LỊCH SỬ TRONG ĐẦU GIỚI TRẺ HÔM NAY*

Tuấn Khanh
Facebook

Tuấn Khanh
Mắc cười thật khi tôi đưa clip giới trẻ nói lăng nhăng về lịch sử, lập tức xuất hiện một số kẻ chia nhau vào hằn học còm, nói tôi ác ý dẫn dắt dư luận, và không biết gì. Dĩ nhiên, cách nói là rặt xỉa xói.
Đến khi đưa thêm phóng sự của VTV (tôi chuẩn bị sẵn) cảnh báo về tình trạng thiếu hiểu biết lịch sử của giới trẻ ngày hôm nay, những kẻ ấy lặng lẽ xóa còm và rút đi, thậm chí bị thiếu nhân cách đến nổi không để lại được một lời xin lỗi hay nói lại.
Một thế hệ xuất hiện những người vừa thiếu hiểu biết lịch sử và thiếu cách ứng xử đời thường của những con người văn minh, tương lai đất nước sẽ chỉ còn cách cam chịu những đám đông ô hợp, chờ hành động theo hướng ngón tay chỉ. Buồn không kể xiết. Tôi chỉ muốn nhắc rằng những người như vậy, hãy dừng lại một chút nhìn lại mình, nhìn lại gia đình mình.
Làm vô lại, chỉ trong tích tắc, còn làm người Việt tử tế thì là cả một tiến trình, dù muộn, cũng nên bắt đầu.
Dĩ nhiên tôi không bàn đến những lời xin lỗi vì nó không cần thiết với bản thân mình, mà tôi chỉ nghĩ đến những gia đình mới sẽ hiện ra của xã hội Việt Nam trong tương lai, với những thành phần trong gia đình thích hằn học vô cớ, nông cạn chủ trương và hèn yếu tư cách.
Quang Trung là phần lịch sử được dạy hàng ngày trong nhà trường. Còn bây giờ mà lại đặt câu hỏi về phần lịch sử bị phủ bụi như Nguyễn Ánh và Gia Long thì chắc còn nhiều điều thú vị nữa.
Lịch sử không thể là chiến lợi phẩm và chúng ta cũng không có quyền chọn để chà đạp một phía, hay chỉ ngợi ca một phía khác. Đôi khi sự ngợi ca bị xô đẩy không ý thức, nó cũng có thể dẫn đến một ngày mai rỗng tuếch về lịch sử hôm qua của dân tộc này.
* Tựa do QĐB đặt
- Tham khảo tư liệu từ clip của Truyền Thông Việt cộng: https://youtu.be/_PhCGJPjHow
* Tựa do QĐB đặt
- Tham khảo tư liệu từ clip của Truyền Thông Việt cộng: https://youtu.be/_PhCGJPjHow
Gửi ý kiến của bạn