RƯỢU TÂY THƠM ĐƯỢC KHÔNG?
Phạm Thành
Còn 4 ngày nữa là hết tháng 9.2019. Việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Mỹ vào cuối tháng 9 hay tháng 10, 2019, thông tin có giấy mời chính thức vẫn cứ tiếp tục lặng lẽ chui đầu vào vào hố rác với khí mùi ô uế nồng nặc bay ra. Nước Mỹ đã công bố các nguyên thủ được Mỹ mời gặp, nhưng không thấy có tên nguyên thủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Qũy thời gian nước Mỹ chính thức mời Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10.2019 vẫn còn kéo dài thêm vài tuần nữa.
Vài tuần nữa, đó là lý do một số hãng truyền thông, một số fbker, một số nhà báo trong nước, quốc tế vẫn miệt mài bình luận chuyến sang thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra vào tháng 10.2019 với mục đích: nâng quan hệ đối tác Mỹ - Việt lên một tầm cao mới, sẽ bàn thảo hay ký kết nhiều văn bản quan trọng, nhằm, tựu chung lại, là thóat Trung, thân Mỹ, bảo vệ biển Đông, nơi rộng không gian dân chủ cho Việt Nam, vân vân.
Ăn cơm chúa thì phải múa theo yêu cầu của chúa là bản tính và cách hành xử của kẻ nộ lệ văn minh thời nay.
Tôi không rõ các các hãng truyền thông, các fbker, các nhà báo này có ăn tiền của cộng sản Việt Nam cả năm trời này hay không ( cò còm đã cho tôi biết, mỗi tháng, csVN chi tới 330 ngàn USD để lopby cho chuyến đi của ông Trọng sang Mỹ cả năm nay rồi) mà đến tận lúc này vẫn cứ miệt mài một giọng rằng, ông Trọng sẽ sang Mỹ vào tháng 10.2019, trong khi tín hiệu từ nước Mỹ vẫn “biệt vô âm tín”. Không những thế, ngay lúc này, tại diễn đàn Liên hiệp quốc, đối tác khách mời của ông Nguyễn Phú Trọng, là ngài Tổng thống Mỹ D.J. Trump vẫn không ngừng nghỉ lật mặt, chỉ trích chế độ cộng sản cầm quyền và kêu gọi thế giới chung tay xóa sổ chế độ độc tài, chế độ cộng sản?
Ông Trump chỉ trích và kêu gọi như vậy, liệu ông Trump có biết hay quên rằng, Nguyễn Phú Trọng là ai không? Hẳn là ông Trump đã biết và không thể quên. Và Phạm Thành tôi từ tháng 2 năm 2019 đã khảng định Nguyễn Phú Trọng không có lần thứ 2 đặt chân lên đất Mỹ. Và tôi đã in bài này vào tập sách vừa xuất bản, tháng 9.2019: " Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo".
Hy vọng thì là tốt. Nhưng hy vọng ông Trọng biến đổi từ một cục cứt trung tâm Việt Nam trong đống Đại cục cứt Tàu Cộng & Việt Cộng thành rượu tây thơm tho thì không thể. Vì đống đại cục cứt này thuộc quyền quản lý của Tàu Cộng. Hơn nữa, ở kiếp nhân sinh này, con người ta không thể bỗng nhiên mà trở thành một con vật hay ngược lại? Nó cũng như chó và lợn vậy. Giống lợn, con lợn, chả ai có cách giao phối gì để một ngày giống lợn, con lợn thành giống chó, con chó cho được. Tin tưởng vào điều này chỉ có thể là những trí tuệ chưa trưởng thành hoặc là ăn tiền của chúa rồi vẫn phải múa theo yêu cầu của chúa.
Thế nhưng, nhiều người vẫn tin vào điều này là sao ta?