Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ngay các đầu não trong thiên đường xhcn cũng còn bị ở tù
29 Tháng Tư 2019
8:58 CH
Người bị tù lâu nhất phải nói là bác hồ vô vàn kính yêu của các con đười ươi đó, người bị cầm tù trong cái nhà tù Ba Đình, vì y quá nguy hiểm nên có nguyên cả trung đoàn quân khu Thủ Đô bảo vệ ngày đêm, sợ bọn phản động và các thế lực thù địch ăn cắp cái xác khô về làm mắm nên rất tốn kém. Một người bình thường khi chết người nhà sẽ chôn ngay người đó xuống đất để họ trở về với cát bụi, hay thiêu để thân xác biến thành tro bụi và cũng sẽ trở về bụi tro. Nhưng các đầu não trong BCT csvn thì không như thế, dù đã chết nhưng phải nằm đợi bao giờ đảng cho phép làm quốc tang mới được phép mang đi chôn, còn không thì....
Viết cho cái mốc của ngày Quốc Hận 30/04/1975.
17 Tháng Tư 2019
5:47 CH
.... tiếc cho số phận đất nước phải chịu tang tóc hết chia cắt giờ lại xẻ từng mảng để bán cho Tàu Cộng, cái đau không phải 44 năm không còn lãnh được một đồng lương nào nữa nhưng cái đau là số phận đất nước nổi trôi nghiệt ngã hết chiến tranh lại sắp trở thành nô lệ và mất nước. Ôi không biết nên cười hay khóc cho thân phận công dân của một tiểu Quốc bị các cường quốc thi nhau chọn làm bãi chiến trường, thi nhau gặm nhấm trong khi những kẻ cùng máu đỏ da vàng đã hút cạn máu mủ của những người dân còm, không còn chút sinh khí mới bàn giao lại cho ngoại bang.
HCM con người đóng kịch xảo trá.
10 Tháng Tư 2019
2:34 CH
Hắn là con người xảo trá, đóng kịch khéo léo đến nỗi cho tới giờ cán bộ đảng viên nhiều kẻ vẫn còn cuồng hắn có nơi đem cả tượng hắn lên bàn thờ Phật mà thờ như một vị cứu khổ cứu nạn dân tộc VN mà không hay biết hắn là tên gián điệp lưu manh nhất, tuân lệnh Mao Sếnh Sáng xâm nhập vào VN để hòng nuốt trửng VN sau này, hắn chưa kíp thi hành kế hoạch Mao giao cho hắn chỉ mới kịp ra lệnh cho Đồng ăn đu đủ không cần thìa ký công hàm giao biển đảo Hoàng Trường Sa cho Tàu Cộng với phát ngôn của kẻ ăn cướp :"Nếu Bạn cần thì ta giao cho Bạn, mấy cái đảo toàn là cứt chim chứ có gì", ...
Đừng ép người dân đến đường cùng.
04 Tháng Tư 2019
10:57 CH
Xăng đã lên giá, trước khi cấm tuyệt bán xăng 95, csVN cho pha xăng E 5 trộn chung với xăng 95 để tăng giá, loại xăng E 5 này nếu chạy nóng máy có thể bị cháy nổ và mau hư máy vì làm cho nóng máy nếu chạy đường trường, nên thường gây ra chuyện xe đang chạy tự nhiên bốc cháy. Nhiều người ham rẻ đổ xăng E 5 đang chạy tự nhiên xe bốc cháy là vì nồng độ cồn rất cao trong xăng E 5 của Tàu Cộng sản xuất. Tiền điện tháng này cũng tăng cao, vừa cầm biên lai tiền điện là giật mình. Mọi mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hằng ngày sẽ còn tăng cao tới đây...
Kế hoạch nước rút của Tàu Cộng trước khi sát nhập
29 Tháng Ba 2019
8:52 CH
Cảnh một Tân Cương,Tây Tạng đang rên xiết dưới chế độ độc tài của Tàu Cộng không đánh thức được sự vô cảm của người dân VN nữa rồi, vì nỗi sợ hãi đàn áp của chế độ độc tài csvn và phải ngửa cổ đóng thuế nặng và chịu sức ép tăng giá các mặt hàng nên không còn thì giờ, không còn hơi sức để mà phản kháng nữa đây cũng là một âm mưu trong những âm mưu mà Tàu Cộng đang áp dụng tại VN. Hãy tỉnh táo trước những âm mưu sâu độc và cạm bẫy của Tàu Cộng trước khi quá muộn. Tổ Quốc VN là của người VN không phải là một tỉnh lẻ nào của Tàu Cộng....
Người lính già của người csVN nghĩ gì?
27 Tháng Ba 2019
3:05 CH
... trước đây mình cứ nghĩ thống nhất Tổ Quốc thì mình sẽ có hoà bình, hạnh phúc, ấm no, nào ngờ chỉ là những cái bánh vẽ quá đẹp, đất nước bây giờ như anh biết phồn vinh theo kiểu giả tạo với những người có chức có quyền, thấy vậy chứ toàn tiền đi vay nợ quốc tế rồi kiếm cách xà xẻo chia nhau hoặc đi cướp những khu đất vàng bán lại cho ngoại quốc lấy tiền bỏ túi, những người cán bộ giàu sang biệt thự, xe hơi chứ như chúng tôi những người lính sống chết này xưa giờ chỉ 3 cọc ba đồng tiền hưu mà còn nay doạ cắt lương mai doạ cắt lương, đúng là xương máu đổ ra chỉ để làm giàu cho một số nhóm lợi ích chóp bu...
Chế độ csVN sản sinh ra những thứ quái đản.
15 Tháng Ba 2019
9:51 CH
Cái quái đản trong CCRĐ là câu HCM tuyên bố :"Thà sai lầm còn hơn bỏ sót". Quái đản hơn nữa là giết người phải ra chỉ tiêu, phân bổ cho từng tỉnh hoặc địa phương, mỗi địa phương phải đạt 5% chỉ tiêu. Theo nhà văn Pháp Michel Tauriac thì gần như nửa triệu người bị giết trong vụ CCRĐ vì tính luôn những người chết trong tù sau đó và sau đó ức quá tự tử. Ông Bùi Tín cũng xác nhận con số này do cái lệnh quái đản là "Đào tận gốc trốc tận rễ" nên thời gian 3 năm cả miền Bắc đầy tang tóc bi thương.
Tại sao tổng tịt (Trọng lú) lại vắng nhà trong kỳ họp thượng đỉnh này.
27 Tháng Hai 2019
5:07 CH
VN sẽ ra sao khi quyền con người bị tước đoạt, sẽ ra sao khi cái đảng độc tài càng ngày càng lộ rõ bản mặt bán nước cầu vinh mà không ai dám chống đối, sẽ ra sao khi đảng csVN sắp sửa bàn giao cho Tàu Cộng vào đúng thời điểm 2020 và có khi còn sớm hơn dự định.?.
Nguyên nhân nào khiến csVN hèn nhát
21 Tháng Hai 2019
10:00 CH
Có quyền, có chức nắm trong tay quyền sinh sát thích gì làm nấy, muốn cướp đâu tuỳ ý, từ xã phường trở lên thích đất chỗ nào là ra quy hoạch, quy hoạch xong rồi cưỡng chế, cướp đất của người dân xong rồi chia lô ra bán bỏ túi riêng, nên bây giờ csvn là những đại gia đỏ sống về nghề cướp hợp pháp, cán bộ từ bé cho tới lớn đều có nhà cửa bề thế, tiền bạc rủng rỉnh, của ăn của để, tiền dư gởi nước ngoài, con cái được đi du học rồi bỏ tiền mua chuộc để định cư vĩnh viễn, hầu làm bàn đạp để bố mẹ khi cần có sẵn cơ ngơi bay qua các nước tư bản giãy chết đi diện đoàn tụ với con cái khi VN có biến loạn...
Mỹ chơi lại thế cờ Liên Sô trước đây với Tàu Cộng.
19 Tháng Mười Một 2018
8:26 CH
Chiến thuật quân sự của TT Trump rất khôn ngoan, một mặt Ông giao cho Israen, kết hợp với Pháp và Đức cầm chân Nga ở Syria khiến Nga không thể tiếp tay cho Tàu cộng ngoài biển Đông vì phải dồn quân sự, khí tài ở chiến trường Syria với Iran. Một mặt Ông cho hạm đội Mỹ Nhật kết hợp áp sát biển Đông để Tàu Cộng ngứa mắt nổ súng trước, lúc đó Ông mới lệnh tiêu diệt Tàu Cộng để xoá đường lưỡi bò độc chiếm trái phép của Tàu cộng để thông thương trên biển Đông như trước, vì đây là con đường huyết mạch chở hàng hoá ngang qua đây của toàn thế giới.
Quay lại