Các bài viết (192)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Việt Nhân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Chơi chạy
03 Tháng Sáu 2017
2:42 CH
Ai nói Hồ gian ác, ai nói Hồ dâm dục, cái gì mà hết bị cán bộ miền Nam tập kết xơi đồ cúng của Hồ, đến Nông Thị Xuân bị đám cảnh vệ của Hồ làm cho có mang (?), nhưng đứa nhỏ lại được đặt tên Nguyễn Tất Trung với ý rằng con của Nguyễn Tất Thành (?). Đọc thấy chúng nói sao mà thương Hồ quá, chủ tịt nước gì mà gái của mình ai chơi cũng được…
Chủ trương lớn của đảng
02 Tháng Mười Một 2019
10:56 CH
Trở lại cái chết của 39 người đang làm rúng động dư luận thế giới, và xin được nhắc lại đây không phải là đầu tiên có người chết trong chuyến đi, nhưng vụ này làm rúng động thế giới vì trọn xe chết thảm, sự kiện 23/10/2019 thế giới mới nhìn rõ hơn mặt thật nhà nước Ba Đình. Xin đừng ngây thơ, cho là họ không biết gì hiện tình buôn người, ngày càng phát triển mạnh tại xứ xã nghĩa, chính chóp bu nhà nước cũng đưa người đi với giá cao, bằng những chuyến (chuyên cơ) ngoại giao. Vụ chủ tịt cuốc hội đưa người đi lậu sang Nam Hàn là một bằng chứng!
Chửi nữa!
12 Tháng Giêng 2019
9:16 CH
Tổ cha nó cái quân ăn nói lấy được, lũ mày suốt đời núp trong hang sống trong bóng tối, có dám ra ngoài đâu để nghe thiên hạ chửi, lại nghe mấy đứa đàn em nịnh, như con vịt cộng mặt dày chủ tịt cái gọi là hội đồng nhân dân thành Hồ, lưỡi nó lẹo nên không mắc cỡ nói là ‘không có dân nào chửi đảng’, vậy ra chúng mày cả đảng xúm lại thủ dâm cho nhau để tự sướng? Nói thì nói thế thôi, chứ biết chắc trăm phần chúng mày đã nghe đã biết, rằng dân đang réo tổ tông nhà chúng mày ra chửi, và mấy hôm nay tận trời Âu trời Mỹ, ai cũng đã nghe tiếng chửi của dân oan, bị chúng mày cướp đất vườn rau Lộc Hưng, Tân Bình.
Chuột chạy...
14 Tháng Bảy 2018
10:42 CH
Lời hai ông ra tuồng khách quan, nhà cầm quyền hiện nay là nhà nước hợp pháp, được thế giới công nhận, người nước ngoài cần phải tôn trọng, Will Nguyễn là gì lại xía vô chuyện họ điều hành đất nước, hành vi đó là phạm pháp. Cả chuyện người dân xuống đường chống nhà nước xã nghĩa cắt đất cho Tầu, lại nổi lửa đốt xe thì bắt ngồi tù là phải. Còn nhà nước những gì họ đang làm cũng chỉ để phát triển đất nước, bằng chứng đất nước hôm nay đã thay đổi hơn nhiều trước 1975..
Chuyện chỉ thế thôi!
24 Tháng Sáu 2017
4:35 SA
Sự xuất hiện trở lại của HD.981 lần này (06/2017), rồi đây cũng sẽ như bao lần trước, khựa cộng kéo đến xong việc là chúng kéo về, và nhà nước Ba Đình như vẫn thường tuyên bố kiên trì, khéo léo, đấu tranh bằng đường lối hòa bình… Sẽ lại lần nữa khoác lác tuyên bố: “Trong giải quyết căng thẳng trên biển đông, thời gian qua chúng ta đã giành được thắng lợi.” ...
Chuyện dài vịt cộng…
19 Tháng Năm 2018
11:53 CH
Và trên mạng nhiều kẻ nói rằng cần phải phát huy, đã có ông lãnh đạo cao cấp của đảng bảo phải trang bị áo giáp, một ông khác thì đề nghị trang bị súng ống, lẫn tăng cường cảnh sát để bảo vệ hiệp sĩ (lạ?). Và chuyện trở nên ông chẳng bà chuộc, phe ca tụng thì cho là nhóm hiệp sỹ xã nghĩa mang hình ảnh Lục Vân Tiên của Cụ nguyễn Đình Chiểu, phe đả kích có ông đã nói: Ai chưa hiểu rõ bản chất của cái gọi là ‘CLB Hiệp sĩ’ thì hãy tìm hiểu và đừng đánh đồng họ với hành vi cao thượng là giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Thế là ồn như cái chợ vỡ!
Chuyện không lạ!
07 Tháng Chín 2019
11:59 CH
Đã có người cho là dốt mà Lú dùng chữ ngứa cả tai, cái gì là hy sinh phong phú, với lại đẹp đẽ, nói như Lú vậy ra là còn có thứ hy sinh nghèo nàn, xấu xí à? Thầy nào trò đó, nếu gọi Hồ là thằng Chệt viết tiếng Ta, thì Lú đúng là thằng Tầu nói tiếng Việt… Nó nói đời boác nó gian khổ là sai, phải nói đói khổ mới đúng, cào tuyết, cu li, phụ bếp đói khổ là cái chắc, và cuộc đời boác nó thì có đếch gì là oanh liệt, chuyên chơi quỵt sáng tối chui ra chui vào mấy cái hang pắc bó của đàn bà, và làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản (Nga Hoa), bảo đâu đánh đó mà nói oanh liệt thì chả biết oanh liệt ở cái chỗ nào?
Chuyện một cú phôn!
03 Tháng Mười Một 2018
12:27 CH
Rồi đến phương án vàng giấy thay vàng thật, của ngân hàng nhà nước cũng không đi đến đâu, mọi thúc bách huy động vàng trong dân từ trung ương đưa xuống, cứ tắt tịt ngay từ bước đầu đề xuất. Chúng thấy kêu gọi không xong, muốn đóng vai một nhà nước ‘tử tế’ không được, thế là chúng giở trò cướp trắng trợn, bước đầu bằng thăm dò thái độ người dân qua hai vụ cướp, tiệm vàng Hoàng Mai ở Sài Gòn trước đây và bây giờ là Thảo Lực ở Cần Thơ, cùng một cái cớ gọi là mua lậu ngoại tệ. Bây giờ lại nghe nói đang có nghiên cứu, đề xuất đưa vàng vào tài sản công!
Chuyện một tấm ảnh
21 Tháng Bảy 2018
6:25 CH
Trong mắt mọi người nhìn, cảnh này không khác cảnh những lính lệ ngày xưa, của các quan quen thói hống hách vênh váo, còn người bình thường chắc chắn sẽ ngượng, sẽ lấy làm khó chịu, và không chấp nhận hình ảnh đó. Đám lính lác một khi chúng làm gì, chắc chắn chúng biết rõ chủ chúng thích gì, thầy nào tớ nấy tóm lại cả hai chẳng ra chi, chộp được tấm hình này đúng là xuất sắc! Hạng côn an như thế điều không lạ, khi thấy chúng đánh đổ máu người biểu tình chống Tầu...
Chuyện quê nhà
16 Tháng Sáu 2019
12:50 SA
Nha Trang trong tôi những gì còn nhớ, là hình ảnh những năm tháng trước bảy lăm, mà giờ đây vẫn thoảng gặp trên internet những tấm ảnh đen trắng xưa, một bạn già tại Nha Trang đã cho đó là cái may, bởi vẫn còn giữ được trong ký ức, một thành phố cát trắng biển xanh tĩnh lặng ngày nào… Anh nói Nha Trang hôm nay không biết gọi như thế nào cho đúng, bởi nó là ‘thành quả’ của sự pha trộn giữa đám ba-ke 75, quện cùng lũ Tầu Mao cộng, vô văn hóa ngông nghênh...
Quay lại