Các bài viết (54)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Giao Thanh Pham
Mới nhất
A-Z
Z-A
Sĩ diện và lòng tự trọng - phải chăng họ đã đầu hàng?
28 Tháng Bảy 2020
11:07 CH
Những phòng trào thi đua này chợt bước sang một khúc ngoặt mới, khi từng bước một, được đa số giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền một thời nức tiếng ở trong nước cổ võ và cộng tác một cách chặt chẽ và đồng loạt. Họ không còn đứng ngoài bàng quan hoặc đi hàng hai, nhưng đã ngả hẳn về các hội nhóm “bảo vệ lãnh tụ Donald Trump”. Có nhiều người, còn tự đứng ra làm thủ lãnh phất cờ lên đường “bảo vệ chính nghĩa và đòi lại công đạo cho Donald Trump” dưới nhiều hình thức, và cái chiêu bài duy nhất mà họ đặt mọi kỳ vọng vào, không gì khác hơn “ngoài Donald Trump ra...
Ranh giới đối đầu…
29 Tháng Tám 2020
9:57 CH
Bởi thế, chẳng có gì để phải bận tâm, cũng chẳng có gì để … sau này, hòa giải ngồi lại với nhau. Đối với tôi, Donald Trump không hề là cái cớ để đôi bên chia rẽ. Donald Trump chỉ là cái “sự kiện” để chúng ta thấy được những gì ở phía sau những cái mặt nạ rơi xuống. Hôm nay, tôi unfriend những người cuối cùng của một thời, đã đứng chung ở bên này ranh giới. Sau hơn 3 năm, thế là đã quá rõ ràng và đã quá đủ.
Ở đâu có áp bức - Ở đó có đấu tranh…
02 Tháng Sáu 2020
7:42 CH
Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Những người này và Donald Trump đã quên đi một điều là, chưa hề có một cuộc đàn áp nào trong lịch sử, có thể dẹp tan được những cuộc đấu tranh. Ít là trong một thời gian ngắn của 5 tháng. Ông Trump và những người ủng hộ ông ta quên đi một lịch sử gần đây nhất, mới xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái ở Hongkong mà chính quyền dã man Cộng Sản Trung Quốc còn chưa dẹp được, nói chi Donald Trump với 5 tháng trời phù du còn lại.
Những vết nứt bắt đầu vỡ toang dưới sức ép của sự thật.
26 Tháng Tư 2020
7:28 CH
Kinh tế và thị trường chứng khoán đang thoi thóp thở những hơi nặng nhọc của cơn hấp hối. Công việc chẳng những đã không trở về Mỹ mà lại còn bắt đầu vuột xa khỏi tầm tay. Chỉ trong vòng 1 tháng, dân Mỹ mất hơn 26 triệu công việc và sẽ còn thêm nữa. Việc đánh tariffs Trung Quốc và 32 quốc gia khác trên thế giới giờ đã bị quăng vào xó bếp, chẳng biết khi nào võ đài mới tái mở cửa để ngài diệu võ dương oai. Lưỡi hái của tử thần Covid-19 với con số 1 triệu, rồi 1 triệu rưởi người Mỹ nhiễm bệnh, bên cạnh con số 100 ngàn, rồi 150 ngàn người tử vong, là điều trước đây không ai dám nghĩ tới, thì nay nó đang chờn vờn trước mắt.
Những âm mưu gian xảo bất thành của Donald Trump trong việc lật ngược kết quả bầu cử.
02 Tháng Giêng 2021
10:38 CH
Nên nhớ, vào cuối ngày đóng sổ bầu cử mùng 3 tháng 11, khi kết quả phiếu bầu giữa Donald Trump và Joe Biden chưa ngã ngũ, ngay lập tức, ông Trump đã vội vàng Tự Tuyên Bố Thắng Cử, kiểu Gái Đĩ Già MồM, cả vú lấp miệng em. Để rồi mấy ngày sau đó, khi con số đếm phiếu chậm chạp nâng tỷ số thắng khít khao về cho Joe Biden. Donald Trump liền MồM năm MiỆnG mười kêu gian lận bầu cử và yêu cầu phải kiểm phiếu lại, vì ông ta luôn “tin tưởng rằng mình sẽ thắng dễ dàng, thắng lớn, thắng đậm” ở tiểu bang này.
Người Việt... lạ thiệt...
17 Tháng Tư 2020
12:45 SA
Tôi chỉ thắc mắc (nhất định không buồn) một điều là: Tại Sao Khi Các Bạn Trong Nước Đứng Lên Đấu Tranh Chống Đối Nhà Nước Độc Tài Cộng Sản, thì Luôn Có Chúng Tôi Yểm Trợ và Ủng Hộ về Tinh Thần, nhưng Đến Khi Chúng Tôi Đứng Lên Đấu Tranh Chống Đối Hành Động Nhen Nhúm Độc Tài Độc Đảng của Donald Trump, Thì Các Bạn Lại Tìm Mọi Cách, Mọi Cơ Hội Để Sỉ Nhục và Lên Án Chúng Tôi?
Luật Nhân Quả trong con mắt người Việt.
04 Tháng Mười 2020
9:21 CH
Cái bản tin 2 vợ chồng ông Trump nhiễm bịnh, đối với tôi, nó cũng chỉ là con số 2 người trong cái danh sách 47 ngàn 389 người test positive với Covid-19 virus của ngày hôm qua, không hơn không kém. Bởi Covid-19 không phân biệt được ông ta là tổng thống nước Mỹ để né tránh, khi chính ông ta lại cứ lao đầu vào. Khổ không cơ chứ... Ai cầu xin Thượng Đế, ai ăn chay cầu khấn Trời Phật giúp ông ta tai qua nạn khỏi… thì đó là quyền của họ...
Luật đào thải – Lấy được chức vô địch không khó bằng giữ nó.
06 Tháng Tám 2020
9:46 CH
Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.
Lửa thử vàng – khó khăn thử lãnh đạo – Hoa Kỳ làm gì có lãnh đạo …
31 Tháng Năm 2020
8:50 CH
Những đám cháy dường như vẫn chưa đủ lớn, lòng dân căm phẫn vẫn chưa đủ mạnh, “tổng thống tài năng đức độ, I Alone Can Fix It” Donald Trump lại bồi thêm dầu vào lửa qua cái tweet khác, gởi lời hăm dọa đến người biểu tình: “They could have been greeted with Vicious Dogs and Ominous Weapons – Đám đông này (vượt hàng rào) thì sẽ được đón tiếp bằng Những Con Chó Hung Tợn và Những Thứ Vũ Khí Không Ngờ”. Kèm theo đó là một câu tweet bất hủ khác: “I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe – Tôi ở bên trong tòa Bạch Ốc, quan sát mọi cử động ở bên ngoài, và phải nói là không thể nào...
Lòng ích kỷ bất chấp tất cả…
27 Tháng Bảy 2020
8:01 CH
Những đám người Việt này, dường như mắt họ đã bị Mù Màu, không hề thấy sự khác biệt giữa 2 màu da Trắng - Vàng khác nhau thế nào. Những việc làm của họ hiện nay, đang hết sức nổi bật trong con mắt của các cộng đồng và các sắc dân khác ở Mỹ, và chẳng cần phải đòi lên báo hay lên TV thiên hạ mới biết. Bạn bè, người quen, thuộc các sắc dân khác ở Mỹ, đã hơn một lần hỏi tôi: “What is wrong with your people?” khi thấy những hình ảnh này.
Quay lại