Các bài viết (62)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Tiến Cường
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vinfast – Lu bu thế sự cho chuột nó tha
03 Tháng Ba 2023
9:06 CH
Không biết những khách hàng cực kỳ quan trọng - như bà Em-Xi Nguyễn Cao Kỳ Duyên (người thề sẽ hủy hợp đồng đã đặt Tesla, để chờ VF8), ông Triệu Trung Thành, người có văn phòng bán bảo hiểm hay kinh doanh địa ốc gì đó ở Tếch-xợt đặt một lúc 66 chiếc VF8 tặng cho bạn bè, thân nhân trong gia đình, gia tộc lái cho vui, “trải nghiệm” sản phẩm VN... hay một Facebooker nào đó đã nhẩy cẫng lên vì vui mừng, sướng run rẩy (hơn lần đầu) nên chửi thề vung tí mẹt vì tự hào dân tộc khi thấy chiếc tàu chở 999 xe VF8 chạy dưới cầu Golden Gate ở San Francisco - nhận được xe chưa, sao thấy im ắng quá?
Tiền không có mùi (money has no odor)
01 Tháng Ba 2023
6:28 CH
Tiền không có mùi là một thành ngữ của tiếng La Tinh – Pocunia non Olet – xuất phát từ việc các hoàng đế La Mã đặt ra thuế nước tiểu, đánh vào người đi thu, mua nước tiểu của nhà vệ sinh công cộng thời cổ Hy Lạp. Nước tiểu lúc đó được dùng trong kỹ thuật nhuộm len, da, tẩy sạch quần áo...nhờ những hóa chất có trong đó. Thuế nước tiểu được xác định là một phần thu nhập của ngân quỹ quốc gia. Điều đó có nghĩa là đồng tiền không bị vấy bẩn bởi nguồn gốc của nó. Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ này dần dần đã bị (hay được) hiểu khác đi. Người ta dùng nó để biện hộ, hoặc chế nhạo những người vì tiền sẵn sàng làm mọi chuyện...
Chế độ CSVN và con đỉa hai vòi
14 Tháng Hai 2023
9:04 CH
Thật là hèn hạ, nhục nhã hết thuốc chữa. Kinh tế phát triển hàng năm 6-7%, có thời gian lên đến 9-10% hơn 20 năm qua nhưng vẫn phải đi năn nỉ, xin xỏ, ăn mày thế giới tiếp máu bằng những nguồn viện trợ không hoàn lại. Vậy mà có không ít những người chạy trối chết để tránh bị con đỉa VN hút máu, giờ lại viết bài, status trên mạng xã hội như facebook, twitter...ca ngợi con đỉa phát triển kinh tế tuyệt vời, làm cho dân ngày càng giàu có, 90% người dân hạnh phúc..., đồng thời chửi rủa con đỉa Mỹ đã hút máu họ tàn tệ, đi làm mấy chục năm, về già tiền hưu không đủ trả tiền thuế nhà, bảo hiểm sức khỏe..., không có cháo để húp qua ngày...Tội ghê nơi!
Không chống cộng bằng mồm thì chống cộng bằng cái gì?
03 Tháng Hai 2023
9:07 CH
Họ không bao giờ viết, đưa tin về những vấn nạn xã hội, những biến cố gây chấn động cả nước như vụ mất tích bí mật của cháu Thái Lý Hạo Nam, vụ 2 nữ sinh viên đi học quân sự bị cưỡng hiếp, vụ người dân bỏ tiền mua công khố phiếu, trái phiếu bị mất trắng tài sản dành dụm cả đời, vụ bộ thử nghiệm Covid 19, chuyến bay giải cứu hàng chục ngàn USD/ người...những vụ mà kẻ có chức quyền liên hệ đến cấp thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch nước đang bị cách chức, đi tù…Không ai tìm thấy một dòng đưa tin nào trên những status, bài viết của họ. Hoàn toàn không.
Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh cho sinh viên – con bò sữa của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
17 Tháng Giêng 2023
9:33 CH
Quân đội nhiều nước có lực lượng nữ quân nhân nhưng là những đơn vị chính quy, thực sự có khả năng tác chiến hoặc hoạt động hậu cần, y tế, tải thương...Không biết có quốc gia nào trên thế giới có chương trình huấn luyện quân sự cho sinh viên không nhưng ngoại trừ Israel, có lẽ không nước nào huấn luyện quân sự cho nữ sinh viên thành một lực lượng trừ bị cho quân đội. Việc duy trì huấn luyện quân sự cho sinh viên kể cả nữ do đó chỉ còn một mục đích duy nhất: - Vắt sữa, góp phần nuôi sống lãnh đạo quân đội và bộ quốc phòng.
Từ sự mất tích của cháu Thái Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp đến 2 chuyện 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm
12 Tháng Giêng 2023
8:18 CH
Tại hiện trường nơi cháu Hạo Nam mất tích, hoàn toàn không có một bằng chứng vật lý (forensic) nào cho thấy rõ ràng cháu Hạo Nam rơi vào trụ bê tông nói trên ngoài một đoạn phim quay bởi camera gắn tại công trường hay do ai đó quay lại với những hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng. Khả năng đoạn phim này được chỉnh sửa hoặc sáng tạo lên đến 90%. Trong một bài báo trên BBC, bác sĩ Võ Xuân Sơn của phòng khám quốc tế Exson ở Sài Gòn cho rằng việc một đứa bé 10 tuổi rơi vào một cọc bê tông đường kính 25cm rất khó xẩy ra nhưng ông không loại trừ trường hợp đặc biệt. (1)
Khẩn trương giải cứu hai phó xã trưởng nhà Sản nước Vệ bị rơi vào lò bát quái
04 Tháng Giêng 2023
8:08 CH
Người dân sống gần Quảng Trường Đấu Đá vào ban đêm nghe được tiếng khóc lóc, rên rỉ, kêu cứu, than vãn, ỉ ôi của 2 “ngài” phó xã trưởng thật não nùng, ai oán. Chen lẫn với tiếng máy chuyên dụng cho việc cứu hộ chạy rì rì là những tiếng quát nạt, la hét của lực lượng đang thi công cấp cứu. Một số câu quát nạt, trao đổi giữa “bị hại” và nhân viên cấp cứu được nghe thấy liên tục là: -Ói ra đi! Ói ra đi! Ói bớt những thứ đã ăn của dân ra cho bụng nhỏ lại thì mới cứu được, mới kéo lên được. Đường ống nhỏ mà bụng to chang bang như bụng heo nái như thế, làm sao kéo lên?
Từ biểu ngữ có cờ Trung Cộng đến chiếc áo đầm của Á hậu Phương Anh và “thi sĩ” Tống Thu Ngân
27 Tháng Mười Hai 2022
10:05 CH
Tuy nhiên, bên cạnh những đám đông ồn ào, náo nhiệt ở trung tâm các thành phố lớn, thị xã... nơi những người trẻ uống cạn ly đầy, rồi rót đầy ly cạn trong các quán nhậu, nhà hàng, nơi tổ chức lễ hội... còn có hàng triệu mảnh đời bất hạnh chui rúc trong những khu phố nghèo, những căn nhà ọp ẹp, tối tăm, nơi những kẻ mang quốc tịch Âu, Mỹ, Úc...túi rủng rỉnh ngoại tệ mạnh như đô la Mỹ, đồng euro, Úc kim... không bao giờ muốn đi tới, nói tới. Ảnh hưởng của kinh tế thế giới, đơn đặt hàng bị cắt giảm khiến nhiều hãng xưởng tại VN đã phải sa thải, giảm giờ làm việc...
Đảng CSVN và món quà cuối năm cho Tập Cận Bình
23 Tháng Mười Hai 2022
7:34 CH
Từ “sự cố” nhỏ xíu này, không biết có bao nhiêu người còn nhớ đến “sự cố” lớn hơn (một chút) là ngày đón tiếp Tập Cận Bình qua Việt Nam cuối năm 2011, họ Tập được đón chào với cờ Trung Cộng có 6 ngôi sao, một ngôi sao nhiều hơn lá cờ chính thức của họ (2). Chuyện xẩy ra ồn ào trên mạng cũng như báo chí trong nước một thời gian ngắn rồi nhanh chóng chìm xuồng. Báo chí, truyền thông trong nước được lệnh: “-Chửi ít thôi! Coi chừng bị treo mõm bây giờ”. Nay bổn cũ vừa được soạn lại, thay đổi chút đỉnh rồi tái diễn, mục đích chỉ để thăm dò dư luận...
Từ cây gậy đánh golf đến Vinfast VF8
18 Tháng Mười Hai 2022
6:10 CH
Trái ngược hoàn toàn với những lời quảng cáo huênh hoang, tự mãn của Vinfast về VF8, VF 9 qua truyền thông báo chí trong nước, Kevin Williams đã viết thẳng thừng là VF8, VF9 chưa sẵn sàng để có thể lăn bánh trên đường phố Mỹ, đó là chưa kể VF8, VF9 chưa được hãng bảo hiểm nào ở Mỹ chấp thuận bán bảo hiểm cho người mua VF8, VF9 của Vinfast. Một vài chuyện khác bên cạnh 2 “sự cố” trên là tại sao có một số người Việt hải ngoại a dua theo báo chí trong nước, ồn ào ca tụng xe Vinfast, hân hoan, hào hứng, hả hê, hí hửng việc Vinfast xuất qua Mỹ...
Quay lại