PHẢN ĐỘNG VÀ PHẢN QUỐC
Cánh Dù Lộng Gió
Từ phản động này được CSVN dùng từ thời HCM khom lưng chui từ trong hang Pắc Pó ra làm chủ tịch cái nhà nước VNDCCH.
Sau vụ CCRĐ năm 1954 đến vụ cải cách văn hoá (Nhân văn giai phẩm) thì từ này bắt đầu thịnh hành. Những ai lên tiếng chỉ trích chế độ, viết văn, viết báo, sáng tác nhạc có tiếng nói bất đồng đều bị ghép cho 2 từ phản động.
Phản động là gì? Theo csVN phản động tức là đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng, là chống lại chính sách của nhà nước CHXHCNVN, là nghịch lại với mọi chủ trương, chính sách của cái đảng nói một đàng làm một nẻo. Có nghĩa là bất tuân dân sự, đòi hỏi tự do, đa nguyên đa đảng, đều là phản động hết.
Trước năm 1975 VNCH có nhà nước riêng biệt, có thể chế chính trị độc lập được hơn 70 Quốc Gia tự do công nhận nhưng lâu lâu lại có một trưởng ấp, một cán bộ xây dựng nông thôn, một cảnh sát chi khu nằm ngửa bụng dưới sông, ruột gan không nằm trúng vị trí cũ, có khi bị trói dưới một gốc cây, bị chặt mất đầu, bị dẫn đi mất tích, vài ngày sau thấy nằm ở đâu đó cách nhà vài cây số với hàng chữ phản động và được hưởng nguyên băng AK.
Thật là quá vô lý, Anh vào nhà người ta mà Anh nghĩ người ta không cùng chí hướng không cùng chung sự suy nghĩ với Anh rồi kết án tử hình người ta với cái bảng chữ phản động thì quá ư ngược ngạo không còn từ nào để diễn tả nữa.
Năm 12 tuổi tôi hay ra sông gần nhà tắm chung với lũ bạn, gặp những trường hợp như vậy về nhà bỏ cơm không ăn nổi, sợ xanh mặt hớt ha hớt hải đứa nào đứa nấy chạy thục mạng về nhà thở không ra hơi, cả tháng sau mới dám ra sông tắm lại.
Đó là thời MTDTGPMNVN do chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và tướng Trần Văn Trà lãnh đạo chỉ huy. Phải nói bọn này dã man và tàn ác hơn cả đám khủng bố IS, nếu lọt vào tay chúng nặng thì không có đường quay về chết bờ chết bụi, nhẹ thì nhốt tù, bỏ đói, bệnh hoạn chục năm khi trao trả tù binh chỉ còn khoe bộ xương cách trí đếm được từng cái xương sườn.
Thời Lê Duẫn đổi tên nước là CHXHCNVN thì sao? tuy không còn khủng bố công khai giết mổ như thời MTDTGPMN nữa nhưng để dành sức người cho hết vào trại tập trung làm việc lao động nặng nhọc trong các trại tù, ăn thì chỉ được vài hột cơm độn với các loại như bắp, mì khô, khoai lang khô, bo bo, đày đoạ kiểu này cho đến chết còn dã man hơn đập đầu hay bắn cho chết.
Tới thời "đất nước chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" lời tuyên bố của lão già đầu bạc NPT thì như thế nào? Hở ra là diễn biến hoà bình, hở ra là thoái hoá đạo đức cách mạng, hở ra là thế lực thù địch, đòi quyền con người, đòi tự do dân chủ, đòi đa nguyên đa đảng và cứ thấy ai đòi hỏi quyền lợi cá nhân như dân oan đi đòi lại nhà đất bị cướp đều có chung một từ phản động.
Riết rồi sau này VN chắc sẽ là một nước phản động đông nhất.
Riết rồi sau này VN chắc sẽ là một nước phản động đông nhất.
Tại sao vậy? Chính sách của đảng và nhà nước CSVN là ăn trên ngồi trốc, đè đầu cỡi cổ người dân nên tự họ nhát ma họ ngay ban ngày, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hay phản động. Người dân bị ô nhiễm biển, đòi môi trường sạch và ngưng thải độc cũng cho là thế lực thù địch xúi giục, tự nhiên mất trắng nhà đất vào tay nhà nước không một đồng bồi thường đi khiếu nại cũng cho là có thế lực thù địch xúi giục. Nào là bắt bớ bỏ tù, nào là cho côn đồ quậy phá ném đồ dơ vào trong nhà, nào là cho đám an ninh giả danh côn đồ ngồi bảo vệ miễn phí 24/24 trước cửa nhà những người đó. Một chế độ mà hễ được đưa vào đồn côn an thì không có đường quay trở lại mà thường thì tự treo cổ hay thò tay vào ổ điện tự tử, một cái chiêu mà IS cũng không bao giờ nghĩ ra.
Trong nước thì giặc Tàu tràn lan, chỗ nào cũng thấy xì lồ xì là tiếng Tàu, đồ độc hại của Tàu tràn lan khắp đất nước. Biển đảo thì bị chiếm hầu hết, đất liền thì cho Tàu Cộng thuê với giá bèo 90 năm.
Quân Đội Nhân Dân thì anh hùng đứng im cho Tàu tập bắn bia sống như 64 liệt sỹ VC ở đảo Gạc Ma, giờ này QĐND còn anh hùng bám bờ và canh chừng có lệnh để đi dẹp các thế lực thù địch, phản động là cha anh họ đi biểu tình đòi quyền lợi, mặc cho Tàu Cộng hoành hành trên biển đông và trên đất liền. Nhà nước CSVN mỗi lần bị Tàu Cộng bóp cổ nghẹt thở ngoài biển đảo thì lại cho phát ngôn viên VN hót vài câu "VN cực lực phản đối, chúng tôi rất quan ngại tình hình đang xảy ra" thế là khoá miệng lại không dám kêu rên tiếng nào nữa.
Nhục nhã thay cái quân đội nhân dân anh hùng CSVN giặc đã lấn chiếm hầu hết các đảo thuộc chủ quyền của VN mà QĐND cứ bình chân như vại, không dám rời gót ngọc ra khơi để bảo vệ đồng bào ngư dân và bảo vệ Tổ Quốc mà chỉ bám bờ bám dân trên đất liền lo làm giàu, hèn với giặc, ác với dân.
Chính những người lãnh đạo đảng csVN sau này phải trả lời với lịch sử về những gì họ đã tiếp tay cho bọn giặc ngoại xâm, rước giặc vào nhà, mang trọng tội, bán rẻ Tổ Quốc cho giặc là tội phản Quốc đáng bị nguyền rủa đời đời và chu di cửu tộc như thời vua chúa VN ngày xưa.
Cánh Dù lộng gió.
Ngày 06/10/2017.
Gửi ý kiến của bạn