Các bài viết (154)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lộc Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Chị Ngân hát tuý ca
04 Tháng Hai 2021
11:11 CH
Anh đưa tay trìu mến nắm lấy tay chị. Cả hai im lặng. Nhưng cặp mắt của anh như muốn nói : Đấy, em thấy không, anh đã bảo những cố gắng của em đi ngược lại lòng dân để chiều theo ý đảng, như trong các vụ luật đặc khu, luật về an ninh mạng, luật biểu tình...v.v..cũng chẳng đưa em đi tới đâu. Rồi có ngày chúng cũng vứt bỏ em như miếng chanh đã vắt hết nước. Em phải hiểu chứ, quan nhất thời, nhưng dân thì vạn đại.
Chí Phèo có khách
14 Tháng Mười Hai 2020
10:24 CH
Sau một lúc thì thào, mà ông Trump gật đầu lia lịa, Chí Phèo mới lôi từ dưới cái gối ( làm bằng những mo cau) ra một quyển sách đã vàng ố. Rồi bằng những ngón tay cáu bẩn, Chí Phèo xé ra 3 trang sách đưa cho Trump, thều thào dặn là phải học thuộc, không được sót chữ nào. Lại đưa thêm một mảnh sành dơ bẩn mà mới hôm qua Chí Phèo đã dùng nó để rạch mặt tại nhà Bá Kiến. Trump vội vã đưa hai tay đỡ lấy các báu vật, nhét thật sâu vào túi trong của áo vét, rồi đứng dậy từ tạ ra về. Không quên gửi lại cho Chí Phèo món quà là hộp kẹo sô-cô-la ngon nhất nước, có in huy hiệu Toà Bạch Ốc.
Chơi dại quá!
07 Tháng Năm 2020
8:26 CH
Anh nói sao? Anh bảo cứ bỏ mặc tới đâu thì tới à? Anh nói chuyện trẻ con. Thủ tục hành chánh nhà nước đã qui định như vậy, chúng tôi có dám làm sai.....Báo cho anh biết, nếu anh không làm đúng qui trình, khiến cho xã mất thành tích, thì từ đây chúng tôi sẽ không chứng bất cứ thứ giấy tờ gì cho hộ nhà anh nữa, rõ chưa? Vợ hắn đã bực mình từ cái hôm hắn nghe lời khích tướng của bọn cán bộ xã, bây giờ mới lên tiếng chì chiết : - Đấy, bây giờ ông đã thấy cái ngu của ông chửa? Đã bảo đừng bao giờ dính dáng vào đơn từ, thủ tục của cái hệ thống hành là chánh chó đẻ này. Lại không nghe...
Chuẩn bị đi tù
30 Tháng Năm 2020
4:26 CH
Không đâu. Bà xã tao có đi hỏi thăm mấy người bạn có chồng đi tù, họ nói bây giờ tai to mặt lớn, bộ trưởng với lại tướng tá kéo nhau vào tù nhiều quá, không được phòng riêng nữa đâu. Con vợ của thằng tướng Hoá còn kể tù đại gia năm bảy người chung một phòng, cứ cãi nhau đánh nhau đến nỗi quản giáo phải cho mấy thằng tù nghèo vào ở chung để có người can. Bà ấy còn kể thằng bộ trưởng Tuấn 2 lần bị tù đại bàng đánh lén đến rách cả mắt về cái tội lúc còn là bộ trưởng viết sách dạy đạo đức, mang vào trại giam bắt chúng nó học, bây giờ chúng nó ghét...
Chuẩn bị đón tết tại nhà một chiến sĩ công an
19 Tháng Giêng 2022
10:26 CH
Mua đâu ? Tịch thu được của bọn bán hàng rong đấy. Hôm nay thu gớm lắm, đem về phường chia nhau. Thằng thượng sĩ Hải gặp may, bắt thăm trúng ngay được dàn loa thu được của mấy đứa bán kẹo kéo. Buồn cười nhất là đại úy tổ trưởng nhà mình, ngoài đường hò hét làm dữ lắm, về bắt thăm trúng ngay nồi bún riêu còn đâu được hơn chục tô. Anh em mới cười bảo rằng, thôi thế cũng đủ cho thủ trưởng dâng lên bàn thờ cúng ông bà trong 3 ngày tết….ha ha ha…hi hi hi…- Thế mà cũng ngoác miệng ra cười được. Ông xem cái nhà anh Phúc kìa, hôm nào cũng đem tiền về cho vợ...
Chuẩn bị đón tết tại nhà một chiến sĩ công an
28 Tháng Giêng 2024
6:02 CH
-Mua đâu ? Tịch thu được của bọn bán hàng rong đấy. Hôm nay thu gớm lắm, đem về phường chia nhau. Thằng thượng sĩ Hải gặp may, bắt thăm trúng ngay được dàn loa thu được của mấy đứa bán kẹo kéo. Buồn cười nhất là đại úy tổ trưởng nhà mình, ngoài đường hò hét làm dữ lắm, về bắt thăm trúng ngay nồi bún riêu còn đâu được hơn chục tô. Anh em mới cười bảo rằng, thôi thế cũng đủ cho thủ trưởng dâng lên bàn thờ cúng ông bà trong 3 ngày tết….ha ha ha…hi hi hi… -Thế mà cũng ngoác miệng ra cười được. Ông xem cái nhà anh Phúc kìa, hôm nào cũng đem tiền về cho vợ sắm tết. Chồng con người ta thế chứ, đâu như chồng con...
Chung con ơi hỡi Chung con
24 Tháng Bảy 2020
10:42 CH
Nghe tin thằng em làm nội gián cho mình ở Cục Điều tra Bộ công an bị bắt, vợ Chung con xanh mặt, mụ đưa đôi mắt lo sợ nhìn chồng. Chung con lẫn tránh đôi mắt trắng dã đó bằng cách nhìn vào ổ bánh sinh nhật đứa cháu nội ở trên bàn ăn. Qua ánh nến lung linh, Chung con nhìn thấy một tấm lưới mờ ảo đang sắp úp chụp xuống đầu cả hai vợ chồng. Chỉ không biết khi nào thôi. Không biết nó sẽ xảy ra trước hay sau sới chọi chó lần thứ 13 đang sắp sửa khai mạc.
Chuyện bên lề toà án
14 Tháng Giêng 2021
10:45 CH
Tụi nó chịu, tụi nó nói, địt cụ ông, tôi đéo cần biết ông là trung ương đảng hay con buồi gì, tới hẹn mà không trả là tôi cho cả nhà ông ăn mã tấu xào lăn, lăn hết vô cấp cứu, ông hiểu không. Tôi mới nhỏ nhẹ : Anh hiểu, anh cảm ơn các em đã dang tay cứu giúp, ơn này anh không quên. Nói nói địt mẹ, mấy ông là vua lật lọng, nói chuyện ơn nghĩa đéo ai tin. Bây giờ ký tên và lăn tay vào chỗ này này, rồi gia đình bảo nhau mà lo trả cả vốn lẫn lời, không chúng tôi thịt từng đứa. Đếm tiền xong, tôi còn bảo, các em nghĩa khí lắm, giá gặp các em lúc anh còn làm bộ trưởng. Nó lại bảo, đéo vào. Quan chức tham nhũng như các ông giống tấm giẻ lau....
Chuyện bên lề tòa án
08 Tháng Hai 2022
11:49 CH
Ngày hôm sau tòa tiếp tục phiên xử. Ngay từ sáng sớm, cả 2 bị cáo, từng là Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền lẫy lừng của đảng cộng sản quang vinh, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son, được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Ông Tuấn mặt xanh như đít nhái, nét lưu manh thường ngày tạm biến mất, chỉ còn lại vẻ bơ phờ trên khuôn mặt. Nhưng như vậy còn đỡ hơn ông Son nhiều. Ông Son nhìn thê thảm như thằng cờ bạc thua cháy túi, lụm khụm đi không nổi giữa hai cánh tay nắm chặt của các đồng chí công an dẫn giải.
Chuyện chó
14 Tháng Mười 2021
11:01 CH
Ban đêm, từ thành thị tới thôn quê không còn nghe tiếng chó sủa. Những con chó nằm ngoan như cún, im lặng thở, im lặng phập phồng, như thể đang lo lắng cho số phận của mình. Còn ban ngày, chúng đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, khép nép, có đi đại tiểu tiện thì cũng vào cầu tiêu của chủ chứ không dám xả bậy ra đường như trước. Có con gặp ăn trộm vô nhà còn gật đầu chào cung kính, khiến thằng ăn trộm đang hành sự phải cảm động tới rơi nước mắt...
Quay lại