Trong phòng, ông trực Ban và một ông phó đang ngồi hút thuốc lào. Cả hai ông mắt lim dim thở khói, ngực phập phồng chào đón gió Xuân.
Thấy người lạ, ông trực Ban giựt mình ngồi ngay ngắn lại:
- Gì đấy?
- Dạ, tôi muốn làm đơn xin tự ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội.
Ông Trực Ban nhìn khách như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh nào rơi xuống, nhưng ngay tức khắc ông nhớ tới nhiệm vụ của mình, và ông nhập vai diễn rất nhanh:
- Ồ hoan nghênh tinh thần yêu nước của đồng chí. Anh Tùng ơi, lấy cho đồng chí này cái mẫu đơn xin tự ứng cử hộ cái.
Người phó Ban tên Tùng dấm dẳng:
- Mấy cái mẫu này mấy năm nay có ai dùng đến đâu, anh em lấy đốt hút thuốc lào hết cả rồi.
Ông trực Ban quay lại với luật sư Ngây
- Thôi tôi đọc cho anh chép tay vậy. Chuyện cũng không quan trọng gì, mình cứ phiên phiến đi cũng được.
- Nào, anh chép nhé: Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xuống hàng, Độc Lập, Tự do, Hạnh phúc....mấy chữ này phải viết hoa nghe chưa?
- .....Tôi xin cam kết thực thi đúng theo điều 22....Khoản 1: Tôi xin trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp......khoản 2: Tôi xin gương mẫu chấp hành pháp luật....Xong chưa? Học lớp mấy rồi mà viết chậm thế?...Rồi à? Bây giờ chấm xuống hàng: Tôi xin cam kết thi hành....nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm....ký tên....
Luật sư Ngây hãnh diện đưa tờ đơn vừa ký cho ông trực Ban kèm câu hỏi:
- Vậy khi nào thì Quốc Hội sẽ báo cho tôi biết những bước tiếp theo?
Ông trực Ban nheo mắt:
- Báo gì? Anh ứng cử là ứng cử cho anh, thì anh phải đến đây theo dõi xem hồ sơ mình thế nào chứ, ai rỗi hơi mà liên với lạc, chưa đắc cử đã lười rồi. Muốn lười, muốn ngủ thì cũng phải chờ đắc cử đã chứ, chết thật thôi...
Luật sư Ngây thất vọng vì mình bị đối xử như một thằng ăn bám, một thằng cơ hội chủ nghĩa, ông bước thấp bước cao ra khỏi phòng, gió Xuân phơi phới lùa vào tóc, vào cái dáng beo béo của ông.
Trong phòng trực, ông trực Ban lại với tay lấy điếu cày, vừa nhét thuốc vào nõ, ông vừa lắc đầu:
- Mẹ kiếp, tưởng cái trò tự ứng cử chết tiệt này chẳng qua mắt được ai, thế mà cũng lừa được một con nhạn là đà.
Ông phó Ban ngáp một cái rồi cười rõ to khớ khớ khớ...
( Hình chỉ có tính minh họa, không liên quan gì tới bài viết)
Gửi ý kiến của bạn