Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Tư Bến Nghé
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cất và Xây
04 Tháng Mười Một 2018
2:26 CH
Cưỡng chế người dân di dời với giá đền bù giải tỏa một mét vuông là 18,3 triệu tiền Hồ, sau đó sang tay giá đã lên 350 triệu. Từ những kẻ bần cùng dốt nát, nay quyền bính trong tay mần giàu từ cướp quá dễ dàng, cứ vậy mà mần tới, và túi tham hổng đáy vì muốn cướp thêm, mà Lê Thanh Hải cựu bí thư thành Hồ đã cùng đồng bọn, trong đó có Dũng Xà mâu thủ tướng, sửa bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm, để chia nhau thêm 12 tỷ đô!
Chí rận tranh phân!
04 Tháng Hai 2018
11:23 CH
Khi phất cờ cho chặt củi, Lú nói là muốn trong sạch đảng, nhưng thiệt ra là để chỉ mỗi phe mình một chợ, rồi chuyện gom củi để chụm đã diễn ra rất ồn ào, cái lò của Trọng Lú xào nấu gì, thì dư luận đều cho là món Ếch xào lá cách. Và đang trong cái khí thế khói lửa đó, đã có thêm sự góp gió của một tay từng cùng phe của Lú thời nhiệm kỳ trước, tức là lúc xứ xã nghĩa còn trong tay tứ nhân bang: Trọng Lú, Sang Sâu, Dũng Xà Mâu, Hùng Hói.
Chiến tranh nhân dân
02 Tháng Tư 2018
11:04 CH
Chuyện 1968 một tiểu đội lính Mỹ, chết gọn vì những tay súng du kích Ba Tơ, Quảng Ngãi, ẩn trên hai chiếc xe bò chở rơm, giữa ban trưa thong thả lăn bánh trên con đường về làng, trong chiến tranh nhân dân, địch luôn lẫn đâu đó dưới bóng dáng những người dân thường. Năm 1969 xã Định Thủy Mỏ Cày Bến Tre, không nghi ngờ những người đang làm cỏ lúa dưới ruộng, họ đã trả giá đắt khi vừa đi qua, những cây AK lấy lên từ dưới ruộng nước quạt thẳng vào lưng họ…
Chợ chiều!
09 Tháng Bảy 2017
12:16 CH
Cái giàn khoan HD 981 như nhìn đã quen, chủ nhật 25/06/2017 thành Hồ, một nhóm biểu tình chỉ hơn mười người, các em đi trong cái vô cảm của người dân xã nghĩa, một nước 90 triệu dân, chỉ có từng đó người xuống đường, phải chăng chuyện đấu tranh đang vào lúc chợ chiều… đất nước này, dân tộc này… rồi sẽ ra sao?
Chúng ta mần được!
24 Tháng Bảy 2017
4:48 SA
Xin hãy suy nghĩ, hổng vì lý do gì, đã muốn đánh sập chế độ độc tài bán nước An Nam cộng, mà vẫn cứ tiếp tục tưới tắm cho nó hiện đang trong cơn bạo bệnh khô máu, chúng sẽ ra sao, nếu ta rút dây truyền máu cho chúng? Điều đó đâu có khó với chúng ta, hãy ngưng gửi hay ít ra bớt gởi tiền về cho người thân… Đâu phải trường kỳ gì, ngắn hạn thôi chúng ta dư sức mần được!
Chuyện cuối năm 2017: Tiền.
01 Tháng Giêng 2018
2:52 SA
Nền kinh tế xứ xã nghĩa nay như chiếc khố nát, mà với mười sáu chữ vàng ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’, thì cái kiến nghị muốn cho đồng Yuan (NDT) thanh toán trực tiếp bằng con đường chính ngạch, chẳng qua là để dọn đường cho những ngày sắp tới, đồng tiền Yuan sẽ mần bá chủ tại đất An nam đô hộ phủ đó thôi.
Chuyện hổng lạ!
07 Tháng Mười 2018
3:07 CH
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!
Chuyện ngày nhị hỷ!
09 Tháng Chín 2018
11:10 CH
Thằng bán lẫn đứa mua, sợ gì ba cái dư luận lẻ tẻ đã hổng cần giấu giếm, Hà Nội là thằng bán đã bỏ tù những ai biểu tình ngày 10/06/2018 chống nó bán nước, và Bắc Kinh được cho là đứa đã mua, có phải vì vậy mà phần đất Đông Bắc giáp biển nay đổi chủ và đã thuộc về lãnh thổ của Tầu cộng? Số phận mấy nơi này đã hổng khác chi Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm… tất cả đã nằm trong ranh giới lãnh thổ của Tầu cộng...
Con anh Sáu, cháu anh Ba!
24 Tháng Hai 2019
9:28 CH
Cũng ngày mùng Bốn Tết ở xứ Nghệ quê bác, Vietnam.net 08/02/2019 đưa tin, nhà ủy viên đảng bộ, giám đốc sở tài chính (nguyễn xuân hải) bị bà hỏa viếng cháy rụi, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến nhiều tỷ đồng… Hổng lạ, nhà bự bằng toàn gỗ quý nên tổn thất hàng tỷ đồng! Cán bộ lương hổng đủ sống, thì hỏi tiền xây biệt phủ ở đâu ra, có hai câu trả lời, một là từ ăn cướp của dân, hai là do buôn chổi đót, nuôi gà, lợn, chạy xe ôm. Tự độc giả chọn lấy câu đúng!
Còn lú dài dài!
19 Tháng Tám 2018
10:20 CH
Với vỏ bọc là con người cộng sản (có lý luận), che lấy cốt lõi là một tên bán nước hèn hạ, nhận giặc là cha… Lú là thái thú của Tầu cộng để cai trị dân Việt, đất nước hôm nay mất biển đảo, mất đất liền, kinh tế chết cứng với Tầu cộng, một thời Bắc thuộc mới đã thành hình, giặc Tàu tràn lan ngang ngược trên khắp lãnh thổ, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, ra tận ngoài lãnh hải. Chúng có mặt khắp nơi trên đất nước, chúng len vào cả bộ chính trị đảng, cùng guồng máy nhà nước, chúng đang nuốt trọng nước ta, mà công của Lú hổng nhỏ!
Quay lại