HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN KIỆN CÔNG TY VÌ BỊ NỢ LƯƠNG DÀI HẠN
Lao Động Việt
Sau khi Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) làm ăn èo uột, mua mía không trả tiền cho nông dân, công nhân bị nợ lương dài hạn, công việc bấp bênh không đảm bảo đời sống, hàng loạt công nhân ở đây làm đơn xin nghỉ việc.
Tuy nhiên, do mấy năm qua món nợ hơn 4,6 tỷ đồng BISUCO chưa thanh toán cho BHXH tỉnh Bình Định nên những công nhân nghỉ việc không được BHXH thanh toán khoản bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Anh Huỳnh Văn Báu (SN 1962) ở xã Cát Tân (huyện Phù Cát) làm việc cho BISUCO từ năm 1997 tại bộ phận thu mua nguyên liệu. Trước khi nghỉ việc, anh Báu là Trạm trưởng Trạm thu mua nguyên liệu số 7 đóng trên địa bàn TX An Khê (Gia Lai). Mấy năm vừa qua, dù Cty gặp nhiều khó khăn về tài chính, lương công nhân trả “nhỏ giọt” và rất chậm, nhưng vì gắn bó với cái nghề đã làm mấy chục năm nay nên anh Báu vẫn bám trụ với công việc.
Trước bức xúc trên, hàng chục công nhân đã nghỉ việc ở BISUCO mà không nhận được khoản bảo hiểm thất nghiệp đã đồng loạt làm đơn khởi kiện. Ngày 5/12, TAND huyện Tây Sơn đã mời các đương sự đến lấy lời khai và tiếp nhận đơn.
Theo ông Phạm Mai, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định, khoản nợ hơn 4,6 tỷ đồng của BISUCO về khoản BHXH đã kéo dài từ năm 2015 đến nay. BHXH Bình Định đã chỉ đạo cơ quan BHXH huyện Tây Sơn, địa bàn BISUCO đứng chân, đòi nợ ráo riết nhưng do mấy năm nay BISUCO bị khủng hoảng tài chính nên cố tình chây ì không chịu trả. Nếu BISUCO tiếp tục chây ì thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra.
Nguồn: http://nongnghiep.vn/lam-nhieu-nam-nghi-viec-khong-duoc-nha…
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO: Sự việc đã xảy ra gần 3 năm nay, không phải quá dài với đời một con người nhưng nó lại là tương lai, cuộc sống của cả nhiều gia đình. Không có lương tức các công nhân không có tiền để trang trải cuộc sống của gia đình, không có tiền để đóng học phí cho các con mình… và tất nhiên để sống sót thì người lao động phải đi cầm cố tài sản, đi vay nợ. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quan tâm đến những khó khăn này của công nhân ?
Lẽ ra, trong những sự vụ trên, Tổng Liên đoàn lao động VN, tổ chứuc duy nhất hiên này ở VN phải là những người đi tiên phong cùng công nhân đấu tranh đòi quyền lợi, ngăn chặn việc nợ lương, nợ bảo hiểm ngay từ đầu. Và công nhân có thể đi tìm những công việc mới để duy trì nguồn thu nhập cho gia đình; đồng thời cũng ngăn chặn được việc khiếu kiện mệt mỏi như hiện nay. Thế nhưng, TổngLiên đoàn lao động đã làm ngược lại, mặc cho công nhân chơi vơi trong những bất công.
Thái độ thờ ơ với sự bất công của người lao động, im lặng trước quyền lợi của người lao động bị tước đoạt của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định nói riêng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nói chung, quả là hành động của những kẻ vô trách nhiệm, không có lương tâm. Khi hàng ngày những con người trong Liên đoàn lao động luôn sống bằng tiền mồ hôi, công sức của người lao động làm việc cật lực mới có được.
Nếu Tổng Liên đoàn Lao Động VN không thực hiện được đúng nhiệm vụ của mình , nhà nước nên tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tự thành lập cho mình những Nghiệp đoàn lao động độc lập. Những Nghiệp đoàn này sẽ cùng công nhân lên tiếng, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặt quyền lợi của người lao động lên trên hết.
Tham khảo: http://nongnghiep.vn/lam-nhieu-nam-nghi-viec-khong-duoc-nhan-bao-hiem-that-nghiep-post208613.html