Các bài viết (81)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thành
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cẩn thận kẻo bị lừa!
18 Tháng Chín 2019
8:49 CH
Nói về tội của NTD là không chỉ nói về tội của NTD mà phải nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD; nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD là không chỉ nói về tội của chế độ đã dung dưỡng những người như NTD mà phải nói về tội của lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD; nói về tội của lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD là không chỉ nói tội của cái lý thuyết đã đẻ ra chế độ dung dưỡng những người như NTD mà phải nói về tội của những kẻ đã đưa mớ lý thuyết đó về Việt Nam...
Càng chối bỏ nhân quyền, lòng thù hận càng tăng, nấm mồ chôn cộng sản càng đến gần
09 Tháng Mười Hai 2018
9:36 CH
Cũng có nghĩa là, Chính quyền đảng trị Cộng sản Việt Nam quyết tâm duy trì chế độ độc tài, tiếp tục tuyên chiến với dân chủ, tự do và tiến bộ xã hội, tiếp tục ném thẳng gạch vào mặt người Việt Nam, gieo hận vào lòng mỗi người Việt Nam; tiếp tục tạo ra hố sâu ngăn cách cho việc hòa giải dân tộc. Đó là con đường chết, không phải héo, của dân tộc; đồng thời cũng là con đường chết của chính quyền độc tài Cộng sản.
Câu Chuyện Chủ Nhật: Trọng Lú đi Mỹ
12 Tháng Mười 2019
10:05 CH
Trần Đình Thu, ngòai việc kêu gọi toàn dân ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng xoay trục thân Mỹ, còn viết cứ như đinh đóng cột rằng: “Với phong cách của ông Trọng, việc xoay trục sẽ không quá ồn ào mà đi vào chiều sâu mang tính thực chất hơn”. Vĩ đại hơn, nhà văn, tù nhân chính trị Phạm Viết Đào còn tin rằng: “Được như thế ông Trọng sẽ rất oai, xứng đáng được Nobel Hòa Bình!”. Và ông Đào còn như mở cờ trong bụng: “Ông Trọng sẽ cho bắt Ba X và Hải Heo sau khi đi Mỹ về?”.
Câu chuyện ngày chủ nhật: Ta Không Thể Chịu Được.
07 Tháng Tư 2019
8:35 CH
Dạ thưa. Đúng là Bác có nói thế, nhưng trên bản tự còn lưu lại, chỉ thấy bác dạy, học Bác được gì thì cứ học, nhưng không nên học Bác hút thuốc. Ngoài việc căn dặn ấy ra, không thấy Bác dạy, nếu có nhiều vợ, nhiều con, nhiều nhân tình, nhân ngải thì phải biết giấu đi. Bác cũng không dạy, gặp các cô gái, bất kể trẻ gìa, vú vê, mông, đùi to nhỏ thế nào, cũng không được quàng vai, bú mồm, bóp vú, hay sờ xọạng vào vùng kín. Thành ra, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, cứ thấy Bác nói gì, làm gì thì đều cố hết sức học theo, làm theo. Với lại, thưa bác, hiếp dâm cũng là việc cốt làm cho dân sung sướng...
Chỉ có những kẻ ngu, mù lòa mới không nhận ra.
19 Tháng Sáu 2019
2:05 CH
Đối lại những việc làm trên của Tàu Cộng, lãnh đạo Việt Nam nhất nhất chỉ nghe Tàu Cộng, dựa vào Tàu Cộng, theo mọi sự chỉ đạo của Tàu Công. Tàu Cộng làm gì, như thế nào trên đất Việt Nam đều được tùy ý, lãnh đạo Việt Nam chỉ có một giọng, đó là khen, thậm chí còn bao che cho Tàu Cộng. Bị mất đất liền, mất biển đảo cũng mặc. Có phản đối chỉ là lấy lệ, như là đem cái lá khoai che mắt dân, che chắn cho quân xâm lược. Các công trình nào làm với Tàu Cộng cũng dang dở, đội vốn, kéo dài thời gian thi công, không có hiệu quả và kết cục là ôm những món nợ không lồ với Tàu Cộng, lãnh đạo cũng mặc...
Chúng nó bọn chó săn lại hiện diện.
14 Tháng Ba 2019
9:09 CH
Chúng nó, bọn chó săn bán nước, hại dân, tay sai cho Tàu Cộng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã lại lộ mặt chó trước nhà tôi, kiên quyết không cho tôi đi thắp hương tưởng niện 64 chiến sĩ của ta đã bị Tàu Cộng thảm sát tại đảo Gạc ma của ta năm 1988. Có thể nói, cả bộ máy của chính quyền này, từ phường, xã đến Trung ương, Bộ chính trị đảng đã là một bộ phận của Tàu Cộng. Bộ máy này cũng đã thành công trong việc biến một bộ phận lớn trong nhân dân thành những kẻ nộ lệ, thành những đàn chó săn phục vụ cho mục đích bán nước cho Tàu Cộng của đảng.
Có thể biến cứt thối thành rượu Tây thơm được không?
25 Tháng Chín 2019
11:03 CH
Hy vọng thì là tốt. Nhưng hy vọng ông Trọng biến đổi từ một cục cứt trung tâm Việt Nam trong đống Đại cục cứt Tàu Cộng & Việt Cộng thành rượu tây thơm tho thì không thể. Vì đống đại cục cứt này thuộc quyền quản lý của Tàu Cộng. Hơn nữa, ở kiếp nhân sinh này, con người ta không thể bỗng nhiên mà trở thành một con vật hay ngược lại? Nó cũng như chó và lợn vậy. Giống lợn, con lợn, chả ai có cách giao phối gì để một ngày giống lợn, con lợn thành giống chó, con chó cho được. Tin tưởng vào điều này chỉ có thể là những trí tuệ chưa trưởng thành hoặc là ăn tiền của chúa rồi vẫn phải múa theo yêu cầu của chúa.
Có thể dân chúng chống cộng miền nam không biết?
18 Tháng Hai 2019
9:22 CH
Thế lực thù địch ở đâu? Xin thưa với bác cả: ở sau lưng bác!” - ( hết trích). Kẻ nào đã ra lệnh, thưa ông Văn, nếu không phải là tổng chủ Nguyễn Phú Trọng mà ông luôn trân trọng gọi là ‘bác cả”. Và thưa ông Văn, đây cũng không phải lần đầu, ông viết bài, khen chê chỉ nằm đánh bóng cho đảng và lãnh tụ đảng như thế này.
Còn cộng sản cầm quyền, dân tộc Việt Nam chỉ có từ liệt đến chết.
26 Tháng Mười 2019
12:20 CH
Và, vì quyền, tiền của chúng, chúng kiên quyết lừa đảo, bịp bợp cả dân tộc, rằng, kinh tế năm sau phát triển hơn năm trước, đời sống người dân ngày được cải thiện, nâng cao; thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc; đất nước chưa bao giờ ổn định như hôm nay; Việt Nam dân chủ đến thể là cùng; chưa bao giờ uy tín của đảng lại được người dân tin tưởng như bây giờ; đảng tồn tại, ngoài lợi ích của đất nước, dân tộc ra, đảng không còn có mục đích nào khác”, vân vân. Tóm lại, vì quyền, tiền của chúng, chúng không từ một thủ đoạn lừa đảo, bịp bợm nào.
Còn Phú Trọng sẽ không còn Việt Nam.
13 Tháng Chín 2019
10:54 CH
Chưa từng một lần mở mồm ra tỏ ý thương xót đồng bào ta bị Tàu Cộng giết hại. Không những không phê phán, không ngậm ngùi, không thương xót mà Phú Trọng luôn lựa mọi cơ hội có thể biện minh cho hành động xâm lược, giết người Việt Nam của Tàu Cộng. Phú Trọng bây giờ là cỗ máy hoàn hảo với hay tay cương đảng, và nước, con thuyền Việt Nam bất luận sóng gió kiểu gì cũng phải cập bến Trung Nam Hải.
Quay lại