ENEMY OF THE PEOPLE
Đến thế kỷ 20, “Enemy of the people” được dùng rất phổ biến trong các đảng CS trên toàn thế giới thời Sô viết… Những nhân vật lịch sử như Lenin, Stalin, Mao, Ho, Kim, Castro, Pon Pot… đều có “kẻ thù của nhân dân!”
Tương tự với những lãnh đạo Cộng Sản là những nhà tư tưởng phát xít. Để giết người Do Thái một cách hợp lý, Nazi cũng cho họ một cái nhãn hiệu “enemies of the people.”…
Đã khá lâu từ sau phong trào Marxism, và Nazi, cụm từ “enemies of the people” dường như ít người dùng… cho đến một ngày, thánh Bóp đưa nó trở lại cuộc đời. Bức hình kèm theo là cái tweet của thánh Bóp công kích bọn “fake news”
Ngoài cụm từ “Kẻ thù của nhân dân” thánh Bóp còn phát minh ra khá nhiều thứ mà trước đó không ai biết, ví dụ như Deep State (thế lực ngầm) hay Fake News (tin tức giả), RINO (Cộng Hoà chỉ trong cái tên)
Những kẻ không phục tùng thánh sẽ được gán cho một hay nhiều những nhãn hiệu trên. Nếu là đảng viên Cộng Hoà mà không theo thánh là RINO, là thế lực ngầm. Nếu là Dân Chủ thì đó là radical left (Việt cuồng gọi là Dâm Chủ Thổ Tả)… Bọn media mà không ca ngợi thánh là bọn Fake News, là “kẻ thù của nhân dân…”
Từ sự xuất hiện của thánh trước công chúng năm 2012 để “cho dân Mỹ biết Obama không sinh ra ở Mỹ”, và đòi Obama phải công bố khai sinh, thánh bắt đầu nổi lên như một hiện tượng… lôi kéo hàng triệu con nhang đệ tử khắp nước Mỹ và cả ngoài nước Mỹ (đặc biệt là ở xứ thiên đàng). Họ coi thánh là người trời sai xuống để cứu nước Mỹ (và oánh Tàu cứu luôn cả Việt Nam)
Đám con nhang đệ tử có bao nhiêu tiền là gửi cho thánh. Chỗ nào thánh xuất hiện là mua vé đến, ăn mặc như tuồng cải lương, cờ xí… và không quên cái mũ đỏ MAGA ấn tượng. Rất may cho nước Mỹ là đám con nhang đệ tử này không đủ lớn để khuynh đảo nước Mỹ. Nhưng chúng lại đủ lớn để bất ngờ đưa thánh vào Nhà trắng một nhiệm kỳ và tiếp tục chia rẽ nước Mỹ.
Thử tưởng tượng thay vì 1/3 dân số nước Mỹ thờ phượng thánh mà là 2/3 thờ phượng thánh, nói sao nghe vậy thì cái đám “kẻ thù của nhân dân” hay “thế lực ngầm” kia chỉ có cách kiếm đường vượt biên thôi. Còn không thì lạng quạng chui vào cái giá treo cổ như chúng nó làm sẵn cho Mike Pence!
Nếu bạn chưa thấy cái nguy hiểm của cái mồm dòi bọ của thánh Bóp chỉ là vì bạn chưa để ý thì hãy để ý những gì thánh Bóp nói và những gì bọn cuồng làm!!! Chả hiểu thánh Bóp có gì mà lũ cuồng có những hành động lên đồng chẳng biết xấu hổ là gì.
247 năm kể từ ngày Washington lập quốc, không có Tổng Thống nào có thể lôi kéo được một đám người cuồng tín như lên đồng như vậy cả… nhưng nước Mỹ vẫn tiến lên. Từ ngày có thánh Bóp, nước Mỹ chia rẽ bang đỏ bang xanh, city đỏ city xanh cho đến trong từng gia đình, từng nhóm bạn… và nước Mỹ ngày càng đi xuống.
Giống như thánh Bóp, bọn cuồng chỉ muốn chiến thắng bằng mọi giá, kể cả gian lận, hoặc làm loạn… Bóp to mồm là Biden ăn gian nhưng không đưa ra được bằng chứng nào cho cả 61 vụ kiện bị vứt vào thùng rác. Bóp to mồm là Biden ăn gian nhưng chính Bóp lại gọi điện ép Georgia “tìm” cho Bóp 11.780 phiếu, để hơn Biden 1 phiếu. Bóp to mồm là Biden ăn gian nhưng chính Bóp kêu đám cuồng làm loạn “Tóp de Tiêu” để ngăn không cho Mike Pence đếm phiếu và xác nhận chiến thắng của Biden.
Đa số dân Mỹ không thích thánh Bóp thì vẫn im lặng làm việc, và họ sẽ đi bầu cho bất cứ ai không phải thánh Bóp. Chỉ có bọn cuồng là to mồm và tự sướng với nhau nên vẫn nghĩ là thánh Bóp có thể thắng 2024! Thời gian sẽ trả lời…
Bring Bóp in và chuẩn bị Tóp de Tiêu lần nữa nhé cuồng!
Gửi ý kiến của bạn