Các bài viết (54)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Giao Thanh Pham
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bốn năm khác biệt…
15 Tháng Bảy 2020
9:36 CH
Không gì nổi bật bằng những sự kiện đã và đang xảy ra ở cái năm cuối cùng 2020 này. Những người có “đầu óc bình thường” dễ dàng nhận chân được sự thật, cái sự thật tan nát rách bươm mà cho dù ông ta và đội ngũ quảng cáo lừa bịp của ông ta có cố gắng che đậy, cố gắng bọc cho nó những lớp vỏ bọc đường, cố gắng tô son điểm phấn vẽ vời cho nó cách mấy đi chăng nữa, cũng vẫn không thể nào che dấu được những thất bại đến thê thảm của những thử thách đầu tiên mà ông ta phải đối mặt trong thời gian qua.
Cái chết của một giòng sông.
28 Tháng Sáu 2020
7:43 CH
Nếu so sánh giữa 2 giòng sông, thì giòng sông Mekong ở Việt Nam hiện được coi như một người bệnh, tuy sức khỏe đã yếu kém đi rất nhiều nhưng vẫn còn đủ hơi sức để làm việc, trong khi giòng sông Colorado ở Mễ Tây Cơ, thì không khác gì một xác chết chưa được chôn. Đối với những người Mễ và những người dân bản xứ (indigenous) lớn tuổi thì giòng sông Río Colorado chỉ còn lại trong họ như một ký ức xa xôi. Họ kể về những tháng ngày đi câu cá, những lễ lớn được các cha tổ chức mang con dân ra sông rửa tội, như là những câu chuyện cổ tích huyền thoại.
Cái hộp Pandora và những tai họa giáng xuống đầu dân Mỹ…
21 Tháng Bảy 2020
10:34 CH
Để đến hôm nay, virus Kỳ Thị này lại vô cùng phát triển trong sắc dân nói tiếng Việt ở trong và ngoài nước, vì những người Việt yêu Trump đã bị nhiễm bệnh mang đi lây lan và truyền bệnh ở khắp nơi. Virus Kỳ Thị này, đã và đang tăng vọt vì người bệnh không chịu cách ly và cô lập, đã thế, họ còn nhất định ... không chịu "đeo khẩu trang". Con số người nhiễm bệnh và có triệu chứng của bệnh Kỳ Thị đã chiếm một tỷ lệ rất cao. Có bao nhiêu người Việt được miễn nhiễm virus Kỳ Thị này thì khó có thể đoán được nhưng có lẽ không nhiều.
Cái tâm, cái đức của người lãnh đạo.
01 Tháng Sáu 2020
10:13 CH
Khi người dân Hong Kong xuống đường biểu tình đập phá thì họ biện minh là “con giun dẵm mãi cũng oằn”, “biểu tình bất bạo động mãi không thể có kết quả”, “đấu tranh cho chính nghĩa thì phải xử dụng mọi phương tiện trong tay, kể cả bạo lực” bô lô ba la, hoặc có người còn bào chữa là “bọn phá phách, đốt nhà, đốt xe trong những cuộc xuống đường ở Hong Kong, chính là người của Trung Quốc gài vào đấy. Thế nhưng ở Mỹ, cũng những sự việc như thế xảy ra, thì tất cả đều là “Bọn Đen nó vốn thế”, “Chỉ chờ cơ hội để cướp phá”, “Không ăn cướp, không đốt nhà, thì không phải bọn da đen”… Bởi trong lòng đám người này...
Cần bao nhiêu sinh mạng nữa để đổi lấy cái ghế tổng thống?
16 Tháng Mười 2020
11:04 CH
Đến hôm nay, trong những cuộc vận động tranh cử, ông ta lại xoay trở lại với chiêu trò mị dân láo khoét đến trắng trợn “Trung Quốc sẽ chi trả cho những thiệt hại sinh mạng do Covid-19 gây ra ở Mỹ”. Đối với Donald Trump, mạng sống người dân cũng dễ dàng được đổi qua hối đoái bằng đồng đô la, không hơn không kém. Cứ nhìn lại tất cả những kế hoạch, những ký kết, những phương sách làm việc và những hoạt động suốt thời gian làm tổng thống 4 năm qua của ông ta, người ta đều thấy nó xoay quanh … đồng tiền. Cái gì cũng được tính toán, cũng được xây dựng trên đồng tiền. Đồng tiền chính là ông chủ của Donald Trump...
Chiến dịch chạy tội của Donald Trump (tập 2) – Đổ thừa cho hiệp hội y tế thế giới
15 Tháng Tư 2020
9:24 CH
Người Việt ở trong nước đã không biết hậu quả của việc cắt giảm này của ông Trump rồi đây sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào, mà lại còn hỉ hả vui mừng như lụm được bạc, hết sức vô cớ, cũng là do một số người Việt Cuồng Trump ở Mỹ, do vừa mù mờ, vừa cuồng lãnh tụ, phát tán tin tức cho là thà cắt tiền ở WHO rồi đổ vào cho Cơ Quan Phòng Chống Dịch Bệnh CDC ở trong nước, mà Ngu Ngơ Không Nhớ rằng, trong suốt 3 năm qua, Donald Trump và chính quyền của ông ta liên tục cắt xén ở khắp các mặt trận về Y Tế...
Chính quyền ông Trump mời 28 thành viên quốc tế đến Mỹ để giám sát cuộc bầu cử… và cái kết đắng lòng nè…
10 Tháng Mười Một 2020
8:01 CH
“Trong tuyên bố của mình, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump, đã làm tăng thêm sự hoang mang về quy trình bầu cử của Hoa Kỳ, nói rằng “Đây là một trường hợp mà đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử này. Họ đang cố gắng tổ chức một cuộc bầu cử gian lận và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra." Các quan sát viên của Tổ Chức Giám Sát Bầu Cử Quốc Tế OAS có mặt tại các tiểu bang chiến đấu gay cấn ở Michigan và Georgia đã không hề chứng kiến bất kỳ sự bất thường nào như ông Trump đã nêu ra.
Chó Sói Cáo Già…
02 Tháng Mười 2020
10:46 CH
Thưa bà, chúng tôi, cũng như bà, là những người Công Giáo nói riêng, Thiên Chúa Giáo nói chung, coi mùa Lễ Giáng Sinh vô cùng quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của người tín hữu. Chúng tôi, chúng ta, luôn dành nguyên cả 1 tháng ra để chuẩn bị, để trông chờ, để đón Chúa Hài Đồng hạ sinh xuống thế gian, không chỉ ở việc trang hoàng bên ngoài mà còn cả việc “trang hoàng” ở bên trong tâm hồn mình nữa. Bên cạnh đó, ngôn ngữ mà bà ta xử dụng, khó ai có thể tưởng tượng được là nó phát xuất ra từ miệng của một bà Đệ Nhất Phu Nhân, một mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên...
Chuyện dzui cuối tuần…
28 Tháng Tám 2020
8:38 CH
Một người đàn ông sau khi chết, thì được lên thiên đàng. Ông ta đến văn phòng gặp Thánh Phê-rô, thì thấy ở bức tường trước mặt có treo nhiều chiếc đồng hồ rất lớn, ông ta thắc mắc liền hỏi: "Những cái đồng hồ đó là gì vậy, thưa ngài?" Thánh Phê-rô trả lời: "Đó là những chiếc đồng hồ nói dối, nói sạo. Mỗi con người trên trái đất đều có cho mình một chiếc đồng hồ nói dối. Và khi người đó nói không đúng sự thật, thì kim đồng hồ sẽ chuyển động."
Covid-19 là sản phẩm lừa đảo của đảng Dân Chủ?
17 Tháng Bảy 2020
9:45 CH
Mấy hôm nay, bạn bè và người quen xa gần hiện đang sinh sống ở vài nơi bên tiểu bang Texas và California, đã nhắn tin, gọi điện thoại cho hay, người thân trong gia đình của họ đã bị nhiễm Covid-19 virus. Có người đang được điều trị tại bệnh viện. Có người đang trong tình trạng nguy kịch, và hầu hết những “nạn nhân bất đắc dĩ” này đều trên tuổi 60. Gọi họ là “nạn nhân bất đắc dĩ” vì tất cả trong số họ, đều rất kỹ lưỡng trong việc giữ vệ sinh, cách ly và rất ít khi ra đường hay đến những đám dông trừ trường hợp tối cần thiết...
Quay lại