Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xuân thống khổ, tết muốn chết.
13 Tháng Hai 2018
11:55 SA
Ngồi trên xe mà lòng buồn rười rượi cứ miên man nghĩ đến hoàn cảnh Anh, một TPB tứ cố vô thân vì bảo vệ Tổ Quốc mà bỏ lại một phần thân thể, đáng lẽ ra nếu còn VNCH thì không cần phải lang thang nay đây mai đó kiếm sống, thân tàn ma dại như hiện tại. Nghe câu than thở của Anh lòng tôi như bị xé nát ra trăm mảnh đau xót cho một kiếp người hùng ngã ngựa.
VN là miếng mồi ngon cho các nước lớn.
29 Tháng Sáu 2018
9:54 CH
Đáng mừng hơn nữa các tôn giáo lớn như Công Giáo và Phật Giáo đã chấp nhận vào cuộc, kêu gọi Giáo Dân và Phật Tử xuống đường để bảo vệ Tổ Quốc, vì họ đã biết và ý thức nguy cơ Bắc thuộc đã cận kề, nếu Tàu Cộng đô hộ thì mọi Tôn Giáo không riêng gì 2 Tôn Giáo này sẽ bị quản lý chặt chẽ không còn tự do hành đạo như trước kia nữa...
Việt Nam sẽ đi về đâu?
03 Tháng Mười Một 2019
8:59 CH
Đất tổ tiên để lại càng ngày càng co cụm lại, đầu não thì im lặng không lên tiếng chỉ biết vun vén cho cá nhân gia đình mình khi còn quyền, còn chức và lo tẩu tán tài sản qua ngoại quốc, người dân thì thờ ơ với vận mệnh đất nước khi giặc đang lăm le xâm chiếm và hoành hành ngay trong sân nhà như đã từng đâm chìm tàu cá ngư dân ra đánh cá trong lãnh hải của chính mình, những nơi có Tàu Cộng thuê đất không một ai được héo lánh đến, kể cả quân đội và côn an cũng không có cửa để vào coi trong đó Tàu cộng đang làm gì.
Viết cho cái mốc của ngày Quốc Hận 30/04/1975.
17 Tháng Tư 2019
5:47 CH
.... tiếc cho số phận đất nước phải chịu tang tóc hết chia cắt giờ lại xẻ từng mảng để bán cho Tàu Cộng, cái đau không phải 44 năm không còn lãnh được một đồng lương nào nữa nhưng cái đau là số phận đất nước nổi trôi nghiệt ngã hết chiến tranh lại sắp trở thành nô lệ và mất nước. Ôi không biết nên cười hay khóc cho thân phận công dân của một tiểu Quốc bị các cường quốc thi nhau chọn làm bãi chiến trường, thi nhau gặm nhấm trong khi những kẻ cùng máu đỏ da vàng đã hút cạn máu mủ của những người dân còm, không còn chút sinh khí mới bàn giao lại cho ngoại bang.
Ván cờ chiếu bí của ông bạn Đồng Minh và ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng.
18 Tháng Giêng 2018
11:28 CH
nhục nhã hơn nữa có súng trong tay mà không dám kháng cự, miệng lúc nào cũng nói là quân đội nhân dân anh hùng nhưng giặc vào cướp biển đảo tràn qua đất liền nhổ cọc mốc cũ phi tang cũng ngậm tăm rúc trong doanh trại cúi đầu nhục nhã làm kinh tế để an phận.Thật là nhục nhã cho một quân đội CS hèn nhát chỉ biết nằm im chờ gắn đuôi Sam sau lưng.
Tướng tá csVN đông như quân Nguyên.
15 Tháng Tám 2018
8:52 CH
Phải chi nhiều tướng vậy mà bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ người dân thì phước đức cho dân tôi, đàng này giặc ùn ùn kéo nhau chiếm hết đảo này đến đảo khác mà đám tướng này chỉ phòng thủ ở các biệt thự nguy nga, hưởng thụ trên nước mắt của người dân, người ta tướng giỏi bên ngoại quốc là tướng cầm quân đánh đông dẹp bắc còn tướng csVN chỉ biết bám biệt thự, bám xe hơi bóng loáng, bám những khu đất vàng của người dân chực chờ để cướp, biển đảo mất các tướng lãnh csVN ở đâu?
Trò mèo của csVN cứ nhai đi nhai lại.
19 Tháng Tám 2018
9:57 CH
Ấy thế mà ngày hôm qua 18/08/2018 mạng Viettel của quân đội lại nhai lại nạn nhân chất độc màu da cam và kêu gọi người dân đóng góp tin nhắn mỗi tin 15 ngàn hồ tệ để ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Đây là trò lừa bịp nhai đi nhai lại nhưng cũng khối kẻ tin và động lòng lòng trắc ẩn, móc hầu bao ra để giúp đỡ nạn nhân chất độc màu Viettel.
Thương Phế Binh VNCH lại bị đuổi khỏi nhà trọ lần thứ 2.
30 Tháng Tư 2019
11:44 SA
Các TPB này sống cũng bằng chết đâu còn sức lực để chống đối, chỉ lo mỗi ngày 2 bữa ăn đã khó khăn rồi nói chi chống đối. Nghị quyết 36 không lẽ chỉ áp dụng cho khúc ruột ngàn dặm còn TPB khỏi cần hoà hợp hoà giải. 14 Anh Em TPB bị côn an làm áp lực với chủ nhà trọ ép chủ nhà phải đuổi các Anh Em TPB ra khỏi nhà. Hiện nay số Anh Em này chưa biết phải đi đâu, trú ngụ ở đâu, vì đi đâu đỉa cũng đeo cứng ngắc không buông tha. Đúng là chưa có một chế độ nào lại truy cùng đuổi tận như cái chế độ csvn dã man này, thù dai đến tận xương tuỷ.
Thực hiện nếp sống văn minh văn hoá theo kiểu csVN.
25 Tháng Bảy 2018
9:24 CH
Trước đây miền Nam VN cũng có chỗ chứa gái nhưng chỉ tập trung vào một vài khu vực không táo bạo công khai chèo kéo người đi đường, dùng xe máy đuổi theo gạ gẫm, lôi kéo, ngã giá công khai ngoài đường, bướm đêm đứng đầy đường son phấn loè loẹt, gặp ai cũng mời chào, bướm ngày thì cũng đứng ngoài đường hay trong quán dùng điện thoại di động để chào hàng trả giá, cho địa điểm khách sạn và các nhà nghỉ là xong xuôi không sợ bị hốt ổ...
Tất cả đã đâu vào đó nếu chúng ta không đồng lòng đứng dậy.
18 Tháng Sáu 2018
10:01 CH
Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thể không ký kết 99 năm Đặc Khu được vì trong tay 2 con Đượi này mỗi con có cả mấy ngàn mét vuông đất trong 3 Đặc Khu chờ bán cho Tàu Cộng, tung hết vốn ra giờ bảo bỏ thì bỏ làm sao, vì thế chúng cương quyết phải ký, chỉ là thấy lòng dân căm phẫn nên hoãn lại chứ không phải huỷ bỏ luật Đặc Khu.
Quay lại