Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Chút an ủi cuối cùng cho Anh Em TPB VNCH.
15 Tháng Mười Một 2018
8:00 CH
Đây là nguồn an ủi duy nhất của Anh Em TPB trước khi nhắm mắt, nhiều anh Em bật khóc khi được chăm sóc, hỏi han và rất cảm động khi được phục vụ. Chúng tôi đại diện cho Anh Em TPB còn lại trong nước xin chân thành biết ơn những tấm lòng vàng, các Linh Mục DCCT, các tình nguyện viên khắp nơi quy tụ về để phục vụ Anh Em trong những ngày khám bệnh tổng quát và họp mặt tri ân cuối năm, cũng xin cám ơn đến các nhà hảo tâm và quý vị mạnh thường quân đã góp sức cùng với DCCT để làm công việc này giúp Anh Em có chút an ủi cuối đời.
Tại sao csVN không dám thoát Trung.
07 Tháng Chín 2018
2:36 CH
Những bí mật về HCM, công hàm giao biển đảo, nợ viện trợ chiến tranh với Pháp và với Mỹ, hiệp định Thành Đô và các văn bản từ thời Võ Văn Kiệt còn làm TT ký kết 3 đặc khu với Tàu Cộng đã bị Tàu Cộng đem ra để uy hiếp nên nhiều lần Mỹ mở đường cho csVN thoát trung mà chúng đâu dám hó hé qua mặt Tàu Cộng. Các nơi trọng yếu đã bán hết cho Tàu Cộng làm công ty trá hình để xây dựng căn cứ như Boxit và Formosa, hơn nữa csVN đã bị ép buộc phải mở cửa thông thương cho Tàu Cộng...
Sau ngày 2-9 bộ mặt dân chủ và tự do của csVN đã lộ bộ mặt thật.
04 Tháng Chín 2018
9:55 CH
Vì đã được tập huấn, được học các cánh đối phó, chuẩn bị các phương tiện để trấn áp biểu tình, kể cả những trò bẩn thỉu nhất như ném đá vào đám côn an côn đồ rồi lấy cớ đàn áp người đi biểu tình, cho an ninh mặc thường phục trà trộn vào đám đông dùng kim tiêm Sida chích cho những người mà chúng cho là nguy hiểm nhất hay những người chúng nghi là đứng ra tổ chức xuống đường. Đã từng có nhiều vụ chúng dùng nghiệp vụ bấm huyệt để người dân cứng tay chân không hoạt động được rồi khuân vứt lên xe cho dễ dàng.
Người dân đã chấp nhận sống chung với lũ.
02 Tháng Chín 2018
6:11 CH
Khắp nơi trên cả nước người dân chỉ lo đi du lịch thậm chí còn gọi là đi nghỉ tết 2-9 vì được phép nghỉ từ ngày 1-9 đến hết ngày 3-9. Các nơi ra biển hay lên Đà Lạt chỗ nào cũng đông nghẹt xe, nhất là đám thanh niên thiếu nữ từng cặp chở nhau vai mang ba lô hành lý đi chật quốc lộ 1 ra biển và 20 lên Đà Lạt, chứng tỏ đất nước này sẽ rơi vào tay giặc Tàu...
Fan cuồng thời đại @hcm.
30 Tháng Tám 2018
2:34 SA
Thật buồn thay cho một đất nước hấp thụ một nền văn hoá tối ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, nước mất nhà tan cũng không làm chúng phải quan tâm, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sa đoạ, nhìn Tổ Quốc đang rơi vào tay giặc từng ngày, từng giờ một cách thờ ơ và vô cảm đến mức khó hiểu. Giá như ngày 2/9 tới đây mà chúng rủ nhau cùng xuống đường đông đảo như ăn mừng đội bóng đá VN chiến thắng thì cục diện sẽ thay đổi rõ ràng ngay, tiếc rằng ngày này lại cũng là ngày chúng rủ nhau đi du lịch xem như là ngày lễ hội của chúng.
Đến giờ thì vua Hùng cũng phải khóc thét lên.
28 Tháng Tám 2018
2:00 CH
Giờ lòi ra tên Tàu già lỡ rồi đảng csVN chắc phải ráng học tập và noi gương HCM cho tới cùng vì HCM là người có chủ trương dẫn đám con hoang về với Tàu Cộng sau cả một chiều dài lịch sử giữ nước cứng đầu mà Tàu Cộng không cách chi sát nhập được, giờ không tốn một mạng người, không tốn một viên đạn nào đám con cháu Lê Chiêu Thống 2 tay dâng nước cho Tàu Cộng, bất chiến tự nhiên thành
Luật rừng của Khỉ.
26 Tháng Tám 2018
12:44 SA
Chỉ khi nào cái thiên đường xã nghĩa này biến mất thì mọi người mới có cuộc sống yên ổn và bình an, còn nếu nó vẫn còn tồn tại thì người dân sẽ mãi mãi là những con cừu ngoan để bọn cướp thỉnh thoảng đem ra xén lông mà ngồi một chỗ run rẩy. Vì thế ngày 2/9 tới đây mọi người hãy lên tiếng, hãy cùng nhau đòi lại quyền con người, đòi lại quyền dân chủ, xoá sạch những dấu vết những tai ương mà lâu nay đảng csvn đang tròng vào cổ mỗi người dân.
Trò mèo của csVN cứ nhai đi nhai lại.
19 Tháng Tám 2018
9:57 CH
Ấy thế mà ngày hôm qua 18/08/2018 mạng Viettel của quân đội lại nhai lại nạn nhân chất độc màu da cam và kêu gọi người dân đóng góp tin nhắn mỗi tin 15 ngàn hồ tệ để ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Đây là trò lừa bịp nhai đi nhai lại nhưng cũng khối kẻ tin và động lòng lòng trắc ẩn, móc hầu bao ra để giúp đỡ nạn nhân chất độc màu Viettel.
Đừng thờ ơ khi đất nước đang lâm nguy.
17 Tháng Tám 2018
8:30 CH
Chúng ta chủ trương đi biểu tình ôn hoà, nhưng chúng ta sẽ không thể làm ngơ khi bị đàn áp, khủng bố, vì chúng ta chỉ "tự vệ" chứ không bạo động, vì thế lần này nếu đám côn an và an ninh đàn áp, đánh đập một ai đó chúng ta hãy cương quyết bu lại và giải vây ngay cho người đó không để bọn chúng ra tay...
Tướng tá csVN đông như quân Nguyên.
15 Tháng Tám 2018
8:52 CH
Phải chi nhiều tướng vậy mà bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ người dân thì phước đức cho dân tôi, đàng này giặc ùn ùn kéo nhau chiếm hết đảo này đến đảo khác mà đám tướng này chỉ phòng thủ ở các biệt thự nguy nga, hưởng thụ trên nước mắt của người dân, người ta tướng giỏi bên ngoại quốc là tướng cầm quân đánh đông dẹp bắc còn tướng csVN chỉ biết bám biệt thự, bám xe hơi bóng loáng, bám những khu đất vàng của người dân chực chờ để cướp, biển đảo mất các tướng lãnh csVN ở đâu?
Quay lại