PHẠM TUYÊN: TÊN HÈN MẠT TRONG NHỮNG THẰNG HÈN!
Quyền Được Biết
Phạm Tuyên, tên nhạc sỹ Việt Cộng, tên nhạc nô của đảng vừa mới được bọn truyền thông thổ tả trong nước đem ra tấu hài về cuộc đời, sự nghiệp của y với 700 bài hát, nhưng cái loại nhạc Đỏ của y chỉ là loại nhạc phong trào, nhạc bưng bô cho nên sớm nở tối tàn chẳng hề lắng đọng lại trong lòng người dân cũng như trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Là lớp người miền Bắc bị ở lại dưới sự cai trị của đảng cs, Tuyên cũng là một người sợ chết, điều đó cũng bình thường như mọi người mà bất cứ ai cũng thấy qua cuốn "Nhật Ký của Một Thằng Hèn" của cố Nhạc Sỹ Tô Hải. Thế nhưng Tuyên còn hèn hơn cả những thằng hèn khi chỉ vì được sống y đã trở thành một thằng bưng bô, nịnh nọt những kẻ đã giết cha mình là Thượng Thư Phạm Quỳnh* của chế độ phong kiến cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn!
Cộng sản đã giết Phạm Quỳnh - Thượng Thư Bộ Lại, Thượng Thư Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Chủ Bút Nam Phong Tạp Chí dưới thời vua Bảo Đại và là bố đẻ của tên nhạc sỹ vong nô Phạm Tuyên cùng với anh cùng cha khác mẹ của cố Tổng Thống VNCH đầu tiên Ngô Đình Diệm là ông Ngô Đình Khôi cùng con trai là Ngô Đình Huân cùng một chỗ và cùng một thời điểm tại Huế.
Bỏ qua những điều tiếng không tốt về Thượng Thư Phạm Quỳnh trong lúc sinh thời, nhưng nếu Phạm Tuyên là một con người có giáo dục tử tế về đạo đức của văn hóa Phương Đông với ảnh hưởng của Khổng - Mạnh và Phật Giáo thì y phải biết rõ về mối thù giết cha của mình, cho dù không thể báo thù được thì y nên im lặng sống cho hết cuộc đời của mình và không nên cộng tác, ca ngợi những kẻ đã giết cha mình bởi vì như vậy là bất hiếu, một trong ba điều kiêng kỵ trong thời xưa bao gồm: Bất hiếu, bất trung và bất nghĩa.
Buồn thay cho học giả Phạm Quỳnh khi có thằng con bất hiếu mang tên Phạm Tuyên vì được sống, vì sợ chết cho nên nó đã trở thành một công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản, cho bọn người đã giết chết ông và cũng không biết rằng với số tuổi 92, đang sống những ngày cuối đời Phạm Tuyên có nghĩ đến ngày mình chết và gặp mặt cha mình trong thế giới bên kia hay không...
Phạm Tuyên là một hình mẫu của bọn người Vô Thần, Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình mà thằng cộng sản mất dậy Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã từng khi chính y đã từng từ bỏ cha mẹ mình và đấu tố họ để đổi lại là chức vụ Tổng Bí Thư đảng csVN (1941-1956).
Cái loại người hèn mạt như Phạm Tuyên nên chết sớm dùm một chút, loại người hèn mạt sống chỉ để cho người đời nguyền rủa này sống làm gì cho chật đất.
Còn có đám dư luận viên nào có lời ngụy biện là do đảng làm sai, nhưng biết sửa sai, cũng như bác hồ đã 'khóc tấm tức' xin lỗi toàn dân sau 'Cải Cách Ruộng Đất' thì cứ đem bố mẹ mình ra cho đảng giết, xong rồi đảng xin lỗi là kể như xong!.
Thành ra ba cái luận điệu ngụy biện, bao che, binh vực cho những tội ác của đảng csVN đã hoàn toàn phá sản trong thời đại ngày nay.
Tham khảo
http://www.geocities.ws/xoathantuong/tgp_taiSaoCSgietPhamQuynh.htm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%B3nhhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Chinh
https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/cuoc-song-cua-nhac-si-pham-tuyen-tuoi-92-voi-gia-tai-hon-700-bai-hat-771212.html
Quyền Được Biết
Phạm Tuyên, tên nhạc sỹ Việt Cộng, tên nhạc nô của đảng vừa mới được bọn truyền thông thổ tả trong nước đem ra tấu hài về cuộc đời, sự nghiệp của y với 700 bài hát, nhưng cái loại nhạc Đỏ của y chỉ là loại nhạc phong trào, nhạc bưng bô cho nên sớm nở tối tàn chẳng hề lắng đọng lại trong lòng người dân cũng như trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Là lớp người miền Bắc bị ở lại dưới sự cai trị của đảng cs, Tuyên cũng là một người sợ chết, điều đó cũng bình thường như mọi người mà bất cứ ai cũng thấy qua cuốn "Nhật Ký của Một Thằng Hèn" của cố Nhạc Sỹ Tô Hải. Thế nhưng Tuyên còn hèn hơn cả những thằng hèn khi chỉ vì được sống y đã trở thành một thằng bưng bô, nịnh nọt những kẻ đã giết cha mình là Thượng Thư Phạm Quỳnh* của chế độ phong kiến cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn!
Cộng sản đã giết Phạm Quỳnh - Thượng Thư Bộ Lại, Thượng Thư Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Chủ Bút Nam Phong Tạp Chí dưới thời vua Bảo Đại và là bố đẻ của tên nhạc sỹ vong nô Phạm Tuyên cùng với anh cùng cha khác mẹ của cố Tổng Thống VNCH đầu tiên Ngô Đình Diệm là ông Ngô Đình Khôi cùng con trai là Ngô Đình Huân cùng một chỗ và cùng một thời điểm tại Huế.
Bỏ qua những điều tiếng không tốt về Thượng Thư Phạm Quỳnh trong lúc sinh thời, nhưng nếu Phạm Tuyên là một con người có giáo dục tử tế về đạo đức của văn hóa Phương Đông với ảnh hưởng của Khổng - Mạnh và Phật Giáo thì y phải biết rõ về mối thù giết cha của mình, cho dù không thể báo thù được thì y nên im lặng sống cho hết cuộc đời của mình và không nên cộng tác, ca ngợi những kẻ đã giết cha mình bởi vì như vậy là bất hiếu, một trong ba điều kiêng kỵ trong thời xưa bao gồm: Bất hiếu, bất trung và bất nghĩa.
Buồn thay cho học giả Phạm Quỳnh khi có thằng con bất hiếu mang tên Phạm Tuyên vì được sống, vì sợ chết cho nên nó đã trở thành một công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản, cho bọn người đã giết chết ông và cũng không biết rằng với số tuổi 92, đang sống những ngày cuối đời Phạm Tuyên có nghĩ đến ngày mình chết và gặp mặt cha mình trong thế giới bên kia hay không...
Phạm Tuyên là một hình mẫu của bọn người Vô Thần, Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình mà thằng cộng sản mất dậy Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã từng khi chính y đã từng từ bỏ cha mẹ mình và đấu tố họ để đổi lại là chức vụ Tổng Bí Thư đảng csVN (1941-1956).
Cái loại người hèn mạt như Phạm Tuyên nên chết sớm dùm một chút, loại người hèn mạt sống chỉ để cho người đời nguyền rủa này sống làm gì cho chật đất.
Còn có đám dư luận viên nào có lời ngụy biện là do đảng làm sai, nhưng biết sửa sai, cũng như bác hồ đã 'khóc tấm tức' xin lỗi toàn dân sau 'Cải Cách Ruộng Đất' thì cứ đem bố mẹ mình ra cho đảng giết, xong rồi đảng xin lỗi là kể như xong!.
Thành ra ba cái luận điệu ngụy biện, bao che, binh vực cho những tội ác của đảng csVN đã hoàn toàn phá sản trong thời đại ngày nay.
Tham khảo
http://www.geocities.ws/xoathantuong/tgp_taiSaoCSgietPhamQuynh.htm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%B3nhhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Chinh
https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/cuoc-song-cua-nhac-si-pham-tuyen-tuoi-92-voi-gia-tai-hon-700-bai-hat-771212.html
Gửi ý kiến của bạn