Các bài viết (37)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thanh Nghiên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nghe cộng sản nói - Hiểu chết liền!
14 Tháng Tám 2021
11:28 CH
Vâng. Họ nói “không để thiếu đói” tức là “dư thừa cái đói”. Họ có lừa ai đâu, nói thật ngay từ đầu rồi. Chỉ tại mọi người hiểu sai thôi. Còn việc vì sao dân chúng không chịu “ở yên một chỗ” là vì cái dạ dày nó nhảy múa, nó không chịu chấp hành nghị quyết hay chỉ thị, nên nó thúc đôi chân người ta phải tháo chạy, bất chấp mọi sự đe doạ hay trừng trị của ai đó. Còn về việc “sẽ chăm lo”, thì “sẽ” đấy. Còn bao giờ mới biến cái “sẽ” thành hiện thực thì là chuyện khác.
Những đám tang không người đưa tiễn
10 Tháng Tám 2021
10:02 CH
Tại các khu cách ly tập trung, nhiều bệnh nhân covid-19 không bao giờ còn có cơ hội được trở về. Hoặc phải về nhà trong những bình tro không biết có phải là của mình không nữa. Trước khi chết, họ phải vật lộn với sự đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng và nỗi cô đơn tận cùng. Còn gì kinh khủng hơn khi cảm nhận được cái chết đang đến với mình, với người xung quanh mình. Mỗi ngày, người ta lại chứng kiến nhiều hơn hình ảnh các thi thể bị bó trong bao nilong, những chuyến xe ô-tô chở 4,5 quan tài nối thành hàng dài đến các lò thiêu mà khiến bao người bị ám ảnh.
Tôi bị công an Hà Nội triệu tập
25 Tháng Bảy 2021
10:36 CH
Trưa nay 26/7, chị gái tôi gọi điện báo tin, công an Hải Phòng vừa mang giấy triệu tập của Cơ quan An ninh Điều tra Tp Hà Nội đến nhà tôi ở Hải Phòng. Cơ quan ANĐT Tp Hà Nội yêu cầu tôi phải có mặt lúc 9:00 ngày 28/7/2021 tại trụ sở cơ quan này tại số 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lý do triệu tập là “để làm việc liên quan đến cuốn sách “ Những mảnh đời sau song sắt” mà họ thu giữ được tại nhà chị Nguyễn Thuý Hạnh khi bắt chị đi tù. Tức là theo những gì ghi trong giấy triệu tập, hai ngày nữa (28/7), tôi phải có mặt tại trụ sở cơ quan ANĐT để chịu thẩm vấn.
Bàn mấy câu về “tài” và “tật”
05 Tháng Bảy 2021
10:50 CH
Là một trong những ngôi sao gây tranh cãi hàng đầu thế giới, ngay cả khi đã qua đời, song bản lĩnh của M.Jackson là điều khiến người hâm mộ ông thích thú. Ông hoàng nhạc Pop từng thách thức nhà cầm quyền Trung cộng khi dám tái hiện lại trên sân khấu hình ảnh quân đội chế độ độc tài dùng vũ khí, xe tăng đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ tháng 6/1989. Cuộc thảm sát ngày 4/6/1989 tại Thiên An Môn đã giết chết và nghiền nát hàng ngàn dân thường Trung Hoa, bao gồm nhiều trí thức, học sinh và sinh viên.
Đừng giết hại lòng bác ái
28 Tháng Sáu 2021
10:24 CH
Khép lại bài viết này, tôi ước gì từ nay đến khi đại dịch chấm dứt (có thể vài tháng, hoặc vài năm nữa), đừng mọc thêm cái thông báo hay chỉ thị, nghị định hay phát ngôn nào đẩy người dân, nhất là dân nghèo vào cảnh khốn cùng về vật chất, uất ức về tinh thần nữa. Chống dịch cứ chống, nhưng nếu không lo được cho người dân như phận sự vốn dĩ phải làm, cũng đừng giết hại lòng bác ái của người dân dành cho nhau. Đừng đem cái “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”, “lương tâm thời đại” ra đối xử với dân đen trong cơn đại nạn này.
Uất Ức
27 Tháng Sáu 2021
10:54 CH
Thông báo nhấn mạnh bất cứ cá nhân, tổ chức nào vi phạm, tức cố tình làm việc bác ái, phát cơm, phát quà cho người khó khăn đều bị pháp luật trừng trị. Vậy thì hãy biến khẩu hiệu “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo” từ lý thuyết thành hiện thực đi. Hay là khẩu hiệu môi miệng ấy chỉ có tác dụng duy nhất là trang điểm cho bộ mặt lem luốc của những kẻ bội ước. Hỗ trợ dân là trách nhiệm của chính phủ. Nếu không muốn làm hoặc không làm được, hãy để yên cho người dân tự cứu nhau. Tại sao lại vô lương tâm như thế?
Những con người “bị - bỏ - rơi - hơn - cả”
19 Tháng Sáu 2021
10:51 CH
Cơn bão covid-19 và lệnh “giãn cách xã hội” chắc chắn sẽ còn đẩy nhiều gia đình, nhiều con người vào cảnh khốn cùng. Nhưng, có những mảnh đời không cần chờ cơn đại địch ập đến, vốn dĩ đã khốn cùng suốt mấy chục năm nay. Đấy là các ông TPB VNCH mà số phận của họ đã được “bên thắng cuộc” định đoạt từ 46 năm trước, sau cái ngày 30/4/1975 nghiệt ngã. Họ là những con người bị bỏ rơi, bị loại trừ ngay trên mảnh đất quê hương ruột thịt, nơi họ đang tồn tại. Số phận bi đát của các TPB, có lẽ không cần mô tả thêm trong bài viết này. Song cần nhắc lại một điều, đa số các ông...
Chuyện nhà chồng tôi- một bi kịch không hồi kết sau ngày “kết thúc” tiếng súng chiến tranh
28 Tháng Tư 2021
10:22 CH
Khi viết những dòng này, vào dịp tháng Tư năm 2021, chồng tôi vẫn là một người vô tổ quốc, vẫn phải sống lưu vong trên chính quê hương ruột thịt mình. Từ khi ra tù vào tháng 12-2013, anh Tú vẫn không có nổi một mảnh giấy tờ tùy thân. Gia đình tôi vẫn tiếp tục sống, cuộc sống của những phận người Việt với điệp trùng khốn khó, hiểm nguy vây bủa. 46 năm là một khoảng dài trong đời người, vậy mà nỗi đau cứ như vừa mới hôm qua. Làm sao quên được khi thế lực tà ác thay vì sám hối, lại reo rắc tư tưởng thù hận, vùi dập nạn nhân tới tận cùng của mọi nỗi đau...
Đừng tưởng làm công dân hạng bét xứ thiên đường là dễ
03 Tháng Giêng 2020
10:23 CH
Rồi niềm hạnh phúc bất ngờ đến với chúng tôi khi bé Tâm An ra đời. Khi làm giấy khai sinh cho con gái, tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết nỗi buồn tủi của chồng. Con bé phải mang họ mẹ và phần chi tiết về người cha bị để trống. Khi con bé được một tuổi, ngôi nhà mơ ước của chúng tôi tại Vườn rau Lộc Hưng trở thành hiện thực. Nhưng cả gia đình mới chỉ được ngủ lại căn nhà nhỏ bé, xinh xắn ấy một đêm duy nhất trước khi nó bị biến thành đống gạch vụn chỉ trong một cái dụi mắt. Cuộc đời của chồng tôi, anh Huỳnh Anh Tú quả là nhiều mất mát, toàn những biến cố kinh hoàng.
Cũng chỉ là những cái lắp bắp
02 Tháng Chín 2017
9:32 CH
Ông giáo sư Tương Lai chấm dứt quan hệ với đảng Cộng sản "của ông Trọng" để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên đảng Lao Động Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào đảng "của ông Hồ". Hiểu một cách đơn giản nhất, ông Tương Lai cho rằng đảng của ông Hồ tốt, đảng của ông Trọng xấu nên ông phải trung thành với Hồ, từ bỏ và thoát ly khỏi Trọng. Ông Tương Lai không nhớ sao, không nhớ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, công hàm 1958 và vô vàn tội ác khác do ông Hồ gây ra cho dân tộc này hay sao?
Quay lại