Chúng Nó, Bọn Chó Săn Lại Hiện Diện.
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
Chúng nó, bọn chó săn bán nước, hại dân, tay sai cho Tàu Cộng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã lại lộ mặt chó trước nhà tôi, kiên quyết không cho tôi đi thắp hương tưởng niện 64 chiến sĩ của ta đã bị Tàu Cộng thảm sát tại đảo Gạc ma của ta năm 1988.
Có thể nói, cả bộ máy của chính quyền này, từ phường, xã đến Trung ương, Bộ chính trị đảng đã là một bộ phận của Tàu Cộng. Bộ máy này cũng đã thành công trong việc biến một bộ phận lớn trong nhân dân thành những kẻ nộ lệ, thành những đàn chó săn phục vụ cho mục đích bán nước cho Tàu Cộng của đảng.
Ngay đến việc, có vài chục người đi thắp hương tưởng niệm cho người đã hy sinh vì nước, vì dân mà chúng nó cũng chặn. Mà chúng nó chặn rất thành công. Vì rằng, ngoài mấy chục ngươi này ra, cả dân tộc này chỉ trơ mắt đứng nhìn, ngoan ngoan theo đảng, “thực thi công vụ”, giúp đảng vong ân bội nghĩa,bán nước cho Tàu, thì dân chủ cho đất nước này chỉ còn có đường chui hết vào cái rọ đã mở nắp sẵn của Tàu Cộng là xong.
Thú thật, tôi đau cho riêng mình thì ít mà đau cho cả dân tộc này thì nhiều. Đau rằng, nước mình đã là một tỉnh của Tàu Cộng mà trí thức, nhân dân vẫn cứ bầy cừu vây quanh đảng, ăn ngủ, đụ ỉa cùng đảng.