Ngày 08/01/2018, Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, cùng bộ sậu hai chục tên của Tổng Công ty PetroVietnam, bị phe Trọng Lú lôi ra hạch tội mần thất thoát hàng trăm triệu đôla, thất thoát là báo chí vịt cộng viết, chứ Trọng Lú thì kêu là tham nhũng. Còn đây có là đánh tham nhũng hôn thì hổng một ai tin, nghe nói vụ xử kéo dài đến ngày 21/01/2018, và tin sơ khởi Viện Kiểm Sát nhà nước xã nghĩa đã đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù cho Đinh La Thăng, tù chung thân cho Trịnh Xuân Thanh. Chuyện chưa ngã ngũ trắng đen, kỳ sau Tư Bến Nghé tui xin thưa tiếp, kỳ này chỉ bàn loanh quanh mấy chi tiết bên lề cuộc ‘chí rận tranh phân’ này!
Trọng Lú bí thư đảng An Nam cộng, ở nhiệm kỳ trước khi nói đến đánh tham nhũng, thì kêu là đập chuột (đập chuột hổng được bể bình), rồi bây giờ vào thời điểm nhiệm kỳ hai (ngồi lì) thì nói đây là chặt củi để đốt lò, chuột hay củi thấy ra đều là những kẻ hổng phải phe Lú. Cho nên đừng nói vì Trọng Lú là con người sạch ghét tham nhũng, ghét kẻ ăn dơ đi xây lò đốt củi, và xin lỗi cũng hổng phải vì Tư tui là một tên tù Ngụy mới nói vậy, mà có cả đại biểu Cuốc hội xã nghĩa khóa XIII (Trương Trọng Nghĩa, thành Hồ) tại phiên họp thứ 10 ngày 30/12/2015 đã từng nói: Người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại!!!
Vậy đây có nghĩa là hai phe đều tham nhũng, chúng đập nhau! Khi phất cờ cho chặt củi, Lú nói là muốn trong sạch đảng, nhưng thiệt ra là để chỉ mỗi phe mình một chợ, rồi chuyện gom củi để chụm đã diễn ra rất ồn ào, cái lò của Trọng Lú xào nấu gì, thì dư luận đều cho là món Ếch xào lá cách. Và đang trong cái khí thế khói lửa đó, đã có thêm sự góp gió của một tay từng cùng phe của Lú thời nhiệm kỳ trước, tức là lúc xứ xã nghĩa còn trong tay tứ nhân bang: Trọng Lú, Sang Sâu, Dũng Xà Mâu, Hùng Hói.
Đó là Trương Tấn Sang, tức Sang Sâu, còn gọi là Tư Nổ, chủ tịt nước An Nam xã nghĩa nhiệm kỳ 2011-2016, mà trong suốt những ngày tháng mần chủ tịt nước, y được dư luận chú ý nhiều qua cuộc chiến Ba-Tư. Xin được có vài dòng nhắc lại cho rõ, cuộc chiến giữa hai tay cùng là vịt cộng gốc miền Nam, Ba đây là Ba Dũng, tức Dũng Xà Mâu thủ tướng đương quyền thời đó, còn Tư là Tư Sang theo cách gọi miền Nam, và một Tư Sang chủ tịt nước bị đè bẹp dưới cái thanh thế của Ba Dũng gầy trên tham nhũng, cùng đám đàn em bu quanh rất đông.
Lu mờ bên cạnh một thủ tướng mạnh cả tiền lẫn quyền, và trong vị thế chủ tịt nước quyền hạn hổng là bao, nên trong đối đầu cùng Ba Dũng, Tư Sang yếu thấy rõ. Từ chổ hổng mần gì được (nên tức), mà Tư Sang luôn cà khịa, tìm dịp để ra lời dè bĩu bóng gió, nào là đục khoét đất nước như một bầy sâu (05/2011), để rồi nhân ngày 02/09/2012 ‘lên lớp’ (Dũng Xà Mâu) là phải biết hổ thẹn với tiền nhân. Nhưng hơn hết, thiên hạ hổng quên chuyện lúc kết thúc Hội nghị TƯ 6 (10/2012), Tư Sang mưu sĩ cho Trọng Lú, vạch áo trình làng cái lưng ghẻ lậu của tay trùm ăn dơ Dũng Xà Mâu, lại cũng bằng cách gọi bâng quơ ‘Đồng chí X’. Hèn!
Cái hèn lần đó đã kéo theo bí thư đảng cũng sợ chỉ mặt kêu tên, mà trong ngày bế mạc hội nghị Lú đã thút thít khóc rằng hổng kỷ luật được ‘Đồng chí X’, và cũng từ đó thủ tướng Dũng có thêm một cái tên mới đồng chí Ếch, tức Dũng Ếch. Đây là ghen ăn tức ở, chứ thiệt tình Tư Sang hổng tốt lành gì, cũng là tay ăn dơ (vụ Năm Cam) hồi còn mần bí thư thành Hồ… Đã nói rồi vịt cộng là vậy đó, đứa nào cũng tèm lem thúi hoắc, chỉ có điều vì thất thế mất phe cánh mới bị bụp, còn đứa đương quyền hay còn phe nhóm chống lưng, thì lên tiếng ta đây ngon lành trong sạch. Tư Sang là đứa cùng phe Trọng Lú hồi nào giờ, nay góp gió cho Lú chụm lò!
Ngày 08/01/2018 bày binh bố trận đập đám Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, cùng với hai chục tên của PVN đi chung xuồng, cũng ngày đó truyền thông nhà nước cho đăng bài viết của Tư Sang: ‘Làm gì để dân tin’. Dùng những bài học lịch sử, mượn chính danh chính nghĩa để ra thông điệp cho Trọng Lú trảm Dũng Ếch kẻ thù chung của hai đứa. Và chuyện phải nói tuần này là chuyện Trọng Lú, đứa được thời đang đốt lò, có Tư Sang quạt gió mần món ếch xào lá cách, riêng Dũng Ếch, thằng thủ tướng vịt cộng ăn dơ, có dịp Tư tui sẽ nói thêm sau này.
Nickname Xà Mâu (chó ghẻ), cho thấy Ba Dũng ăn dơ nức tiếng, lúc đó mần gì Trọng Lú Tư Sang hổng biết, hổng đánh liền lúc đó chẳng qua là đồng chí nhưng hổng đồng bọn, cái hận đứa ăn đứa đứng thèm nên đã sinh chuyện, nay là lúc quyền bính trong tay mà rửa mối hận xưa. Còn nói tham nhũng hay là làm thất thoát thì bốn triệu thằng vịt cộng, từ lính lác đến chóp bu ngồi trong Bắc Bộ Phủ, thử hỏi có thằng nào vô tội, hay tất cả đều cùng ăn (cướp) rồi chia nhau… Bị hỏi về cái tội mần thất thoát hàng chục ngàn tỷ tiền Hồ, Đinh La Thăng đã khai là y mần theo chủ trương của Bộ Chính Trị!
Một cái chế độ ăn dơ sống mạnh nhờ vô đảng, cho nên với chúng đảng luôn đứng trước đất nước, trong bài viết ‘Làm gì để dân tin’ Tư Sang viết: Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, đã nói lên điều đó. Và chuyện bắt vài thằng đồng chí nhưng hổng đồng bọn, đem ra diễn tuồng hề kêu là xử tham nhũng, dư luận biết rõ đây là phe Trọng Lú Sang Sâu cướp mối lợi từ phe Dũng Xà Mâu.
Mục đích cú đập Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hổng ngoài lấy lời khai hai tay này để tiến đến mục tiêu cuối đó là Dũng Xà Mâu. Cho nên từ chuyện để sao cho có được đầu mối, cũng như tạo sự đồng tình của dư luận trong chuyện xỏ xâu bọn đàn em Ba Dũng, mà những con số thất thoát trước sau hai lần hê lên cách biệt quá lớn, hổng khác gì chuyện đầu voi đuôi chuột, nhưng nhờ đó mà dư luận có được cái nhìn rõ hơn, về mục đích của Trọng Lú trong vụ này.
Chuyện cũng hổng khó lắm để biết tẩy của Trọng Lú, khi ta trở lại những ngày đầu vụ việc, Tuổi Trẻ Online 13/06/2016 đăng bài viết: PVC lỗ 3.200 tỉ thời ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo. Nhưng khi đã sang tận nước Đức chặt củi Trịnh Xuân Thanh mang về, thì theo bản cáo trạng của Cơ quan an ninh điều tra A92, mức thua lỗ chỉ còn 119 tỷ tiền Hồ (?!). Nhìn hai con số lúc đầu đội lên quá cao, rồi kéo xuống thiệt thấp cho thấy ý đồ của Lú, 3200 tỷ để hê lên cùng dư luận đây là củi bự nặng ký cần đốt, còn khi giựt xuống 119 tỷ, hổng ngoài để Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh vui vẻ, hợp tác ‘tốt’ cùng Trọng Lú để triệt Ba Dũng.
Đinh La Thăng buộc phải qua hai phiên tòa, một là theo đề nghị ngày 19/12/2017 của Cơ quan CSĐT truy tố về tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc PVN, góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank. Và hai là theo đề nghị ngày 21/12/2017 của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), truy tố về tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Và ta thấy Đinh La Thăng đã xuống nước nịnh Trọng Lú, trong phần tự bào chữa tại phiên tòa ngày 13/01/2018 nói: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó. Do đó cần xem xét đánh giá toàn diện với cách nhìn hướng về tương lai để xử lý. Xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngốc đầu lên được mà xử lý để người ta sửa chữa tiến bộ, để người ta thấy sai…(Tuổi Trẻ Online 13/01/2018).
Rồi khen Trọng Lú đáng mặt học trò của Hồ: Khi Tổng bí thư phát biểu ý này, bị cáo thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng bí thư. Bị cáo thấy rằng đây là tư tưởng của Bác Hồ đã được cụ thể hóa… Xin đề nghị HĐXX, đối với bị cáo, sau vụ án này, còn vụ án sau, mong HĐXX xem xét có mức án phù hợp, nhân văn, vì lẽ ra, trong cùng 1 thời điểm, cùng bị truy tố 1 tội danh giờ tách thành 2 vụ án thì bất lợi cho bị cáo… Nếu bị xử 2 vụ, bị cáo không biết có còn sống không để ra tù… Nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù.
Cũng hổng khác, Trịnh Xuân Thanh ngoài tội đang bị hạch, có hành vi cố ý làm trái chung với Đinh La Thăng, cũng còn một phiên tòa nữa đang chờ xử tội tham ô tài sản số tiền 4 tỉ đồng, nên cũng giống như Thăng đồng có cái sợ phải làm ma trong tù, chứ không được làm ma tự do. Để rồi cả hai đã có màn diễn kịch (giống bác) là khóc, sụt sịt kể lể về gia đình vợ con trước tòa… Với tâm địa thù vặt cá nhân, chắc chắn thấy cảnh này Trọng Lú cười hả hê!
Tóm lại, bắt Thanh để kết tội Thăng, và từ Thăng để lôi ra Ba Dũng chỉ có vậy! Còn nói Trọng lú chống tham nhũng thì trật lất, đập chuột đốt củi của Trọng Lú, là nhằm triệt phe đối lập lấy lại quyền lẫn lãnh địa, giựt lại bỏ túi riêng những gì đồng chí (hổng đồng bọn) đã cướp được. Và vì chưa kết thúc nên chưa biết những râu ria quanh vụ này sẽ ra sao, như 800 tỷ tiền Hồ góp vốn vô Oceanbank, đã biến mất vốn lẫn lời hổng một sủi tăm, và có xử được Ba Dũng để đòi lại số tiền 36 tỷ USD tiền ăn cắp dầu thô?
Trước lúc Ba Dũng bị đá văng ra khỏi hệ thống quyền lực, thì Dũng Quang Thăng là một phe, sau Đại hội đảng XII, lúc đó cán cân lực lượng giữa hai phe tương đối còn ngang ngửa, Đinh La Thăng và Trần Đại Quang được lọt vào Bộ Chính trị. Trần Đại Quang ngồi ghế chủ tịch nước, và Đinh La Thăng bí thư thành Hồ, nay số phận của Đinh La Thăng đã rõ, vậy số phận Trần Đại Quang rồi sẽ ra sao?
Con đường nào cũng dẫn tới La Mã! Đập Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là để bụp Ba Dũng, cho thấy Trần Đại Quang cũng sẽ khó được ngồi yên… Và tin chưa được kiểm chứng cho hay đàn em thân tín của Ba Dũng, tướng Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã bị bắt chiều ngày 11/01/2018, nếu thiệt vậy thì món Ếch xào lá cách, chắc chắn Trọng Lú sẽ dọn ra bàn trong nay mai.
Tuồng chí rận tranh phân sẽ còn tiếp tục, xin mời độc giả đón coi!
Gửi ý kiến của bạn