Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió.
Mới nhất
A-Z
Z-A
43 năm sau ngày miền Nam thất thủ.
13 Tháng Tư 2018
11:09 SA
Thật ra trước lúc chạy tụt cả quần như vc thường rêu rao thì đoàn quân cướp phải trả giá bằng nhiều chiếc xe tăng T54 và một số công voa chở bộ đội cháy nằm bên đường như một số T54 cháy dọc bên đường từ Lăng cha Cả tới nhà thờ 3 chuông do các chiến sỹ tiểu đoàn đa năng Nhảy Dù bắn cháy. Mỗi lần cháy 1 chiếc T54 thì chúng lại hốt hoảng bắn xối xả vào những nơi nghi ngờ có lính Dù phục kích, tiếc rằng chúng không biết lính Dù nằm phục chỗ nào vì bắn xong là di chuyển ngay tới chỗ khác thật nhanh, lủi chậm là ăn đạn của T54 và AK47 trên xe bắn xuống liền.
Bày khỉ Trường Sơn cứ mãi đu dây và làm Cái Bang.
21 Tháng Sáu 2019
4:37 CH
Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cám ơn ĐcsTQ về số tiền nầy.. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội csVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ cho đảng csVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng…
Các kiểu tự do trong Thiên Đường xã nghĩa.
20 Tháng Mười Hai 2019
1:10 SA
Tự do phát biểu chính kiến mình. Chỉ cần mở miệng hô to: "Hoàng Sa là của VN" thì thế nào lỗ mũi cũng ăn trầu hoặc được các đầy tớ của dân khiêng lên xe đem về đồn, vài bữa người nhà được báo là đương sự tự ý treo cổ bằng dây giày, nhưng trong mình bầm tím vì bị các đầy tớ massage quá tay. Tự do hội họp biểu tình ư? Vừa thấy thông tin sẽ có biểu tình ngày nào đó, trước một ngày côn an, cảnh sát, quân đội, dân phòng chuẩn bị khiêng rào chắn, xe phóng thanh, xe bít bùng đón lỏng khắp các ngả đường
Cái Tết khốn nạn nhất trên Thiên Đường Xã Nghĩa.
10 Tháng Hai 2018
3:22 CH
Cửa khẩu Quảng Ninh ngày hôm qua 10/02/2018 đã mở thoải mái không cần giấy tờ gì khi qua cửa khẩu, không có trạm BOT như các tỉnh khác để đón Tàu Cộng vào. Đà Nẵng giờ Tàu đông hơn Việt khu nào yếu điểm, cao điểm và đẹp nhất Tàu Cộng đã bỏ tiền ra nhờ người Việt mua lại hết. Kế đó là đến Nha Trang, các tỉnh khác chỗ nào cũng thấy có bóng dáng Tàu Cộng. VN còn hay mất ? Xin dành lại câu hỏi cho tất cả mọi người chúng ta.
Cần bao lâu để phá tan một đất nước.
05 Tháng Mười Một 2019
10:42 CH
Chiếm được miền Nam VN rồi thì sao? csVN bắt đầu trả nợ vũ khí, lương thực cho khối cs quốc tế bằng cách gom hết những gì quân đội Sài Gòn và Mỹ bỏ lại trả nợ chiến tranh, khối Liên Sô thì 2 mỏ dầu lúc đó là giếng dầu Hoa Hồng và Bạch Hổ VNCH đang khai thác, phía Tàu Cộng thì trả nợ những gì Mỹ bỏ lại kể cả lúa gạo nên người dân lúc đó phải ăn nhiều thứ gạo hột to như: khoai mì, khoai lang, bắp, BoBo, bột mì thay cơm. Các nhà máy lớp bị đóng cửa, lớp phải vào hợp tác xã hay quốc doanh, vì là cha chung không ai khóc nên nền kinh tế lúc bấy giờ xuống dốc không phanh, suýt nữa thì trở về thời kỳ đồ đá.
Chế độ csVN sản sinh ra những thứ quái đản.
15 Tháng Ba 2019
9:51 CH
Cái quái đản trong CCRĐ là câu HCM tuyên bố :"Thà sai lầm còn hơn bỏ sót". Quái đản hơn nữa là giết người phải ra chỉ tiêu, phân bổ cho từng tỉnh hoặc địa phương, mỗi địa phương phải đạt 5% chỉ tiêu. Theo nhà văn Pháp Michel Tauriac thì gần như nửa triệu người bị giết trong vụ CCRĐ vì tính luôn những người chết trong tù sau đó và sau đó ức quá tự tử. Ông Bùi Tín cũng xác nhận con số này do cái lệnh quái đản là "Đào tận gốc trốc tận rễ" nên thời gian 3 năm cả miền Bắc đầy tang tóc bi thương.
Chiêu thay thế người giả đã không còn ăn khách.
25 Tháng Sáu 2019
5:44 CH
Rõ ràng khi có chóp bu nào ngấp ngoái chờ đi đoàn tụ với bác hù chiếu manh của chúng thì phải có người khác nhảy vào thế thân ngay, vì cái đám nhà sản này nó giấu như mèo giấu phân mà lại sợ trong nội bộ nổi loạn vì tranh giành quyền lực và dân chúng xôn xao đồn đãi làm cho tình hình càng ngày càng bất ổn. Thôi thì chúng cũng đã học đòi làm người gần thế kỷ tới nơi rồi cũng nên phủi ghế cho sạch đón người mới lên thay cho đất nước này hồi sinh, cho người dân được hưởng chút không khí mới trong lành chứ ngày ngày cứ phải hít cái bầu không khí ô nhiễm ngộp thở của cái đảng ôn dịch này...
Chính nghĩa Cộng Sản là chính nghĩa của kẻ Cướp.
28 Tháng Mười Hai 2017
10:49 CH
Vì thế chính nghĩa CS chỉ là một thứ không tưởng hay nói cho đúng là thiên đường bánh vẽ cho những ai cuồng tín tin vào những lời bịa đặt mị dân của cái đảng Cướp, không bao giờ biết làm gì lợi cho đất nước chỉ biết phá tan hoang lo cho bản thân và gia đình, Tổ Quốc có mất thì leo lên máy bay rồi biến mất là xong, ai chết đâu mặc kệ...
Chút an ủi cuối cùng cho Anh Em TPB VNCH.
15 Tháng Mười Một 2018
8:00 CH
Đây là nguồn an ủi duy nhất của Anh Em TPB trước khi nhắm mắt, nhiều anh Em bật khóc khi được chăm sóc, hỏi han và rất cảm động khi được phục vụ. Chúng tôi đại diện cho Anh Em TPB còn lại trong nước xin chân thành biết ơn những tấm lòng vàng, các Linh Mục DCCT, các tình nguyện viên khắp nơi quy tụ về để phục vụ Anh Em trong những ngày khám bệnh tổng quát và họp mặt tri ân cuối năm, cũng xin cám ơn đến các nhà hảo tâm và quý vị mạnh thường quân đã góp sức cùng với DCCT để làm công việc này giúp Anh Em có chút an ủi cuối đời.
Chuyện gì đến sẽ phải đến.
28 Tháng Mười Một 2017
12:18 CH
Thế hệ anh hùng giờ đã gần tận, số phận của đảng CSVN như chỉ treo mành, các ngân hàng đều chuẩn bị phá sản, HTX tín dụng thì vỡ nợ vì giám đốc ôm tiền bỏ trốn. Nhiều chỗ hết tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên. Cán bộ trong đảng một số đã phản tỉnh xin ra và đốt thẻ đảng. Lòng dân đã nguội lạnh thờ ơ với lời kêu gọi của đảng, oán hận cao ngút Trời.
Quay lại