Các bài viết (153)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lộc Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cả nước sẽ khốn nạn ra sao nếu thu phí rác theo ký ?
14 Tháng Sáu 2020
8:17 CH
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức y tế thế giới WHO, trong 3 tháng gần đây lưng của người Việt đã bị còng xuống hơn bình thường khoảng 3 cm. WHO cũng chỉ ra nguyên nhân là do người dân đã cõng trên lưng quá nhiều khoản thu phí do nhà nước ban ra, nay lại còn chịu thêm khoản thu phí rác hết sức vớ vẫn của tay bộ trưởng ngu ngốc và bất tài Trần Hồng Hà, khiến cho hiện tượng “ thêm một cọng rơm đã làm gãy lưng con lạc đà “ đang xãy ra cho hơn 90 triệu người dân VN cần cù và ngoan ngoãn.
Cái tội chửi thề
16 Tháng Năm 2022
7:55 CH
Chú ngu như cứt ấy. Nước người ta văn minh. Người ta cư xử tôn trọng mình, ra vẻ lắng nghe mình nói. Chứ nửa triệu đô la là cái cứt gì. Không bằng một miếng đớp tham nhũng 3 triệu đô la của thằng bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Trước đây thằng Nguyễn Minh Triết cũng thế, nói chuyện với Obama thấy Obama ngồi lắng nghe, về cũng khoe nhặng xị lên là đã phân hoá được tổng thống Obama. Phân hoá con mẹ gì ? Một thằng ất ơ, học lực lớp 3 trường làng mà đòi phân hoá tổng thống của một đại cường quốc. Nói chuyện với chú chán bỏ mẹ đi, không muốn chửi thề cũng...
Cấm biếu quà tết cho cấp trên
23 Tháng Giêng 2021
10:14 CH
Ông bộ trưởng bây giờ mới lôi chai rượu Louis 13, hàng xách tay, trị giá 4 ngàn đô la Mỹ ra khui uống. Nãy giờ ngồi tiếp khách ông thèm lắm rồi, nhưng trước mắt đàn em ông cố nhịn, vẫn cứ phải tỏ ra là một cán bộ giản dị, liêm khiết, cả đời học tập phấn đấu theo gương bác. Tợp hớp rượu quý vào miệng, khà ra một phát sướng đời, xong ông mới thong thả có ý kiến: - Thằng Hải chắc bận đi công tác, chỉ nay mai là vác mặt đến bây giờ, trốn đi đâu được mà trốn...
Cán bộ nguồn
08 Tháng Hai 2021
11:49 CH
Ấy chết, ông đừng đùa. Toàn cán bộ nguồn cả đấy. Trông chúng nó đĩ thế, chứ vài năm sau thôi, biết đâu ngồi ghế lãnh đạo đó ông ạ. Đắk Lăk mình mới xảy ra một vụ kìa, ẻm chỉ làm cái nghề gội đầu kích dục thôi, nhưng mông má, nói chung là điện nước đầy đủ, lọt vào mắt xanh của chú Tư, thế là chểm chệ ngồi ngay trong văn phòng Tỉnh Uỷ, bao nhiêu thằng đảng viên cấp huyện lúc trước đi gội đầu keo kiệt, bóp em nhiều mà bo em ít, bây giờ lo sợ bạc mặt ra, hối hận không kịp.
Cán bộ nguồn
21 Tháng Bảy 2022
9:29 CH
Nghe những lời thê thảm từ miệng thằng bạn thuở học trò tắm mưa ngày xưa, hắn đã toan lên tiếng phê bình cái sự hèn của bạn hắn, nhưng hắn kìm ngay lại được, bởi hắn kịp nhận ra chính hắn cũng đang hèn. Hèn thế nào? Hèn là cứ cung cúc đi làm, vừa đóng thuế nuôi cái bộ máy chính quyền này, vừa nuôi con tốt nghiệp đại học. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ cậy, chạy chọt để con mình có một chỗ làm, ấy thế mà vẫn không dám lên tiếng phản đối. Vẫn im lặng như một con bò chầm chậm bước vào lò sát sanh, ứa ra nước mắt nhưng chẳng bao giờ dám kêu lên một tiếng “ừm bò”.
Cát bụi Hà Giang
30 Tháng Năm 2022
12:28 SA
Anh cũng chẳng tốt lành gì. Anh làm cái nghề chạy án cũng là làm nghề lưu manh thôi. Đứa nào khốn khổ, vướng vào lao lý là anh hạnh phúc, anh no. Nhưng mà bảo thật, giá như thằng chồng thím trộm cắp, giựt dọc, anh lo được. Còn sửa điểm, ăn gian điểm là động đến cả một thế hệ thanh niên hôm nay và tác hại của nó còn kéo dài đến mấy thế hệ kế tiếp. Nó khốn nạn và đốn mạt lắm. Anh không làm được đâu. Anh làm thì tối anh không ngủ được. Những học sinh cần cù, học giỏi nhưng bị gạt ra ngoài vì thua điểm những đứa ăn gian, sẽ trừng mắt nhìn anh trong giấc ngủ.
Cát bụi Hà Giang
07 Tháng Bảy 2020
10:37 CH
Anh cũng chẳng tốt lành gì. Anh làm cái nghề chạy án cũng là làm nghề lưu manh thôi. Đứa nào khốn khổ, vướng vào lao lý là anh hạnh phúc, anh no. Nhưng mà bảo thật, giá như thằng chồng thím trộm cắp, giựt dọc, anh lo được, chỉ vài cú phôn với một cọc tiền kha khá. Còn sửa điểm, ăn gian điểm là động đến cả một thế hệ thanh niên hôm nay và tác hại sẽ kéo dài đến mấy thế hệ kế tiếp. Nó khốn nạn và đốn mạt lắm. Anh không làm được đâu. Anh làm thì tối anh không ngủ được. Những học sinh cần cù, học giỏi nhưng bị gạt ra ngoài vì thua điểm những đứa ăn gian, sẽ...
Câu chuyện thật
08 Tháng Giêng 2021
10:23 CH
Có ông kia đi xem diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng về, cứ ngồi xuýt xoa khen lực lượng vũ trang ta giỏi, vũ khí ta tối tân, toàn loại khủng...Bà vợ mới ngứa tai, chọc vô một câu: " Giỏi thế sao không đem ra biển bảo vệ ngư dân đi, cứ để cho thẳng Tàu ăn hiếp". Ông chồng đang thao thao bất tuyệt, bị cụt hứng, quê độ nhưng cố cãi lấy được ...
Chén rượu buồn
31 Tháng Giêng 2021
7:58 CH
Bà già mắt toét, nãy giờ ngồi nghe lén, thấy ngứa mồm, bèn giả vờ mang thêm chén nước mắm ra cho khách, rồi bà vừa hấp háy đôi mắt ướt nhem vừa góp chuyện: - Hai bác có thế mà cũng than. Cả mấy triệu sinh linh bộ đội và nhân dân bỏ mạng từ hồi Tổng khởi nghĩa tới nay toàn bị lừa gạt cả. Họ cứ tưởng sự hy sinh của họ là cho đất nước, cho nhân dân, chứ có dè đâu họ chết chỉ để cho một nhúm quan tham lên múa may, ra sức vơ vét tài nguyên quốc gia, lại còn gửi con cháu đi du học ở các nước tư bản. Hai bác đã là gì đâu mà bày đặt kể công. Nói thật ngồi nghe hai bác nói, tôi vừa ngứa mồm lại vừa ngứa đít quá...
Chị Ngân hát tuý ca
04 Tháng Hai 2021
11:11 CH
Anh đưa tay trìu mến nắm lấy tay chị. Cả hai im lặng. Nhưng cặp mắt của anh như muốn nói : Đấy, em thấy không, anh đã bảo những cố gắng của em đi ngược lại lòng dân để chiều theo ý đảng, như trong các vụ luật đặc khu, luật về an ninh mạng, luật biểu tình...v.v..cũng chẳng đưa em đi tới đâu. Rồi có ngày chúng cũng vứt bỏ em như miếng chanh đã vắt hết nước. Em phải hiểu chứ, quan nhất thời, nhưng dân thì vạn đại.
Quay lại