Các bài viết (68)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tại sao CSVN lại đem con đi giết?
09 Tháng Giêng 2018
10:18 CH
Từ khi đám chóp bu bị Tàu Cộng nắm đầu là từ khi mọi mưu kế lệnh lạc là do Tàu Cộng ban ra,VC chỉ có cúi đầu thi hành không dám ý kiến ý cò gì hết, ngoan ngoãn như con cún, lạ một cái bây giờ không dám há miệng hô hào chống Tàu cứu nước như ngày xưa chống Mỹ cứu nước mà tuyển quân vào làm DLV để chống phá nhân dân,
Tại sao Bắc cộng và Nam cộng chưa choảng nhau một trận chí tử?
06 Tháng Ba 2018
10:27 CH
Cho đến giờ phút này NPT nhờ oai hùm Tàu Cộng đứng sau lưng mà huênh hoang đốt lò và tự thay đổi lần hồi các đồng chí của phe Nam cộng với lý do người Bắc mới có lý luận. Còn phe Nam cộng có lẽ đang co cụm lại tìm cách chống đỡ với những tình huống bất ngờ có thể sảy ra trước khi bị quăng vào lò.
Sự thật là tử huyệt của CSVN
08 Tháng Sáu 2017
8:23 SA
Hơn thế nữa đảng còn sáng suốt hơn khi đội lên đầu kẻ thù truyền kiếp của Cha Ông ngày xưa, lúc nào cũng có mộng thôn tính lãnh thổ VN. Nhiều lần họ đã thất bại, nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ ý định xâm lấn Tổ Quốc VN bằng những âm mưu cho dù 100 hay hằng ngàn năm sau...
Sự khác biệt giữa nhân bản và dã man
13 Tháng Mười 2017
8:26 SA
Bằng chứng hiển nhiên là khi đụng trận người dân thường kéo nhau chạy về phía QLVNCH để được giúp đỡ tản cư khi chạy loạn và được bảo vệ mạng sống an toàn trước khi quay về làng cũ. Những người lính VNCH đã dùng thân thể, lấy tính mạng của mình để che chở cho những người dân nằm trong vùng kiểm soát của họ, đôi khi nhường phần lương khô, lương tươi của mình chia sớt với những người dân bên cạnh họ.
Sau 42 năm CSVN đã lòi đuôi Cáo.
15 Tháng Mười Một 2017
10:41 CH
42 năm đã trôi qua bây giờ cái lý tưởng trước đây HCM đã chôm nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập của đế quốc Mỹ đọc ở quảng trường Ba Đình, tuyên bố là mọi người đều có quyền bình đẳng, có quyền tự do nhưng thực tế như thế nào ai cũng biết. Có tự do không hay đi đâu cũng phải trình báo khi tới nơi cư trú, có tự do không khi xuất ngoại phải coi lý lịch rồi mới được cấp giấy thông hành...
Quốc Hận và Quốc Nhục
29 Tháng Tư 2016
6:14 SA
30/4 là ngày Quốc Nhục của người không CS tại miền Nam, là cái ngày mà bọn rừng rú ra nắm quyền cai trị cái đất nước có hình chữ "S" này và được bọn chúng gọi là ngày thống nhất đất nước, Tổ Quốc quy về một mối. ...
Quốc "gánh" 2/9
01 Tháng Chín 2015
11:41 CH
Những người nghèo đói, ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, nông Dân và những người buôn thúng bán bưng, lao động cực nhọc vẫn vác cuốc ra ngoài đồng, vẫn gồng gánh những đồ đạc lỉnh kỉnh đi bán dạo, vẫn lê gót trên khắp nẻo đường để kiếm những đồng bạc lẻ về nuôi sống gia đình, vì thế ta phải gọi ngày 2/9 này của bọn CSVN là ngày "Quốc Gánh" cho đúng nghĩa với đa số người Dân nghèo...
Quân đội nào bảo vệ Tổ Quốc
23 Tháng Chín 2017
8:45 SA
Vậy thì quân đội này có xứng đáng với danh hiệu bảo vệ Tổ Quốc không? Có cần phải tuyên truyền xuyên tạc với danh từ Nguỵ Quân hay không? Có nên nguyền rủa họ là quân đội tay sai bán nước hay không? Đây là sự thật hiển nhiên bởi không có bằng chứng nào cho thấy quân đội này đã bán một tấc đất nào cho ngoại bang như lời xuyên tạc của đám tuyên láo CSVN.
QLVNCH và nỗi oan khuất.
18 Tháng Mười 2017
9:49 CH
Thật oan ức cho một quân đội trước năm 1975 khá nổi tiếng thế giới nhưng chỉ vì giải pháp chính trị đi nhanh hơn giải pháp quân sự nên đành bị trói tay ngậm ngùi buông súng khi vẫn còn sức chiến đấu tuy vũ khí đạn dược đã cạn kiệt nhưng chỉ vì 2 từ chính nghĩa và quê hương luôn nằm trong đầu mà họ chấp nhận hy sinh tính mạng để bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của những người cùng máu đỏ da vàng đánh thuê cho Liên Sô và Trung Quốc là csVN.
Phản ứng ngược
10 Tháng Năm 2017
9:40 CH
Các em học sinh giờ cũng đã tỉnh ngộ khi có một trường học ra sức tuyên truyền nói xấu, bôi nhọ những người biểu tình. Buổi sáng thì ngồi nghe hiệu trưởng thuyết trình về các thế lực thù địch, nhưng tối đến thì các em xúm nhau làm công việc như clip dưới đây để phát cho những ai muốn đuổi Formosa ra khỏi VN...
Quay lại