Các bài viết (68)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xin đừng lấy đi chút niềm an ủi trước khi họ nhắm mắt.
21 Tháng Chín 2017
9:44 CH
42 năm tròn những người Thương Phế Binh VNCH đã phải chịu biết bao điều cay đắng, bị cắt lương ngay sau ngày giải phóng, bị hành hạ khi bắt buộc vào trại tế bần ngày ngày phải làm việc như người thường dù họ không còn nguyên vẹn vì bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường năm xưa. Sau này nới lỏng hơn một chút thì họ phải sống tha phương cầu thực, đi bán vé số khắp nơi, từng tốp rủ nhau đi bán nhang các tỉnh lẻ, phần đông là kiếm sống bằng nghề xin ăn, nhờ những tấm lòng hảo tâm thương giúp đỡ những hoàn cảnh như họ để họ sống tới bây giờ.
Việt Nam - nơi thử vũ khí của các cường quốc?
18 Tháng Bảy 2015
9:57 SA
Những cường quốc chế tạo ra các loại vũ khí tối tân mới, thường xả hàng cũ, muốn bán hàng cũ thì phải xúi chiến tranh, nếu bán không có tiền ngay thì cho thiếu nợ như Liên Sô và Tàu cộng đã cho VC thiếu trả sau, trả không được thì cắt biển đảo, đất liền cho khối CS.
Văn hóa của cái đảng cướp ngày
25 Tháng Hai 2016
9:25 CH
Làm thủ tục giấy tờ gì cũng xảy ra tình trạng kẻ sau lấn lên trước hay đảo hồ sơ từ dưới lên trên không theo thứ tự, kẻ đến trước làm trước, kẻ đến sau làm sau. Trong phòng chờ đợi ai thích hút thuốc thì lôi thuốc ra hút, mặc cho những người chung quanh khó chịu vì khói thuốc. ...
Tình người đã cạn kiệt hết rồi hay sao?
03 Tháng Hai 2019
11:19 CH
Sau khi csVN đành đoạn đập phá khu vực vườn rau Lộc Hưng trong đó có nhà của các TPB này, họ không biết phải đi đâu, trú ngụ nơi đâu, trước đây hè phố là nhà, trong các ống cống bỏ không bên đường cũng là nhà, lang thang đầu đường xó chợ, động lòng trắc ẩn các Linh Mục DCCT được sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân đã xây dựng và lo cho các ông có một chỗ ở tạm thời ấm cúng mỗi khi màn đêm buông xuống, bây giờ bị đập phá nhà cửa, đồ đạc không cho mang ra, ban ngày đi bán rong chiều tối về các Ông ngơ ngác thất thần và bàng hoàng vì những căn nhà đã biến thành đống đổ nát hoang tàn...
Thiên Đường... Chết !
02 Tháng Năm 2015
11:02 SA
Chuyện gì CS cũng nói xuôi nói ngược được ráo trọi, hình như họ đứt hết dây xấu hổ rồi thì phải. Mới nói khỏi miệng đã quay ngược 180o nói khác, kể cả không bao giờ họ biết nhận việc mình làm sai để có tiếng nói xin lỗi với Dân, dù họ sai 100% nhưng họ cũng lấp liếm tất cả cuối cùng họ vẫn là kẻ đúng.
Thế lực thù địch ở đâu ra
12 Tháng Tám 2017
6:52 SA
Cũng không thể trách được vì các chóp bu Ba Đình xưa kia và hiện nay đều có bằng cấp cao cả, toàn tiến sỹ và chí ít ra cũng là cử nhân, bằng thật mà học giả vì ở nước ta hiện nay có chức thì có tiền mà có tiền thì có bằng đâu có khó gì, vì thế hầu như gần 20 ngàn tiến sỹ các loại đang chờ xuất khẩu ra nước ngoài làm việc, nhưng ngoại quốc nghe tiến sỹ tốt nghiệp XHCN thì họ dựng tóc gáy và nổi da gà...
Thành phố mang tên Rác (Bác).
07 Tháng Mười Một 2017
10:30 CH
Ý thức của người dân còn quá kém nên bạ chỗ nào cũng có thể xả rác hay xả bầu tâm sự trong người ra bất kỳ nơi nào từ các bến xe, gốc cây hay một góc tường nào đó. Cũng không trách họ được vì nhà vệ sinh công cộng cả thành phố cũng chỉ có vài cái. Không một nơi nào trong thành phố lại thiếu vắng đám ăn mày ăn xin từ nhỏ cho tới lớn, hàng rong, bán vé số, gái điếm, chèo kéo khách đi đường...
Thần tượng HCM của đảng csVN
02 Tháng Bảy 2017
4:32 CH
Một con người như thế mà csVN tự phong là danh nhân thế giới, tự đưa lên ngang hàng với Phật ngồi chễm chệ trên bàn thờ thì thế hệ này không mạt vận, không sa đọa, không xuống cấp trầm trọng vì học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM mới là lạ. Thời của "Phật Hồ", của Sư Quốc Doanh hiện nay đang thịnh, nhưng thời mạt pháp thì càng ngày càng thấy rõ, và chế độ này đã đến lúc phải tự đào thải vì những gì chúng đã làm...
Tàu Cộng cười trẹo quai hàm vì đám cuồng Hồ.
18 Tháng Mười Một 2017
9:10 CH
Chiến thuật đánh để bắt đối phương phải thần phục đã xa xưa nên Mao Trạch Đông đã thay đổi chiến thuật là gài gián điệp giả làm người thay thế Nguyễn Ái Quốc rồi xâm nhập đường bộ từ Tàu Cộng vào hang Pắc Pó, từ đó chiêu binh mãi mã, dùng truyền đơn và rỉ tai nội dung là Nguyễn Ái Quốc đã về nước chuẩn bị ra mắt quốc dân đồng bào, chờ cơ hội ra tay.
Tại sao Việt Nam bây giờ trở lại thời kỳ Tiền Sử? Có rất nhiều nguyên nhân và lý do
11 Tháng Sáu 2017
4:20 CH
Nhất là CSVN sống bày đàn mọi rợ còn hơn thời kỳ tiền sử nữa, dã man, tàn ác, người nào bất đồng chính kiến thì cho Côn An, Côn Đồ đe doa,quăng mắm tôm và đồ dơ vào nhà, ngoài cổng luôn túc trực vài tên Côn Đồ mặt đằng đằng sát khí canh chừng không cho ra khỏi nhà....
Quay lại