Các bài viết (37)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thanh Nghiên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đừng có giàu, đảng ta cải cách cho chết đấy!
25 Tháng Hai 2016
9:17 CH
Bây giờ bất thình lình được biết đến mục tiêu (lạ) của ông Phó thủ tướng kiêm Bí thư thành ủy Thủ đô là “Nghèo, công bằng, yên bình”. Thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chuyện thật như đùa. Mà đùa trên tương lai của đất nước, của hơn 90 triệu đồng bào, mới ghê....
Đừng giết hại lòng bác ái
28 Tháng Sáu 2021
10:24 CH
Khép lại bài viết này, tôi ước gì từ nay đến khi đại dịch chấm dứt (có thể vài tháng, hoặc vài năm nữa), đừng mọc thêm cái thông báo hay chỉ thị, nghị định hay phát ngôn nào đẩy người dân, nhất là dân nghèo vào cảnh khốn cùng về vật chất, uất ức về tinh thần nữa. Chống dịch cứ chống, nhưng nếu không lo được cho người dân như phận sự vốn dĩ phải làm, cũng đừng giết hại lòng bác ái của người dân dành cho nhau. Đừng đem cái “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”, “lương tâm thời đại” ra đối xử với dân đen trong cơn đại nạn này.
Đừng tưởng làm công dân hạng bét xứ thiên đường là dễ
03 Tháng Giêng 2020
10:23 CH
Rồi niềm hạnh phúc bất ngờ đến với chúng tôi khi bé Tâm An ra đời. Khi làm giấy khai sinh cho con gái, tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết nỗi buồn tủi của chồng. Con bé phải mang họ mẹ và phần chi tiết về người cha bị để trống. Khi con bé được một tuổi, ngôi nhà mơ ước của chúng tôi tại Vườn rau Lộc Hưng trở thành hiện thực. Nhưng cả gia đình mới chỉ được ngủ lại căn nhà nhỏ bé, xinh xắn ấy một đêm duy nhất trước khi nó bị biến thành đống gạch vụn chỉ trong một cái dụi mắt. Cuộc đời của chồng tôi, anh Huỳnh Anh Tú quả là nhiều mất mát, toàn những biến cố kinh hoàng.
Hai thằng Tây này phe ta
30 Tháng Mười 2023
8:15 CH
Trong ánh đèn dầu leo lét tranh sáng tranh tối mà chỗ sáng nhất được ưu tiên cho đồng chí chính trị viên đang đứng trên bục giảng giải nghị quyết đảng cho quần chúng nhân dân. Khoảng hai chục quần chúng nhân dân kẻ thì ngáp, người thì đập muỗi, có cụ nhổm nhoảm nhai chầu. Hàng cuối cùng có một đôi tình nhân vừa cấu véo tán tỉnh nhau, vừa liếc đồng chí chính trị viên như sợ bị lộ tẩy. Đúng là chẳng coi đảng ra cái thể thống gì. - Chúng ta cần nêu cao cảnh giác vì thế lực thù địch ở khắp nơi và chúng rất nham hiểm.
Khi chúng ta đang quây quần bên người thân, có một Vũ quang Thuận đang mòn mỏi trong tù.
07 Tháng Bảy 2023
7:40 CH
Trong thời gian ở Trại Nam Hà, ông Thuận từng bị biệt giam nhiều lần. Lần biệt giam lâu nhất kéo dài 14 tháng, từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2022. Bệ nằm bằng sàn xi măng trong phòng biệt giam được đặt ngay cạnh bể nước, trong khi bể nước này bị rò rỉ, ngấm vào bệ nằm gây ẩm ướt quanh năm. Vào mùa đông, sự ẩm ướt trong buồng giam, nơi bệ nằm càng khiến cái lạnh trở nên khắc nghiệt. Ông Thuận không được cung cấp chăn màn hay quần áo ấm và ông phải nằm trên sàn lạnh. Xin lưu ý, mùa đông tại miền Bắc vô cùng khắc nghiệt, có thời điểm xuống thấp chỉ còn 5 đến 8 độ C, người khỏe mạnh và trong điều kiện đời sống bình thường...
Lại thêm một người tù oan vì đào minh quân
25 Tháng Tám 2021
11:18 CH
Sáng nay 25/8, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt anh Ngô Công Trứ 10 năm tù giam với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngô Công Trứ sinh năm 1988, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, bị bắt ngày 2/2/2021. Trứ bị buộc tội tham gia tổ chức của Đào Minh Quân- một nhân vật hữu danh vô thực, nổi tiếng vì núp lùm và dụ khị những người nhẹ dạ cả tin trong nước...
Lời đáp trả đầy thù hận
14 Tháng Chín 2021
10:12 CH
Máu của ông Mạnh lại đổ ra vì sự thật, thấm vào đất Việt như bằng chứng tố cáo sự bất công vốn đầy tràn trên quê hương dưới mọi hình thức. Dù những giòng máu đó không thay đổi lịch sử, không bắt kẻ thủ ác phải đền nợ, nhưng nó cho thấy một sự thật buồn luôn tồn tại trên đất nước: dân lành bị áp bức, hãm hại, còn kẻ thuộc cấp, dù có ác, vẫn được chế độ bao che, nâng đỡ. Phải chăng đó là “cuộc khổ nạn trường kỳ” của dân Việt, đặc biệt là của những ai bị quy kết vào diện “đối tượng”? Phải chăng công lý vẫn bị “đóng đinh vào thập giá ô nhục” là các phiên tòa “án sẵn”...
Ls Ngô Anh Tuấn bị đuổi khỏi toà
26 Tháng Năm 2023
8:22 CH
Tôi trả lời là vì vị đại diện Viện Kiểm sát chưa tranh luận hết nội dung mà luật sư đưa ra và họ cũng chưa từ chối tranh luận tiếp với luật sư thì theo luật, tôi vẫn tiếp tục tranh luận. Vị thẩm phán này không đồng tình với nội dung tôi nêu và yêu cầu tôi rời phòng xét xử dù tôi không có bất kỳ một hành vi to tiếng, quá khích nào nhằm cản trở hoạt động của phiên toà. Tôi nói rằng vị Chủ toạ mới là người điều hành phiên toà và nếu ông mời/đề nghị/yêu cầu tôi rời khỏi phòng xử thì tôi sẽ chấp hành ngay. Vị Chủ toạ mời tôi ngồi xuống nhưng gần như ngay sau đó, vị thông báo mời tôi rời khỏi phòng xử. Dù trong lòng không đồng tình với quyết định...
Mặc kệ Đại hội đảng, các em vẫn cởi truồng
26 Tháng Giêng 2016
6:55 SA
Trong khi những kẻ tự cho mình quyền định đoạt số phận của hơn 90 triệu đồng bào còn mải đấu đá, đóng kịch với nhau trong cái hội trường rực màu đỏ máu thì ở nhiều nơi trên vùng cao, các trẻ em vẫn cởi truồng dưới cái lạnh âm độ C.
Một vụ bắt người kinh hoàng
20 Tháng Bảy 2023
8:36 CH
Lấy lý do cần ký tên vào biên bản liên quan đến 1 vụ tai nạn giao thông để bắt người là một hành vi lừa đảo, hèn hạ và đương nhiên vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng của cơ quan ANĐT- CA Thành Hồ. Cơ quan này cũng trở thành một nhóm tội phạm nguy hiểm khi thực hiện các hành vi tội ác nghiêm trọng đối với Phan Tất Thành và các thành viên khác trong gia đình anh như: tra tấn, bắt cóc, giam giữ người trái phép. Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhưng lại vi phạm nhân quyền với công dân mình một cách trắng trợn và có hệ thống. Vậy lấy tư cách gì để bảo vệ nhân quyền cho các quốc gia khác trên thế giới?
Quay lại