Các bài viết (68)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cánh Dù Lộng Gió
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bịt và bưng bít thông tin là nghề của CSVN
11 Tháng Giêng 2016
9:09 CH
Chúng không có đâu óc cầu tiến, mà chỉ lo vinh Thân phì Gia, lo cho cá nhân và gia đình chúng, lo giữ ghế cho chắc để nắm quyền hành trong tay, hầu bóp hầu, bóp họng người Dân đến ngộp thở làm giàu cho chúng mua nhà, mua xe hơi, xây biệt thự và gởi tiền qua các ngân hàng Thế Giới có uy tín như Thụy Sĩ, nuôi mấy triệu đảng viên thay cho chúng.
Cha mất chức thì con cũng phải từ chức
01 Tháng Mười Hai 2016
6:30 CH
Sau khi người cha là Phùng Quang Thanh được cho là qua Paris và bị ám sát, sau đó lại xuất hiện vài lần rồi mất tích cho tới nay, thì Phùng Quang Hải cũng im hơi lặng tiếng cho tới giờ thì được lệnh bàn giao chức vụ lai cho con trai của Trần Đại Quang, là Đại Tá Trần Đăng Tú.
Chế độ thật giả lẫn lộn
27 Tháng Chín 2017
8:44 CH
Một chế độ mà thiệt giả, giả thiệt người dân bị quay như chong chóng không biết đâu là thiệt, không biết đâu là giả nên đầu óc lúc nào cũng quay cuồng trong đầu óc câu hỏi, đâu là thiệt, đâu là giả đâu là đúng, đâu là sai nhưng lại không dám hé răng hé lợi vì những người chung quanh mình cũng thiệt giả lung tung, lỡ bị tố cáo là phản động thì coi như là xong phim.
Chủ nghĩa tam vô là gì?
20 Tháng Mười Hai 2017
11:29 CH
Bây giờ CSVN đã lộ hẳn bộ mặt thật là vô tổ quốc từ thời Lê Duẫn khi tuyên bố câu nói bất hủ :"Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc", như thế họ đâu đánh cho tổ quốc mà đánh mướn cho ngoại bang. Tới thời Nguyễn Văn Linh thì câu :"Biết rằng đi với Trung Quốc là mất nước nhưng như thế còn hơn mất đảng".
Chưa có nước nào trên thế giới này lại tôn sùng thần tượng như 2 nước CS Bắc Triều Tiên và Việt Nam
02 Tháng Tám 2017
1:44 CH
Đảng CSVN giờ đã học tập đúng theo đạo đức và phong cách HCM như: giết người không gớm tay, cái gì tốt thì nhận là công của mình, xấu thì đổ thừa người khác, cán bộ cấp cao cho tới cấp dưới đều ăn chơi sa đọa, tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, ném đá giấu tay cho côn an giả dạng côn đồ đàn áp người yêu nước, biến hóa khôn lường, biến không thành có tội, biến tội thành vô tội khi phong có bì dầy cộm...
Chúng nó lăm le hất nhau
07 Tháng Giêng 2016
6:47 SA
Nếu Phe Nguyễn Phú Trọng thắng thì VN sẽ chắc chắn được bàn giao sớm cho Trung Cộng tuy chưa tới thời điểm sát nhập. Những dấu hiệu báo trước đã cho ta thấy rõ điều này, như cho nhập hàng hóa nhiễm hóa chất của Trung Cộng tràn lan trên thị trường nội địa, cầm cờ 5-6 Sao đón họ Tập tại sân bay...
csVN dã phạm những tội gì
20 Tháng Mười 2017
8:42 SA
Đây là một số tội lỗi mà HCM và đảng của ông ta đã gây ra từ khi thành lập đảng csVN cho đến giờ, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng đã nói lên bộ mặt kinh tởm của đảng csVN khi hiện nguyên hình là một lũ cướp ngày, một lũ quỷ đỏ khát máu, chuyên đè đầu cỡi cổ, hút máu mủ người dân để tồn tại và để làm giàu cho bản thân.
csVN dùng gươm sẽ chết vì gươm.
05 Tháng Tám 2017
5:08 CH
Phía bà thủ tưóng Đức có thể sẽ chơi hết máu với CSVN vì thể diện và danh dự của một quốc gia bị xâm phạm nghiêm trọng. Hơn thế nữa CSVN đã từng hắt ly nuớc lạnh vào mặt bà thủ tưóng này nhiều lần khi ngoại giao Đức qua VN đòi gặp các nhà tranh đấu cho nhân quyền, phía CSVN ngăn chặn không cho gặp, mới đây lại thêm vụ Mẹ Nấm và Trần Thị Nga bị toà án Ba Đình xử theo luật rừng rú, giờ có bằng chứng nóng hổi tội gì phải ngồi im để CSVN lộng hành...
CSVN lạm dụng việc truy nã quốc tế.
08 Tháng Tám 2018
9:43 CH
thế mà cũng có vô số người dân tin như thế và không dám hó hé cho an phận. Nói chung sự hiểu biết của người dân trong nước về luật lệ của bên ngoài còn quá kém, không nhận thức được đúng sai để bọn csvn lửa bịp, hù doạ gần một thế kỷ nay mà chưa mở mắt ra nổi khi vẫn còn có người tin vào sự lãnh đạo của cái đảng xảo trá bịp bợm này.
CSVN xây thì ít cất thì nhiều (Xây Cất)
26 Tháng Sáu 2015
8:29 SA
Chúng ăn cướp của người Dân có bài bản, nào là Nghị Quyết, nào là Thông Báo, nào là Nghị định, nào là Quyết Định, Thông Tư liên tịch v.v... chẳng qua đó cũng chỉ là những lệnh lạc chúng vắt óc ra để moi tiền của người Dân. Dân đen chỉ biết cắm đầu cắm cổ nghe phán rồi thi hành những lệnh trên mà chúng kêu bằng đã ban hành, có ý kiến chúng cũng bịt tai không nghe.
Quay lại