về những ngày huy hoàng mới đây thôi của Cang : Sáng quần short trắng, áo trắng, chạy thể thao trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trưa ngồi vào bàn giấy lộng lẩy, toàn bàn chuyện giá cả đất đai, ăn cướp của dân. Chiều lái xe biển xanh đi ăn nhậu, chơi bời trác táng. Cái vụ em Á Hậu bán dâm 25 ngàn đô, người mua là Cang chứ ai ? Nhưng vì lúc đó Cang còn đang được che chở dưới bóng cây Kơ-nia nên vụ án mau chóng chìm xuồng. Em Á Hậu chỉ bị phạt hành chánh và các báo bị cấm không được nhắc lại vụ này nữa....
Xây cổng chào
17 Tháng Năm 2021
9:54 CH
Ngày khánh thành, các cơ quan truyền thông của tỉnh hết lời ca ngợi vị quan chịu trách nhiệm vẽ kiểu cho cổng chào là một người có tinh thần trách nhiệm nghiêm túc. Sau bao ngày đêm trăn trở, miệt mài trong khách sạn, kết quả đã tạo nên biểu tượng là những dãy núi đồi phù hợp với cảnh quan của tỉnh. Nhưng trong dân chúng thì lại có luồng dư luận khác. Họ bảo : Không biết thằng ngu nào vẽ kiểu, nhìn giống như cái quần xịp lộn ngược...
Vợ Trump khôn hơn Trump
06 Tháng Mười Hai 2020
10:46 CH
Vừa vào phòng ông bèn rút phôn tay ra bấm số Tô Lâm. Nhưng vì đây là phôn cá nhân, cho nên nó cũng giống như phôn của cả triệu người khác, thỉnh thoảng cũng bị trở ngại khi liên lạc. Sau nhiều tiếng chuông reng, vị tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhăn mặt tuyệt vọng khi nghe thấy giọng nói đều đặn, bình thản của người tổng đài : “ Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê, không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....”.
Việt cộng ác ghê
24 Tháng Giêng 2024
7:16 CH
Khi đã bị đưa vào phòng giam tối om om, Nguyễn Công Khế mới chợt nhận ra thêm một điều, là việt cộng rất ác : Tết tới đít rồi mà chúng vẫn không tha, vẫn bắt : Dạo trước, em Hương Lan Cục Lãnh sự bị tóm mấy ngày trước Tết, lúc đang đi sắm áo ngực hàng hiệu. Ngài bộ trưởng Trương Minh Tuấn đang ngồi ăn bánh chưng thì công an ập vào nhà, đành nhè ra chứ ăn gì nỗi nữa mà ăn. Còn ông, đang lim dim phấn khởi chờ quà cáp chất cao như núi giống mọi năm, đùng một cái, mở mắt ra, bây giờ thì tạch rồi.Trong lúc trách việt cộng ác ghê, chắc Nguyễn Công Khế đã quên rằng chính mình cũng là một tay việt cộng thuộc loại…gộc.
Vài nét sinh hoạt của đội Juventus
15 Tháng Sáu 2020
7:31 CH
Cứ như thế, Hải Bánh, thân hình xâm trổ đầy rồng phượng, biết là mình nói phét vẫn say sưa nói phét. Những người ngồi nghe biết là mình đang nghe những lời giả trá vẫn chăm chú ngồi nghe, nhất là Phan Văn Vĩnh, trung tướng công an, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, án 9 năm, diễn mới sâu, ông nhắm mắt, miệng há ra như uống từng lời của giang hồ Hải Bánh. Đứng từ ngoài song sắt cửa sổ nhìn vào, ông thượng tá Chánh giám thị biết tỏng đây chỉ là một vở tuồng. Các bố sa cơ vào đây thì phải giả đò cải tạo tốt thôi, chứ trong đầu mấy bố còn đang mong cuộc đấu đá phe cánh bên ngoài đảo ngược, các bố ra sẽ....
Ủng hộ loa phường
31 Tháng Bảy 2022
7:24 CH
Nay nhờ ơn đảng, ơn Trần Sĩ Thanh, thù này sẽ được trả. Thằng hàng xóm này sẽ bỏ mẹ. Bởi vì cái loa sắt gắn trên cột điện trước nay vẫn chĩa thẳng vào cửa chính nhà nó có công suất mạnh gấp 10 lần loa kẹo kéo. Dạo bao cấp, lúc đó nó còn nhỏ, mỗi khi loa phường hoạt động, nhà nó là chịu khổ nhục nặng nhất trong xóm. Cứ đến giờ phát thanh là cả gia đình nó phải bịt chặt tai chờ mong cho mau tới giờ loa ngưng phát. Nhưng cũng có hôm ông trực đài ngủ quên, thế là mẹ nó phải gù lưng đạp xe lên phường, đánh thức ông trực đài dậy để còn mong được một chút bình yên mà sống.
Tự ứng cử đại biểu quốc hội
04 Tháng Ba 2021
10:50 CH
Luật sư Ngây thất vọng vì mình bị đối xử như một thằng ăn bám, một thằng cơ hội chủ nghĩa, ông bước thấp bước cao ra khỏi phòng, gió Xuân phơi phới lùa vào tóc, vào cái dáng beo béo của ông. Trong phòng trực, ông trực Ban lại với tay lấy điếu cày, vừa nhét thuốc vào nõ, ông vừa lắc đầu: - Mẹ kíêp, tưởng cái trò tự ứng cử chết tiệt này chẳng qua mắt được ai, thế mà cũng lừa được một con nhạn là đà.
Trung thu thiếu vắng chị Hằng
11 Tháng Chín 2022
8:10 CH
Tin chị Hằng vô hộp lan đi rất nhanh. Cư dân mặt trăng nhiều người hả hê nhưng cũng không ít người tỏ ra thương cảm. Có người nói: “Cho đáng. Thần khẩu hại xác phàm. Đang là Hằng Nga không muốn, lại muốn đi tù”. Có người lại nói: “Đời cần phải có người như chị Hằng, nếu không, những khuất tất bê bối của bọn nhà giàu, bọn showbiz, ai dám khui ra ?”. “Ôi dào ơi, chị Hằng thì tốt đẹp lắm đấy ? Bao nhiêu đất đai chị thâu tóm, sổ hồng cân cả ký, ở đâu ra ?”. “Ông hỏi ngu lắm, ở đâu ra thì kệ đi. Quan trọng là cái tâm của chị Hằng, ông không thấy thỉnh thoảng chị vẫn đi làm...
Trò chuyện với Dũng heo
11 Tháng Giêng 2023
7:57 CH
- Tôi nhớ hồi xưa, trong tuồng cải lương “Tiếng Hò Sông Hậu” mấy ông tuyên truyền lên án gắt gao Hội đồng Dư cầm gậy tre đánh tá điền, bây giờ trong chính quyền cách mạng, Hội đồng Dũng cầm cây gậy golf bằng sắt đánh người phục vụ tới gẫy cây thì không sao hết. Đảng vẫn toả sáng, chỉ số hạnh phúc vẫn vươn cao....- Chỗ bạn bè lâu ngày, ông đừng móc méo này kia nha. Tôi bây giờ xin nghỉ chức Đại biểu quốc hội luôn rồi, đừng nói nữa. - Nhưng cái lý do ông xin miễn chức vì lý do sức khoẻ nghe cũng thối lắm. Ông nói không đủ sức khoẻ để đại diện cho dân...
Quay lại