"Miếng đau nhớ đời".
Cánh Dù Lộng Gió
Sống ở đời bị một lần chột đến già là thế. Ngày xưa mỗi lần tấn công vào các làng mạc xa xôi hay các đồn bốt của QLVNCH thì bọn VC huy động rất đông, quân số có thể chênh lệch gấp từ 5 lần trở lên để áp đảo đối phương,thường thì tiền pháo hậu xung. Các loại pháo như cối 61, cối 82, không giật 75, hoả tiễn 122 ly,msơn pháo 130 ly, bắn yểm trợ trước để lính VC tấn công lên sau.
Chúng học được chiến thuật lấy thịt đè người tức là đánh biển người của đại tướng canh xưởng đẻ Võ Nguyên Giáp nên trận nào cũng chết như rạ khi các loại pháo 60, 81, 105, 155 (ông già đầu bạc), 175 ly nòng dài.
Các phản lực chiến đấu cơ như Skyraider, F5E, A 37, Trực thăng võ trang Gunship, trực thăng cá lẹp Cobra, bay tới lần lượt oanh kích dội Bom hay bắn Rocket lên đầu chúng, sau đó QLVNCH mới hô xung phong để tiêu diệt và chặn đường rút lui.
Các phản lực chiến đấu cơ như Skyraider, F5E, A 37, Trực thăng võ trang Gunship, trực thăng cá lẹp Cobra, bay tới lần lượt oanh kích dội Bom hay bắn Rocket lên đầu chúng, sau đó QLVNCH mới hô xung phong để tiêu diệt và chặn đường rút lui.
Những người lính VC còn sống sót trở về cho tới giờ chắc chắn sẽ không quên những trận đánh lớn như trận Bình Giả, trận La Drang, trận Đồng Xoài, trận Đức Cơ, trận Playme, trận Tân Cảnh, trận Dakto, An Lộc, Quảng Trị, Thường Đức.
Những trận này đã làm khiếp đảm đám sanh Bắc tử Nam của đoàn quân đi B xâm nhập miền Nam trước đây.
Những trận này đã làm khiếp đảm đám sanh Bắc tử Nam của đoàn quân đi B xâm nhập miền Nam trước đây.
Có những trận VC chết nhiều quá không xuể chôn vào đâu cho hết phải nhờ Bom Napan đốt cháy để cho bớt hôi thối sau đó xe ủi mới ủi lỗ chôn tập thể.
Có những trận mà lính VC mất tinh thần vì vừa đụng trận về bổ sung thêm quân số rồi tiếp tục lao vào đánh tiếp ngay sau đó, cấp trên phải ra lệnh chích cho mỗi người một mũi thuốc kích thích có tên là Hồng Anh để không biết sợ chết là gì, những tù binh này QLVNCH khi bắt được, chúng rất hung hăng nhưng khi hết thuốc thì tên nào tên nấy run lập cập, mặt tái xanh như tàu lá.
Có những trận quân VC được xe tăng T54 và PT47 yểm trợ khi QLVNCH bắn hư hoặc cháy, lính VNCH leo lên mở phó tháp ra coi thì tài xế bị xích chân vào chân ga, hay lính bộ binh VC bị xích vào chân các loại súng phòng không 12 ly 8 và 37 ly.
Sau ngày ký hiệp định Paris năm 1973 chó ngáp phải ruồi, chúng được quan thày viện trợ tối ta các loại vũ khí mới, đạn dược, quân trang, quân dụng đầy đủ, lại lên tinh thần khi phía Mỹ rút quân về và ngưng viện trợ quân sự cho VNCH tên TBT Lê Duẫn và Lê Đức Thọ ra lệnh mở chiến dịch HCM tổng tấn công "phỏng bác hồ" miền Nam, từ đó đến nay chúng lúc nào cũng rêu rao cuộc chiến thần thánh, đánh đuổi đế quốc xâm lược và bọn tay sai, năm nào chúng cũng huênh hoang ăn mừng chiến thắng 30/4 mà người Quốc Gia gọi là ngày Quốc Nhục, mất nước vào tay bọn quỷ đỏ phương Bắc.
Cho đến ngày hôm nay bọn CSVN vẫn cay cú những trận kinh hoàng mà QLVNCH đã cho chúng nếm mùi thất bại.
Ví thế chúng rất căm thù QLVNCH, ngoài cái tên Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền không có trong từ điển tiếng Việt ra, chúng còn nhử mồi hốt hết quân dân cán chính VNCH vào các trại tù để trả thù và đày đoạ cho đến chết, ngay những thương phế binh VNCH những người mất đi một phần thân thể máu thịt của mình chúng cũng căm thù, đã không có chế độ nào hỗ trợ giúp đỡ, họ phải lang thang xin ăn kiếm sống, chúng cũng hốt hết cho vào trại bắt lao động như những người lành lặn, đau bệnh không lao động nổi ở nhà, chúng hè nhau đánh chết trong trại.
Ngay cả các LM DCCT tổ chức khám bệnh cho các Anh Em TPB hay họp mặt Anh Em ngày cuối năm một chút chúng cũng chặn không cho vào tham dự, cho đám DLV bò đỏ đem loa tới la lối chửi bới Anh Em TPB là phản động.
Vì thế VC cứ nghe tới mấy chữ QLVNCH trong lòng chúng run sợ nhưng bên ngoài chúng chửi bới rêu rao là QLVNCH bám đít Mỹ, hèn nhát đu càng máy bay, tụt quần chạy. Có khi nào chúng suy nghĩ vì đâu lính VNCH kể cả người dân lại bỏ chúng leo lên tàu thuỷ hay máy bay đi tìm tự do, vì DVM ra lệnh buông súng, trước năm 1975 những người này đã từng chứng kiến bọn VC chặt đầu, mổ bụng, đập đầu bằng gạch đá, bắn bằng AK.
Đặt trường hợp lính VC như thế chúng sẽ như thế nào, có can đảm ở lại chịu trận cho đối phương trả thù không, hay lúc đó lại tụt luôn cả quần lót mà bỏ chạy nếu QLVNCH dã man như bọn chúng trước và bây giờ.
Đặt trường hợp lính VC như thế chúng sẽ như thế nào, có can đảm ở lại chịu trận cho đối phương trả thù không, hay lúc đó lại tụt luôn cả quần lót mà bỏ chạy nếu QLVNCH dã man như bọn chúng trước và bây giờ.
Có lẽ chúng ganh tỵ với QLVNCH vì càng ngày càng được nhiều người biết đến và nhớ đến, kể cả các thanh niên chưa bao giờ có mặt trong hàng ngũ QLVNCH ngày nào cũng đi lùng mua mũ nón, quần áo, giày dép mặc nguyên bộ trông rất đẹp mắt so với quần áo thùng thình, kẻ đi giày, người đi dép.
Càng ngày 3 điều tâm niệm Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm của QLVNCH càng nổi bật, tinh thần VNCH càng sáng chói. Dù chúng có thù ghét, căm tức, chửi bới QLVNCH nhưng hình bóng người lính VNCH vẫn sống mãi trong lòng người dân miền Nam.
Với những lý do này VC rất run sợ khi nghe đến mấy từ QLVNCH kể cả thấy những người mặc đồ QLVNCH chúng cũng thấy gai mắt và kiếm chuyện.
Hy vọng thế hệ kế tiếp QLVNCH sẽ nối gót cha anh, noi gương QLVNCH với 3 điều tâm niệm nằm lòng, Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.
Gửi ý kiến của bạn