Các bài viết (68)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió
Mới nhất
A-Z
Z-A
"Dân biết, Dân làm, Dân kiểm tra"
24 Tháng Năm 2015
11:50 CH
duy nhất chỉ có những công trình xây dựng trước mắt, hoặc đường xá cầu cống thì Dân mới có cơ hội trông thấy thực tế mà kiểm tra, xong tố cáo lên các cấp, trong đó có cả cấp mà mình tố cáo, chờ cho cái cấp bị tố cáo lòi tiền ra thì thằng Dân sẽ được quy chụp tội vu khống cán bộ, cửa nhà tù sẽ rộng mở đón tiếp người đó ngay
"Miếng đau nhớ đời".
03 Tháng Mười 2017
10:07 CH
Có những trận mà lính VC mất tinh thần vì vừa đụng trận về bổ sung thêm quân số rồi tiếp tục lao vào đánh tiếp ngay sau đó, cấp trên phải ra lệnh chích cho mỗi người một mũi thuốc kích thích có tên là Hồng Anh để không biết sợ chết là gì, những tù binh này QLVNCH khi bắt được, chúng rất hung hăng nhưng khi hết thuốc thì tên nào tên nấy run lập cập, mặt tái xanh như tàu lá...
100 cái giả của đảng csVN trong đó cũng có vài cái...Thật !!!
22 Tháng Bảy 2018
10:53 CH
Thời buổi này là thời buổi bằng thật học giả, cán bộ nào cũng bằng tiên sỹ, cũng thạc sỹ, nhẹ nhất cũng đại học nhưng đôi lúc một chữ bẻ đôi cũng không đọc nổi như Phúc Niểng Cờ Lờ Mờ Vờ, Ma dê in ziệt nôm. nổi tiếng hơn nữa là vụ phanh phui nâng điểm tại Hà Giang, toàn đám COCC học hành tháng nào cũng đứng cuối lớp nhưng khi thi thì điểm cao ngất, đến khi phát hiện ra thì cán bộ tuyên bố là tại học tài thi phận.
40 năm nữa VN sẽ bị đồng hoá, hiện nay thế hệ thứ 1 của Tàu Cộng đang hình thành
09 Tháng Tám 2017
1:24 CH
Tất cả những vụ việc xảy ra trong nước đều có bàn tay lông lá của tình báo hoa nam dính vào hoặc bày mưu tính kế từng bước đi tiếp theo cho bọn đầu não CSVN. Đưa ai lên lãnh đạo, hạ bệ ai xuống, đầu độc ám sát ai đều có chỉ đạo của tình báo hoa nam nhúng tay vào, Lê Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, và tới đây Trần Đại Quang cũng không qua khỏi cửa ải này...
Ai là những kẻ đánh thuê?
14 Tháng Chín 2017
10:55 CH
Phía cộng sản Bắc Việt nhận viện trợ súng đạn, gạo, lương khô, thịt lợn đóng hộp, ruốc thịt lợn (chà bông), sữa bột đóng hộp, thuốc men... toàn bộ là khối CS quốc tế như Liên Sô, Tàu Cộng tiếp tế từ A-Z. Đây là cái cớ để cho Tàu Cộng đòi nợ CSVN sau này, CSVN không có tiền thì trả bằng biển đảo, đất liền. Vì thế đảng CSVN ngậm hột thị không dám hé răng hé lợi khi Tàu Cộng ngày càng lấn tới...
Ai mới là Ngụy ?
23 Tháng Sáu 2015
12:39 CH
HHHG với ai khi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị bỏ phế mấy chục năm không cho ai ra vào tu sửa, ngoài cổng lúc nào cũng có An Ninh VC canh giữ, dòm ngó mỗi khi thân nhân ra vào tu sửa hay thăm mộ, thắp nhang. Thật sự họ chỉ HHHG với Dollar ngoại quốc thôi, trong Nước thì các ông chưa giết được mày là phúc cho mày lắm rồi HHHG cái gì!!!
Anh hùng hay anh hèn
06 Tháng Bảy 2017
12:18 CH
Chưa nói đến trong nước các anh còn tiếp tay bọn côn an đàn áp người dân trong đó có cả những thân nhân của các anh để chiếm đất, đánh đập những người yêu nước dám nói lên nguyện vọng chính đáng của một người con đất Việt. Vậy các anh bảo vệ cho ai? Bảo vệ cái gì khi mang danh "Quân Đội Nhân Dân"? Đến đây tự các anh hãy suy nghĩ.
Bao giờ VN cắt được đuôi Sam
15 Tháng Tư 2017
1:29 CH
Dĩ nhiên là lệ thuộc và thế chấp tất cả những gì thuộc về chủ quyền Quốc Gia, biển đảo, đất liền, như CSVN đã từng làm, lần này là bán đứt cho Tàu Cộng vĩnh viễn. Người Dân trong nước vẫn vô tư, không mảy may quan tâm đến sự sống còn của Tổ Quốc thì Tổ Quốc sẽ rơi vào tay giặc Tàu...
Bên xâm lăng, bên bảo vệ, bên nào phát động chiến tranh?
12 Tháng Mười Một 2017
8:50 CH
Miền Nam đâu có đói khát rách rưới như miền Bắc, mua gạo thì hết bao này đến bao khác, vải mua hết cây này đến cây khác, có tiền thì mặc sức mà mua. Miền Bắc thì sao? Mua lương thực hạn chế theo đầu người, HTX thì chia theo công điểm, vải thì một năm 2m vải thô. Nhưng họ bị CSVN bịp bợm và tuyên truyền là miền Nam bị Mỹ Nguỵ kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm...
Bệnh vô cảm mãn tính thời @ Cộng sản
28 Tháng Hai 2016
8:42 SA
Coi như đất Nước này là của những người đi biểu tình chống bất công, chống xâm lược, chống cướp đất, còn ta không có gì sảy ra thì cứ vô tư, ai sao kệ ai, miễn nhà ta vô sự là được.
Quay lại