‘PHẢN BỘI TỔ QUỐC’: TỘI DANH CHỤP MŨ CỦA ĐẢNG CSVN!
Nguyên Anh
Gần đây cụm từ ‘phản bội Tổ Quốc’ được truyền thông thân cộng hay dùng, theo đó những ai chống phá đảng csVN, cái chính phủ bịp bợm mang tên CHXHCNVN hay có những chỉ trích, chê bai, phản biện đều bị vu khống cho tội danh: ‘phản động, chống phá’ và ở một tầm mức cao hơn họ có thể bị gán cho tội danh ‘phản bội Tổ Quốc”!.
Trong bài viết này tôi sẽ làm rõ Tổ Quốc là gì?, và tội danh ‘phản bội Tổ Quốc’ của nhà cầm quyền csVN là đúng hay sai.
- Tổ Quốc: Chỉ có một mang tên Việt Nam, nó không bao gồm tên gọi của quốc gia, đảng phái hay thế lực cầm quyền. Điều có cũng có nghĩa cái câu ‘yêu nước là phải yêu CNXH’ của đảng chỉ là một thứ nhận vơ, nhét vào đầu óc người dân, bởi vì có thể họ rất yêu nước, nơi mình sinh ra – Nhưng họ không yêu CNXH, một thứ triết lý cộng sản lai căng được du nhập từ nước ngoài hoặc một thể chế nào khác. Do đó bất cứ công dân nào sinh ra tại Việt Nam đều có quyền yêu đất nước của mình - Đất nước Việt Nam đơn thuần không nhồi nhét, ngụy biện.
- Đối với những ai sinh ra trước cột mốc 12g ngày 30/04/1975 dưới vỹ tuyến 17 thì họ không phải là công dân của cộng sản. Trên giấy khai sinh của họ có ghi rõ là VNCH. Cho nên dù cho đảng cs có cướp được miền nam Việt Nam, áp đặt một chính quyền độc tài lên đầu họ thì họ vẫn là người dân của một vùng đất, một quốc gia khác, cho dù họ nói ra hay không nói ra điều đó và nếu họ có những hành động chỉ trích, phê phán đảng csVN họ vẫn không thể bị áp đặt tội danh: ‘phản bội Tổ Quốc’ được – bởi vì quốc gia của họ đã bị đánh cướp, đã bị mất – Nhưng họ vẫn là người dân của VNCH mà không phải là người dân của miền bắc VN trước đó và là nước CHXHCNVN hôm nay cho dù họ đang sinh sống trong nước.
- Tiếp đến là những người sinh sau cột mốc 30/04/1975 cả hai miền nam – bắc, những 'thần dân' (thần dân chứ không phải công dân bởi vì ở chế độ đảng trị độc tài người dân bắt buộc phải phục tùng đảng cs tuyệt đối mà không thể phản biện, chỉ trích, như tại các quốc gia dân chủ), họ kém may mắn phải chấp nhận thân phận của mình, tuy nhiên với nhiều bất công, bất cập như bị cướp đất, tỏ bày ý kiến về việc nhà cầm quyền tự tiện quyết định nhiều vấn đề nghiêm trọng như cho TQ thuê đất cho nên đã trở thành 'dân oan', 'tù nhân lương tâm', họ bày tỏ chính kiến của mình trong ôn hòa hay manh động bằng bạo lực thì cũng không thể khép họ vào tội “phản bội Tổ Quốc” mà phải nói chính xác là tội danh ‘chống đảng, chống chế độ độc tài cầm quyền mang tên nước CHXHCNVN’, bởi đảng, nhà nước csVN không phải là Tổ Quốc.
Cuối cùng cho dù họ chỉ là những thần dân chống đối sự áp bức dành cho mình hay gia đình mang tên ‘dân oan’, hay những thần dân chỉ trích chế độ mang tên ‘tù nhân lương tâm’ thì họ đang là “Những Người Tranh Đấu”, trước hết cho bản thân mình và sau đó là cho hàng chục triệu con người đang sống trong nước.
Còn những người đang ngày đêm chỉ trích, phê bình, lôi ra ánh sáng những sự thật bị đảng cầm quyền ma giáo dấu nhẹm thì hoàn toàn không phải là “phản động, chống phá, thế lực thù địch…” như đảng csVN hằng tuyên truyền mà họ đích thực là những “Chiến Sỹ Tranh Đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền” của người dân Việt Nam, bởi vì chỉ có lòng yêu nước nồng nàn, tình thương yêu dân tộc Việt đang bị đọa đày trong bức màn sắt độc tài cai trị cho nên họ mới lên tiếng với mục đích là thay đổi thể chế chính trị cho đất nước của mình.
Cho nên người dân VN phải nhìn họ bằng con mắt khác, con mắt đồng tình và kính phục chứ không phải e dè, tránh né như những gì mà đảng cs tuyên truyền.
Còn đảng, xin nhớ nhé: - Đảng, chính phủ, quốc hội nước CHXHCNVN không phải là Tổ Quốc!.
Đừng đánh lận con đen.