Các bài viết (68)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đàn Linh Cẩu và những con mồi.
10 Tháng Mười 2017
4:30 CH
Nếu tiền nhiều hơn nữa thì trong trại tù sẽ bán cho một căn phòng đầy đủ tiện nghi kể cả máy lạnh, có người phục vụ nấu ăn tại chỗ nhưng không được ra ngoài, khi ra tù thì trả lại phòng cho trại tù nhưng không được hồi tiền mua phòng lại, trị giá một phòng là 1 tỷ đồng tiền Hồ. Chịu chi tiền khẳm thì dù án có chung thân cũng có giấy phép ra trại nhưng không được ở tại địa phương, chừng nào ân xá giảm hết án xong trại cấp giấy ra trại thì mới có quyền về nhà.
Củi tươi cũng đã cháy.
07 Tháng Mười 2017
10:02 CH
Đây là quyết tâm rửa mối hận mà Nguyễn Phú Trọng mượn lò lửa chống tham nhũng để diệt gọn hết phe ba X. Vây cánh ba X từ từ bị chặt gọn gàng chỉ chờ đem con cá lớn lên thớt moi hết bộ đồ lòng là các tài sản tham nhũng ra và quăng vào lò lửa đang cháy, mối thù của tổng Trọng coi như đã trả xong, khi đó may ra tổng Trọng mới yên tâm bàn giao chức TBT cho đàn em kế tiếp, những người mà theo tổng Trọng là người miền Bắc phải biết lý luận.
Phản động và Phản quốc
06 Tháng Mười 2017
8:34 SA
Trước năm 1975 VNCH có nhà nước riêng biệt, có thể chế chính trị độc lập được hơn 70 Quốc Gia tự do công nhận nhưng lâu lâu lại có một trưởng ấp, một cán bộ xây dựng nông thôn, một cảnh sát chi khu nằm ngửa bụng dưới sông, ruột gan không nằm trúng vị trí cũ, có khi bị trói dưới một gốc cây, bị chặt mất đầu, bị dẫn đi mất tích, vài ngày sau thấy nằm ở đâu đó cách nhà vài cây số với hàng chữ phản động và được hưởng nguyên băng AK.
"Miếng đau nhớ đời".
03 Tháng Mười 2017
10:07 CH
Có những trận mà lính VC mất tinh thần vì vừa đụng trận về bổ sung thêm quân số rồi tiếp tục lao vào đánh tiếp ngay sau đó, cấp trên phải ra lệnh chích cho mỗi người một mũi thuốc kích thích có tên là Hồng Anh để không biết sợ chết là gì, những tù binh này QLVNCH khi bắt được, chúng rất hung hăng nhưng khi hết thuốc thì tên nào tên nấy run lập cập, mặt tái xanh như tàu lá...
Dấu hiệu cho thấy tinh thần Quốc Gia VNCH đang phục sinh
30 Tháng Chín 2017
10:48 CH
Ngay trong biển đảo của chính mình mà còn không dám lên tiếng phản đối, lên án hoặc thưa kiện ra toà án quốc tế nói chi là đánh đấm gì. Giặc đem quân chiếm Gạc Ma 64 lính quân đội nhân dân đứng dàn hàng ngang cho giặc làm bia sống tập bắn thì không còn gì để nói nữa...
Chế độ thật giả lẫn lộn
27 Tháng Chín 2017
8:44 CH
Một chế độ mà thiệt giả, giả thiệt người dân bị quay như chong chóng không biết đâu là thiệt, không biết đâu là giả nên đầu óc lúc nào cũng quay cuồng trong đầu óc câu hỏi, đâu là thiệt, đâu là giả đâu là đúng, đâu là sai nhưng lại không dám hé răng hé lợi vì những người chung quanh mình cũng thiệt giả lung tung, lỡ bị tố cáo là phản động thì coi như là xong phim.
Lời khuyên chân tình tới các em DLV & Cờ Đỏ
24 Tháng Chín 2017
10:32 CH
Vài hàng gởi đến các em mong rằng các em hãy thức tỉnh càng sớm càng tốt. Tổ Quốc đang lâm nguy bị đô hộ lần nữa khi trong nước đâu đâu cũng thấy Tàu Cộng tràn lan, các em đừng cố tình bịt mắt bịt tai nữa. Hãy nhận thức đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là yêu nước đâu là bán nước. Thời gian không còn nhiều cho các em lựa chọn. Hãy làm những điều có ích cho xã hội và biết chấp nhận sự thật.
Quân đội nào bảo vệ Tổ Quốc
23 Tháng Chín 2017
8:45 SA
Vậy thì quân đội này có xứng đáng với danh hiệu bảo vệ Tổ Quốc không? Có cần phải tuyên truyền xuyên tạc với danh từ Nguỵ Quân hay không? Có nên nguyền rủa họ là quân đội tay sai bán nước hay không? Đây là sự thật hiển nhiên bởi không có bằng chứng nào cho thấy quân đội này đã bán một tấc đất nào cho ngoại bang như lời xuyên tạc của đám tuyên láo CSVN.
Xin đừng lấy đi chút niềm an ủi trước khi họ nhắm mắt.
21 Tháng Chín 2017
9:44 CH
42 năm tròn những người Thương Phế Binh VNCH đã phải chịu biết bao điều cay đắng, bị cắt lương ngay sau ngày giải phóng, bị hành hạ khi bắt buộc vào trại tế bần ngày ngày phải làm việc như người thường dù họ không còn nguyên vẹn vì bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường năm xưa. Sau này nới lỏng hơn một chút thì họ phải sống tha phương cầu thực, đi bán vé số khắp nơi, từng tốp rủ nhau đi bán nhang các tỉnh lẻ, phần đông là kiếm sống bằng nghề xin ăn, nhờ những tấm lòng hảo tâm thương giúp đỡ những hoàn cảnh như họ để họ sống tới bây giờ.
Đồng chí gí đồng bào
20 Tháng Chín 2017
8:34 SA
42 năm sau các đồng chí vẫn chưa hết gí đồng bào. Ai mở miệng chống Tàu Cộng xâm lược, hoặc đòi tự do nhân quyền và dân chủ hay có tiếng nói đối lập thì các đồng chí cho côn an giả danh côn đồ gí họ khắp nơi, theo dõi họ trên mọi nẻo đường, canh chừng họ suốt ngày đêm 24/24. Miệng lúc nào cũng ghép họ là phản động, thế lực thù địch, diễn biến hoà bình...
Quay lại