Các bài viết (40)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thạch Đại Lang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Donald Trump và viên đạn cuối cùng
01 Tháng Giêng 2021
10:16 CH
Giả sử rằng viên đạn cuối cùng được Trump bắn vào hiến pháp, nền Cộng Hòa Mỹ vào ngày 06.01.2021 thành công, cuộc biểu tình đòi “công đạo” cho Donald Trump khiến quốc hội phải hủy bỏ kết quả bầu cử, Trump tiếp tục làm tổng thống Mỹ thêm 4 năm nữa, đất nước, dân tộc Việt Nam, các phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do, đòi hỏi nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí trong nước sẽ nhận được gì để phải tham gia lên đồng, gõ trống, đậpphèngla, múa may theo các đồng cô, bóng cậuvề một sự kiện cách xa mình hàng chục ngàn cây số? Hãy nhìn vào thực tại của đất nước, tự tìm câu trả lời trước khi lên đồng nhẩy múa...
Hận thù trong giòng máu
19 Tháng Tám 2016
5:45 SA
Sau khi hai nước Việt-Úc có bang giao với nhau, ngoài mặt chế độ CS Hà Nội hân hoan, vui mừng đón nhận sự giúp đỡ của chính phủ, người dân Úc trong việc tái thiết, xây dựng đất nước, điển hình như chiếc cầu xây ở bắc Mỹ Thuận, Cần Thơ và nhiều công trình khác ở hạ tầng cơ sở, nhưng trong thâm tâm CS Hà Nội vẫn nghi kỵ, thủ thế, đề phòng chính phủ Úc với tâm địa một kẻ tiểu nhân.
Kẻ cắp gặp bà già hay 2 kẻ lưu manh khó sống gần
16 Tháng Giêng 2021
11:01 CH
Cũng đúng thôi! Chỉ có 13 xu mà Trump còn cash, huống chi 20.000$/ ngày. Phải ngừng thôi, nhưng ngừng như thế nào để Giuliani không tiết lộ các khoản chi tiêu, phí tổn bao nhiêu cho các vụ kiện, bao nhiêu chạy vào túi riêng cũng là một câu hỏi khá nhức đầu cho Trump. Lạng quạng, Giuliani la ầm lên thì cũng chết dở, nghe phong thanh Giuliani đang hăm he, kiện tụng đưa ra tòa, chẳng biết đúng không. Thôi chờ khi những lá bài được lật lên thì rõ, mọi người sẽ thấy.
Kẻ thất bại cay đắng
12 Tháng Mười Hai 2020
10:18 CH
“Dưới nhiệm kỳ của Trump, không có điều gì là bình thường”. Hai tác giả trên viết. “Ông ta không chịu thừa nhận thất bại. Hơn 300.000 người chết, 16 triệu người lây nhiễm Sars-CoV2, Trump vẫn thản nhiên đi đánh golf, không kế hoạch, không chính sách đối phó, không chia buồn, không thăm viếng, không hối tiếc, không ân hận...Nước Mỹ sau ngày 03.11.2020 gần như vô chủ với những vụ kiện tụng, cáo buộc liên tục về gian lận bầu cử của Trump, hoàn toàn không có một bằng chứng nào. Không có điều gì đáng ngạc nhiên, nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ kết thúc như đã bắt đầu – Không đàng hoàng và không được coi trọng.
Kịch bản nào cho Donald Trump vào ngày 20.01.2021?
26 Tháng Mười Hai 2020
11:27 CH
...Đó là ông Trump ban hành lệnh Thiết Quân Luật (Martial Law) giới nghiêm trên toàn nước Mỹ, ra lệnh cho tướng Michael T Flynn tịch thu tất cả máy đếm phiếu của công ty Dominion dùng trong cuộc bầu cử đem về điều tra, cho quân đội kiểm soát, tổ chức bầu cử lại. Ngày thứ sáu 18.12.2020, trong phiên họp khẩn ở tòa Bạch Ốc với một số người thân thiết nhất trong nội các và các luật sư Rudy Giuliani... kịch bản này đã được Michael Flynn đề nghị Trump cho thi hành nhưng...không ai dám tỏ ra hưởng ứng, ngoại trừ một số luật sư cố vấn pháp luật cho Trump ở…. Việt Nam như Lê Luân, Trần Đình Thu…
Lại chuyện ruồi bu…
07 Tháng Ba 2023
8:52 CH
Nói cho rõ hơn, nôm na, bình dân (giáo dục) hơn là giảng viên nào của trường có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú sẽ (đương nhiên) trở thành thạc sĩ, ai có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sẽ (đùng một phát) có cái “tai tồ” tiến sĩ (đốc tò) trước cái tên (cúng cơm) của mình. Nếu đề xuất này được quốc hội công nhận (có nhiều khả năng sẽ được công nhận, bỏ phiếu thông qua với 99.96%) thì người dân nước Vệ một sáng nào đó ngủ dậy sẽ vỡ òa hạnh phúc khi đất nước đột nhiên có thêm từ vài trăm đến vài ngàn thạc sĩ, tiến sĩ...các cái.
Máy siêu điện toán của Vin-Còm (Computer)
07 Tháng Mười Hai 2020
10:38 CH
Trong trang đầu ghi lại tư tưởng Hồ Chí Minh, bác Hồ của chúng tôi có viết rằng, mỗi kế hoạch 5 năm là một bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trung bình chiều dài bước chân người Việt Nam chúng tôi là 33 cm. Như vậy cứ 3 lần kế hoạch 5 năm thì chúng tôi tiến gần đến chủ nghĩa xã hội 1m. Quý vị chỉ cần lấy 15.000m nhân với 15 sẽ có ngay thời gian chúng tôi xây dựng thành công CNXH. Cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay vang dội trước lời giải thích của giáo sư Quá Khứ. Nghe nói sau đó công ty Vin-Còm bán được mỗi năm hàng chục triệu máy siêu điện toán.
Mình phải thế nào thì người ta mới... như thế chứ
06 Tháng Giêng 2021
10:51 CH
Lũ fan cứng Việt Nam này ca tụng, bơm thổi mình lên tuốt trên mây, gọi mình là “thánh”, so sánh mình với phượng hoàng ngàn năm mới có một, nghe mà sướng rên mé đìu hiu. Có đứa còn tự nguyện kêu gọi toàn dân Việt Nam (nhớ ơn Trump tổng thống – Xin thượng đế ban phước lành cho người) sẵn sàng nhịn đói đến chết nếu mình (chịu khó) gây thương chiến với Việt Nam, đánh thuế hàng hóa, nông phẩm của VN vào Mỹ thật nặng. Hôm nay là ngày 06.01.2021, những người ủng hộ mình ở Việt Nam, ở Úc, Mỹ... đang hồi hộp, háo hức, hi vọng một cuộc đổ máu dành lại công đạo cho mình sẽ xẩy ra ở Washington D.C...
Nền Cộng Hòa Mỹ vẫn đứng vững trong cơn bão táp
18 Tháng Mười Hai 2020
10:22 CH
Để dọn dẹp đống rác do Trump gây ra trong 4 năm qua, hàn gắn lại những đổ vỡ, chia rẽ, chống đối nhau trong xã hội Mỹ hiện nay đòi hỏi một nỗ lực liên tục của cả 2 đảng - Dân Chủ lẫn Cộng Hòa - trong một thời gian dài, có khi đến cả chục năm hoặc hơn. Hơn thế nữa, những lỗ hổng trong bản hiến pháp tạo điều kiện cho Donald Trump thao túng, lạm dụng quyền lực cần phải được chỉnh sửa để tránh bị tái phạm. Giông bão đã qua nhưng nguy hiểm vẫn tiềm tàng khắp nơi, trong các ngõ ngách, hang động, từ các nhóm kỳ thị chủng tốc KKK, da trắng thượng đẳng Proud Boys, Hell‘ s Angels....
Nghệ thuật thất bại trong một cuộc đàm phán
02 Tháng Giêng 2023
8:25 CH
Đỗ Năm Trăm người xã Cờ Hoa, vốn là thương gia giàu có chuyên ngành xây cất nhà trọ, nhà cho thuê, sòng bài, sân đánh banh lỗ...Trăm làm ăn khá giả nhờ nhiều thủ đoạn như quịt tiền công người làm, khai phá sản, trốn thuế, cấu kết với bọn bất lương, giang hồ...nên có tiền muôn, bạc vạn. Tuy nhiên Trăm thường bị kiện cáo và hầu hết đều thua, phải bồi thường cho nạn nhân. Dáng cao to, bệ vệ, mặt mày hung ác với mái tóc vàng trên đầu như bờm sư tử, Trăm bản tính khinh bỉ người nghèo khó, căm thù những ai khác màu da với mình, ghét bỏ người tàn tật, nói năng...
Quay lại