Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Hãy làm những gì cộng sản sợ.
02 Tháng Tám 2019
4:10 CH
Biết được yếu điểm của csVN là luôn run sợ trước sự thật chúng ta hãy vạch trần mọi âm mưu thâm độc, những gì đảng của họ muốn ém nhẹm chúng ta càng phải lên tiếng, để mọi sự thật được ló rạng ra ánh sáng hầu tất cả người dân nhìn thấy bộ mặt thật của csVN mà họ bị tuyên truyền dối trá từ xưa tới nay biết thế nào là gian manh và bịp bợm của đảng csVN quang vinh mà họ hằng nghe nhàm cả cái lỗ tai. Chúng ta hãy làm những gì mà csVN sợ tức là chúng ta đã điểm trúng huyệt độc của cái đảng chỉ biết tham nhũng và bán nước, chỉ biết che giấu sự thật và ém nhẹm mọi thông tin.
Miền Nam 44 năm sống chung với lũ vượn.
17 Tháng Bảy 2019
3:09 CH
Truyền thống của cái nòi xã nghĩa này từ khi thành lập cái đảng thổ tả đến nay có lẽ chưa bao giờ người cs công khai nói sự thật mà toàn là bưng bít, bịp bợm khi nào không thể bưng bít được mới cho các báo đài.xì ra một chút rồi bít lại ngay. Ngay ngoài bãi Tư Chính Tàu Cộng đang gây chiến có nổ súng nhưng các báo đài csVN im thin thít không một chỗ nào phát đi bản tin này nếu chưa được lệnh của tuyên giáo, bật đèn xanh cho đăng hoặc thông báo trên đài. Đúng là không bưng bít, bịp bợm không phải là nòi cs. Vượn người vẫn mãi là vượn không thể tiến hóa thành người được...
csVN tự lấy dao cứa vào cổ mình.
07 Tháng Bảy 2019
10:14 CH
Thời phong kiến cổ hủ ấy thế mà vẫn còn có tầm nhìn xa hơn các quan lớn nhà sản bây giờ, nghĩa là đã kinh qua thời chiến tranh với Mỹ biết sức mạnh kinh hồn của Mỹ qua những phi vụ B52, phản lực và phi pháo 400 ly tầm xa trên hạm đội 7 xưa kia, nhưng não bộ vẫn đinh ninh coi Tàu Cộng là số 1 là 4 tốt và 16 chữ vàng khi Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua giao hảo và ký kết hiệp ước Thành Đô với Tàu Cộng với tuyên bố nóng hổi của Nguyễn Văn Linh khi về nước :"Chơi với Tàu thì mất nước nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng", một câu nói đỉnh cao loài khỉ nhất cùng dạng với câu nói của Lê Duẫn :...
Tại sao csVN bị Tàu Cộng khống chế.
29 Tháng Sáu 2019
2:49 CH
csVN đã dùng viện trợ vũ khí quân trang, quân dụng và lương thực của Tàu Cộng để vào xâm lăng miền Nam nói cách khác là vào chống Mỹ thay cho khối cs quốc tế như Lê Duẫn đã tuyên bố dõng dạc "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc". Như thế thì csVN đã nhận lệnh từ khối cs quốc tế nói tóm lại 2 từ đánh thuê là quá chính xác không thể chối cãi được, chẳng có thế lực thù địch và bọn phản động nào vu vạ cáo gian cho bọn chúng được. Trong khi mỹ từ HCM dụ dỗ những kẻ ngây ngô kém hiểu biết bị nhồi sọ đầy một nảo bộ tư tưởng Mac Lê và Mao là "Lên đường đi đánh Mỹ cứu nước" đem thân mình làm con thiêu thân...
Chiêu thay thế người giả đã không còn ăn khách.
25 Tháng Sáu 2019
5:44 CH
Rõ ràng khi có chóp bu nào ngấp ngoái chờ đi đoàn tụ với bác hù chiếu manh của chúng thì phải có người khác nhảy vào thế thân ngay, vì cái đám nhà sản này nó giấu như mèo giấu phân mà lại sợ trong nội bộ nổi loạn vì tranh giành quyền lực và dân chúng xôn xao đồn đãi làm cho tình hình càng ngày càng bất ổn. Thôi thì chúng cũng đã học đòi làm người gần thế kỷ tới nơi rồi cũng nên phủi ghế cho sạch đón người mới lên thay cho đất nước này hồi sinh, cho người dân được hưởng chút không khí mới trong lành chứ ngày ngày cứ phải hít cái bầu không khí ô nhiễm ngộp thở của cái đảng ôn dịch này...
Bày khỉ Trường Sơn cứ mãi đu dây và làm Cái Bang.
21 Tháng Sáu 2019
4:37 CH
Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cám ơn ĐcsTQ về số tiền nầy.. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội csVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ cho đảng csVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng…
Để nhớ về ngày Quân Lực 19/06.
16 Tháng Sáu 2019
10:19 CH
Chúng ta thua cuộc vì nhiều lý do, bị ông bạn đồng minh bội tín, vì chúng ta quá thật thà trước một kẻ thù gian manh xảo trá, không chấp hành những hiệp ước đã ký, vì chúng ta không thể tuyên truyền xảo ngôn dối trá, thổi phồng như bọn csVN đã làm trước đây. Và chúng ta cũng không dám thả bom bắn pháo, hay tấn công vào những làng mạc bị csVN lấy người dân trong đó làm con tin để uy hiếp Quân Đội VNCH tiến vào giải tỏa... Tinh thần của Quốc Gia VNCH mãi sáng ngời và sống mãi trong lòng những người lính chiến không bao giờ phai nhòa dù ngày đó đã đi vào tiềm thức của mỗi một quân nhân thì ngày Quân Lực 19/06 vẫn còn mãi trong tim họ.
Nguyên nhân nào khiến chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH ngưng hoạt động.
19 Tháng Năm 2019
9:24 CH
Trước đây csVN đã nhiều lần làm áp lực và chận những TPB/VNCH ở các tỉnh xa về tham dự chương trình, không hiểu vì lý do gì lần này các Linh Mục phụ trách chương trình lại bị đổi đi hết, trừ ra Linh Mục Phạm Trung Thành cựu Giám Tỉnh DCCT cũ xin nghỉ hưu nên còn ở lại. Không biết vì sao 44 năm qua đi, hận thù đã nguôi ngoai thế mà csVN vẫn đuổi cùng giết tận những người TPB tàn tật không còn sức làm nổi chuyện gì nhưng vẫn bị thù hận và ghét bỏ, gần cuối đời mới được một chút tình người, một chút an ủi khi thân tàn ma dại bị đời bỏ quên mà chế độ vẫn không buông tha...
Độc Tài, Độc Diễn, Độc Ém, Độc Lột.
18 Tháng Năm 2019
1:58 CH
Cái hay nhất trong thiên đường xã nghĩa này là muốn đưa ai lên làm cái bức bình phong thì đưa lên tới tận mây xanh, dù người đó chẳng biết mình làm những điều đó ở đâu ra sao, người của tuyên giáo sẽ vẽ vời ra đủ mọi điều tốt lành cho người ấy thì dụ như hcm đã từng tuyên bố : "Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng của Các Mác và Lê Nin", thế mà bây giờ đảng viên, sinh viên học sinh phải vểnh tai ra mà nghe mà học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức câu mỏ của hcm, rồi tự nhiên nhảy lên bàn độc thành Phật, đến cái tên thiến lợn mà cũng được tâng bốc là có cái tâm phật th...
Thương Phế Binh VNCH lại bị đuổi khỏi nhà trọ lần thứ 2.
30 Tháng Tư 2019
11:44 SA
Các TPB này sống cũng bằng chết đâu còn sức lực để chống đối, chỉ lo mỗi ngày 2 bữa ăn đã khó khăn rồi nói chi chống đối. Nghị quyết 36 không lẽ chỉ áp dụng cho khúc ruột ngàn dặm còn TPB khỏi cần hoà hợp hoà giải. 14 Anh Em TPB bị côn an làm áp lực với chủ nhà trọ ép chủ nhà phải đuổi các Anh Em TPB ra khỏi nhà. Hiện nay số Anh Em này chưa biết phải đi đâu, trú ngụ ở đâu, vì đi đâu đỉa cũng đeo cứng ngắc không buông tha. Đúng là chưa có một chế độ nào lại truy cùng đuổi tận như cái chế độ csvn dã man này, thù dai đến tận xương tuỷ.
Quay lại