Khi nước Việt bị chia cắt bởi Hiệp định Geneve 1954, thì kẻ thù truyền kiếp phương Bắc cũng đã đổi sang màu đỏ cộng sản, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa lúc đó lên năm, và là cái họa cho dân Nam, mà Stalin gả Hồ cho Mao để làm người cộng sản trung kiên (01/1950). Đây cũng là lúc Mao cho Trần Canh, Vi Quốc Thanh, có Hồ và Giáp tiếp tay bằng máu xương dân Việt, mở chiến dịch Lê Hồng Phong I và II đánh Pháp nơi vùng Cao Bắc Lạng, Điện Biên, tạo vùng trái độn an toàn phía Nam cho một nước Tầu cộng còn non trẻ.
Ngoài chuyện hàng vạn người chết trong đánh Pháp cho Mao, còn có chuyện cũng từ một bác đam mê quyền lực, mà đã hùa cùng Mao mần chuyện cướp biển đảo nước Việt, và cái họa này đến nay vẫn còn chưa dứt! Trong chiến lược bành trướng, biển Hoa Đông, Hoa Nam, ngoài khơi phía đông Hoa Lục, với Mao đây là cửa ngỏ cho sự bành trướng… Lúc đó bác đã có được một nửa đất nước, đã có quyền lực trong tay, vào ngồi trong Bắc bộ phủ, bác ca ngợi cái ơn của các đồng chí vĩ đại Tung Của như trời biển.
Nói theo cách nói của cắt mạng, là để tranh thủ thêm nữa sự ủng hộ từ quan thầy vĩ đại cho quyền lực vừa có được, mà bác mần đẹp lòng thiên triều bằng cách cho Ung Văn Khiêm, khi tiếp phái đoàn ngoại giao Li Zhimin, Tham tán sứ quán Tầu cộng tại Hà Nội (1956), bịa ra một câu sặc mùi mãi quốc cầu vinh rằng: “Chiếu theo tài liệu thì Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc” (?!). Câu nói này đã lộ chân tướng bác và đàn em là một lũ bán nước, ngày nay người ta đã có trong tay tài liệu chứng minh, Hoàng Sa Trường Sa là của nước Việt!
Đáp lại tuyên bố ngày 04/09/1958 của Chu Ân Lai: “Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.” Với cái tâm dâng hiến, và lại để tỏ ra mình hết lòng vì thiên triều mà bác nói:
“Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy hòn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung quốc muốn thì cứ cho họ đi…” Và cái Công hàm Phạm Văn Đồng ra đời (14/09/1958), đồng ý tuyệt đối rằng: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.” Điều này xin hỏi xưa nay được mấy tay ên hùng như bác, đem cho cái hổng là của mình?
Biển đảo của nước Việt bắt đầu từ đó từng bước mà dần đổi chủ, bác mần đẹp lòng quan thầy, và để được ban thêm quyền lực, mà lấy của người đem cúng, thì đàn em bác chơi bạo hổng kém, khi cả nước lọt vào tay đảng, chúng cắt ra bán để sống còn. Một nước Tầu đầu thế kỷ 20, tự xác nhận lãnh thổ chỉ tới đảo Hải Nam là hết, Trung Quốc địa lý học Giáo khoa thư (xuất bản năm 1906) viết: “Điểm mút của Trung Hoa ở Đông Nam là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu, vĩ tuyến 18o13' Bắc” thì nay chúng nói biển Đông chúng có từ thời cổ đại.
Chuyện biển Đông chắc chắn còn nhiều ẩn khuất, mà chỉ có người trong cuộc tức hai thầy trò Hán phỉ mới biết rõ được hết những cuộc bán buôn, nhưng dư luận không là những cái đầu đất, cái lấn lướt của thầy và cái nhún nhường của trò, là những cái cho thấy rất rõ đảng An Nam cộng đóng vai kịch nạn nhân. Hàng loạt đảo đá ở Trường Sa đổi chủ, có vụ trọn đội lính xây dựng đảo (Gạc Ma 1988) bị thảm sát do lệnh cấm nổ súng, cái hèn đã tột cùng chỉ vì muốn sự việc được đúng lập trình, mà lính đi hành quân (Chủ quyền 88) không cho mang súng.
Nhờ thiên triều mà được quyền lực hôm nay, tuyệt đối vâng phục là cái tạc dạ của Ba Đình, tuy nhiên cái lấn lướt của phương Bắc lại không dừng, bao biến cố xảy ra, dù đã cử người đi sứ tạ lỗi, nhưng thua thiệt ngày càng tăng… Người dân phản đối vụ tàu thăm dò Bình Minh, Viking (06/2011) bị Tầu cộng cắt cáp, Nguyễn Chí Vịnh phải sang tận Bắc Kinh khấu đầu xin hứa cấm biểu tình, và sau chuyến Trọng Lú đi sứ (11/2011) cũng là lúc hải giám Tầu cộng bắt đầu tuần tra tận trong kinh tuyến 110o Đông, hải phận VN co lại chỉ còn non 100km.
Vài chi tiết nhắc lại những gì diễn ra giữa hai thày trò Hán phỉ về biển Đông, để hỏi có tin được chuyện nhà nước xã nghĩa nói rằng bảo vệ lãnh hải, trong khi tính mạng cùng tài sản ngư dân Việt, ngay trong ngư trường truyền thống, luôn bị truy diệt bởi lực lượng hải quân Tầu cộng? Tháng 05/2014, Tàu cộng cho kéo giàn khoan HD.981 vô vùng biển đặc quyền kinh tế, dân Việt và dư luận thế giới lên tiếng, lần đó Tập Cận Bình đã khoát tay từ chối tiếp Trọng Lú, và Dương Khiết Trì gọi đảng An Nam cộng là những đứa con hoang.
Tháng 04/2015, tiếp sau những nghi lễ quốc khách mà Tầu cộng dành cho bí thư đảng An Nam cộng Trọng Lú, được chào bằng hai mươi mốt phát pháo, đi trên thảm đỏ, được duyệt hàng quân danh dự, được tiếp trong đại sảnh đường Nhân Dân… Là lúc lần thứ hai giàn khoan HD 981 được đem vào sâu hơn 27km (17°03.75N, 109°59.05E) so với lần trước, cách đường ranh giới phân định Vịnh Bắc Bộ 1 hải lý, khu vực nằm ngay cửa vịnh Bắc Bộ, thuộc thềm lục địa và cũng là vùng thuộc đặc quyền kinh tế nước Việt.
Hai lần ngang nhiên tiến hành thăm dò dầu khí, công bố thời gian là 2 tháng, cấm tất cả các tàu bè trên biển Đông đến gần trong phạm vi 2km, đây là khu vực phía Tàu cộng vẫn từng kêu gọi gác tranh chấp để cùng khai thác. Tàu giặc phương Bắc dày đặc trong lãnh hải nước Việt, 121 tàu Trung Quốc các loại, gồm 44 tàu hải cảnh, 15 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 38 tàu cá và 5 tàu quân sự, ngày 23/06/2016 tàu KN 951 bị năm tàu TQ vây ép bằng vòi rồng, bị đâm thẳng vào cả hai bên mạn khiến con tàu bị móp méo, biến dạng hoàn toàn.
Và nay là lần thứ ba, Cục hải sự TQ hôm 16/06/2017 ra thông báo rằng: “Giàn khoan Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay”. Tiếp theo tờ Thanh Niên, báo nhà nước xã nghĩa ngày 20/06/2017 đăng tin: “Giàn khoan của Trung Quốc HD.981 đang hoạt động phi pháp tại cửa Vịnh Bắc Bộ, khu vực mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định.” Nhưng bản tin đã bị lấy xuống liền ngay sau đó, hổng thèm một lời giải thích lý do.
Bản tin về giàn khoan HD 981 trên báo Thanh Niên bị lột bỏ, hổng khác gì chuyến đi Hà Nội của Phạm Trường Long (Fan Changlong), Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung Quốc, cầm đầu phái đoàn quân sự cấp cao của TQ thăm VN hai ngày 18 và 19/06/2017 trước khi tới vùng biên giới để gặp Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng quốc phòng An Nam cộng, gọi là “Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới VN - TQ lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu VN và tỉnh Vân Nam TQ” Dự kiến tổ chức vào ngày 20/06/2017, bị đột ngột bỏ ngang.
Báo chí đưa tin cuộc viếng thăm, Phạm Trường Long được các chóp bu đảng An Nam cộng Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Ngô Xuân Lịch tiếp đón, và dư luận đã ồn lên, khi được biết Phạm lúc găp Lịch ngay buổi đón tiếp đã lập lại câu nói của Tập Cận Bình ngày 25/09/2015 trong chuyến đi Mẽo đã nói cùng tờ the Wall Street Journal: “Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại.” Tất cả quan chức Ba Đình được ghi nhận là im re, hổng một tuyên bố gì về câu nói sai sự thật đó của Phạm Trường Long!
Nhưng cái mần dư luận bàn loạn là Phạm Trường Long, sau khi lập lại câu nói của Tập Cận Bình về chủ quyền biển đảo đã bất ngờ bỏ về nước ngay sau đó, báo chí xứ An Nam cộng đưa tin: “Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18/06/2017” Còn phía Tầu cộng bộ quốc phòng đưa ra một thông báo ngắn, nội dung là hoạt động giao lưu hữu nghị kỳ 4 tại Lai Châu và Vân Nam ngày 20/06 đã bị hủy “vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc”.
Chuyện xảy ra mần vậy thì đương nhiên giữa hai thầy trò Hán phỉ đã có chuyện gì rồi, và thái độ Phạm Trường Long được cho là giận dữ! Có kẻ lo chuyện rồi đây chúng sẽ đập nhau phù mỏ như hồi 1979, bởi một chuyến đi đã được chuẩn bị từ trước, thì có lý nào lại đột ngột bỏ về chỉ vì chuyện sắp xếp lịch làm việc… Giàn khoan HD.891 tái xuất hiện, câu nói chủ quyền biển đảo được lập lại, chuyện bỏ về ngang, ba cái đó cho thấy phía thầy đã tỏ thái độ, hổng ngoài cái vụ hổm rày thằng học trò mần ăn với Mẽo nơi mỏ dầu Cá Voi Xanh.
Đương nhiên đây chỉ là đòn dọa bằng thái độ, nhằm mần cho thằng học trò ăn ngủ hổng yên! Ba Đình được xem là hoàn toàn cúi đầu tuân phục từ tháng 09/1990 với mật nghị Thành Đô, mọi chót chét phản đối trước giờ nếu có là chỉ mần cho đúng kịch bản mà thôi, chuyện lột bỏ bản tin giàn khoan HD.981 của báo Thanh Niên, hổng ngoài lo ngại người dân biểu tình. Còn thái độ im lặng của chóp bu An Nam cộng là chuyện vẫn thường, đây đâu phải là lần đầu, nghe đã quen và nín cũng đã quen, thì nay mắc mớ gì lên tiếng chi cho rách việc.
Kéo HD.981 đến lần này (06/2017), rồi như hai lần trước xong việc là kéo về, sau đó Trọng Lú lại lần nữa lên tiếng: “Trong giải quyết căng thẳng trên biển đông, thời gian qua chúng ta đã giành được thắng lợi.” Lần đầu (2014) bị chửi là con hoang, lần thứ hai (2015) được rước bằng thảm đỏ, nhiêu đó đủ để Trọng Lú biết khôn, nên mần gì mà có lời phật lòng để thày bỏ về, còn ai lo chuyện đập nhau thì đúng là chậm tiêu, thiếu gì cách dạy thêm bài học nữa, đâu quởn động binh, nội ngón đòn kinh tế không thôi Ba Đình đủ chết ngắt.
Bỏ về chỉ là dọa thôi, dọa cũng đủ ăn tiền rồi. Xin nhìn thực tế đất đai trong nội địa, và dân Tầu đang cư trú trên đất Việt, thì biết mật nghị Thành Đô đã mần xong, ngày mai đây thôi một ai đó chóp bu xã nghĩa sẽ sang chầu Tập Hán vương, ỉ ôi rằng Cá Voi Xanh là để trò sống… Trò có sống thì thầy mới nên cơ nghiệp!
Cái giàn khoan HD 981 như nhìn đã quen, chủ nhật 25/06/2017 thành Hồ, một nhóm biểu tình chỉ hơn mười người, các em đi trong cái vô cảm của người dân xã nghĩa, một nước 90 triệu dân, chỉ có từng đó người xuống đường, phải chăng chuyện đấu tranh đang vào lúc chợ chiều… đất nước này, dân tộc này… rồi sẽ ra sao?