Các bài viết (59)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Tiến Cường
Mới nhất
A-Z
Z-A
30.04 - Lời xin lỗi muộn màng
28 Tháng Tư 2023
7:54 CH
Vào lúc miền Nam sụp đổ, tôi chỉ là một sĩ quan nhỏ, cấp bậc trung úy trong binh chủng không quân, chỉ có nhiệm vụ huấn luyện, không trực tiếp tác chiến. Sau thời gian huấn luyện quân sự, chuyên môn, nằm ở hậu cứ ở các phi trường Tân Sơn Nhất, Nha Trang, Phan Rang, Đà Nẵng...tôi vẫn bình thản ngày ngày bình yên đi ăn sáng trong các câu lạc trong phi trường, chiều tối rảnh rỗi ra phố uống cà phê, đi xem ci-nê... Cho dù chiến sự ngày càng dữ dội, tin tức về những trận đánh nhau với thương vong nặng nề từ cả 2 phía không khiến tôi quan tâm, lo lắng. Tôi đọc tin tức, coi truyền hình, nghe radio những thiệt hại về nhân mạng, những tàn phá...
Ăn cháo đái bát
21 Tháng Chín 2022
8:43 CH
Chỉ trích, phê phán đảng Cộng Hòa Mỹ, đòi hỏi phải thay đổi Tu Chính Án (2nd Amendment) về luật sở hữu vũ khí, đấu tranh ngoài đời hay lên tiếng trên mạng xã hội để thay đổi điều kiện làm việc, môi trường...cho tốt đẹp hơn là đúng, nhưng so sánh chuyện nạn nhân chết vì vũ khí với sự vô trách nhiệm của chế độ CSVN về số người chết, bị thương do tai nạn giao thông gây ra rồi miệt thị đất nước đã cho mình cuộc sống ngày hôm nay là bất lương.
Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay
04 Tháng Ba 2023
6:09 CH
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...
Cảm nghĩ về bài báo đề xuất có chứng chỉ tiền hôn nhân mới được kết hôn
09 Tháng Mười 2023
8:40 CH
Có người đọc, có người chưa đọc hết bài báo trên tờ Thanh Niên nên có ý kiến phản đối, có ý kiến ủng hộ cho dù tác giả là một giáo sư, tiến sĩ của học viện Công An Nhân Dân chế độ CSVN. Nếu gác qua một bên mọi thành kiến khinh ghét công an, cảnh sát cũng như coi thường bằng cấp, học vị tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư... của chế độ CSVN, có thể nhận thấy nội dung bài báo nói đúng khá nhiều điểm. Tuy nhiên, đề xuất là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Từ đề xuất đến thực hiện sẽ là một chặng đường dài mà nếu khiên cưỡng áp đặt sẽ gây khốn khổ, khốn nạn cho người dân nói chung, những cặp trai gái muốn tiến đến hôn nhân, nên vợ thành chồng nói riêng.
Cảm nghĩ về bài viết “Việt Kiều và Nhà nước Việt Nam…” của TS Nguyễn Hữu Liêm
20 Tháng Mười 2022
9:31 CH
Nghe nói ông Liêm có văn phòng luật sư ở Mỹ nhưng văn phòng có hoạt động không thì chẳng rõ, chỉ biết ông thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Ông là người duy nhất được chế độ CSVN cho tham dự các “phiên tòa Kangaroo” xử án những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị trong khi thân nhân của họ thì bị cấm. Ông được cho tham dự các phiên tòa là để viết những bài bình luận về các phiên tòa này theo hướng chế độ CSVN mong muốn. Năm 2004, luật sư Nguyễn Tâm đã có một số bài viết về ông Nguyễn Hữu Liêm, gọi ông Liêm là trí vận của CSVN (2).
Cảm nghĩ về bài viết của Nguyễn Hữu Liêm khi viết về Thầy Tuệ Sỹ
29 Tháng Mười Một 2023
6:30 CH
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
Cảm nghĩ về cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Việt (Pulitzer Price fiction 2016) của đài VOA
28 Tháng Mười 2023
5:30 CH
Ông Việt rời khỏi đất nước, cùng với gia đình chạy trốn chế độ CSVN vào những ngày cuối tháng tư 1975, khi đó ông mới bốn tuổi. Ông không hề có một ngày nào, giờ nào sống với chế độ cộng sản Việt Nam, ông cũng không lớn lên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sống, đi học từ mẫu giáo, trưởng thành dưới chế độ tự do, dân chủ, nhân bản của Mỹ, trở thành nhà văn, giáo sư đại học, ông không rành tiếng Việt nhưng lại rất can đảm, mạnh mẽ nhận định, phát biểu về một vấn đề to lớn mà ông hòan toàn thiếu hiểu biết, không có kinh nghiệm, chưa hề sống thực tế một ngày nào. Kiến thức, sự hiểu biết của ông Việt về cuộc chiến tranh 1954-1973.
Chế độ CSVN và con đỉa hai vòi
14 Tháng Hai 2023
9:04 CH
Thật là hèn hạ, nhục nhã hết thuốc chữa. Kinh tế phát triển hàng năm 6-7%, có thời gian lên đến 9-10% hơn 20 năm qua nhưng vẫn phải đi năn nỉ, xin xỏ, ăn mày thế giới tiếp máu bằng những nguồn viện trợ không hoàn lại. Vậy mà có không ít những người chạy trối chết để tránh bị con đỉa VN hút máu, giờ lại viết bài, status trên mạng xã hội như facebook, twitter...ca ngợi con đỉa phát triển kinh tế tuyệt vời, làm cho dân ngày càng giàu có, 90% người dân hạnh phúc..., đồng thời chửi rủa con đỉa Mỹ đã hút máu họ tàn tệ, đi làm mấy chục năm, về già tiền hưu không đủ trả tiền thuế nhà, bảo hiểm sức khỏe..., không có cháo để húp qua ngày...Tội ghê nơi!
Chế độ CSVN và những cái chết… đúng quy trình
11 Tháng Mười 2022
9:22 CH
Thật ra chẳng có gì lạ, những cái chết đó đã được lên kế hoạch sẵn, theo đúng quy trình, cứ đến đúng ngày giờ thì...chết thôi. Chỉ có lần đột tử của ông Dương Bạch Mai, sau một phát biểu ở Quốc Hội VNDCCH năm 1964 là gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng dù vậy không làm ngạc nhiên những người hiểu chuyện. Theo ông Vũ Thư Hiên, tác giả cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, ông Dương Bạch Mai nhận được một chai nước ngọt do chính ông Hồ Chí Minh gửi tặng sau khi phát biểu, ông uống cạn vì nói xong thì khát, hết khát rồi hết...thở luôn.
Chỉ có cái tay lái thôi – Chẳng có gì mà ầm ỉ
20 Tháng Năm 2023
6:00 CH
Tôi làm việc cho hãng sản xuất hệ thống thắng ABS, EDS, ARS..., kiếng trần xe (Sunroof) cho ô- tô khoảng 30 năm, thời gian đủ để hiểu được (chút ít) cách vận hành trong sản xuất của các hãng này cũng như hãng sản xuất ô-tô. Họ thật sự không nắm được 100% nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ kiện...để sản xuất ra thành phẩm nhưng chắc chắn họ chủ động nắm được 100% kỹ thuật, quy trình sản xuất để hòan tất sản phẩm của mình từ A tới Z theo đúng nhu cầu của khách hàng. Viện dẫn lý do rằng vì thiếu linh kiện nên phải thay tay lái của VF9 bằng tay lái của VF8 mắc phải 2 lỗi lầm cực kỳ nặng nề: 1) Ngụy biện và 2) Lừa gạt khách hàng.
Quay lại