Các bài viết (419)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Minh Vũ
Mới nhất
A-Z
Z-A
Có một thứ được gọi là Luật Rừng
14 Tháng Hai 2022
10:04 CH
Công an tỉnh Bình Thuận cố tình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là cái sai thứ nhất, bắt giam 5 đối tượng Dân quân mà không bắt giam trưởng công an phường là một sự bao che. Vì nên nhớ chỉ có trưởng công an phường mới ra lệnh cho đám Dân quân này đánh, chưa kể có thể công an cũng tham gia g.iết người, mà lại khởi tố 5 thằng DQTV quá vô lý. DQTV chỉ là đám chó hùa, vô học, vô công rồi nghề đám côn đồ, không loại trừ là bọn chích hút, được biên chế, cho một ít tiền nên ra oai. Thấy sự ngu dốt đám này nên công an rất thích sai lũ này đi hành dân.
Ngạo nghễ hay ê chề?!
13 Tháng Hai 2022
10:23 CH
Vì sao có nghịch lý ấy, câu hỏi chẳng cần câu trả lời. Đơn giản là người Việt Nam chúng ta đang nuôi một đám con nghiện để quản trị quốc gia. Chúng có thừa sự lưu manh, tàn ác nhưng bộ não thì không. Vĩ đại, ngạo nghễ ở đâu tôi không biết nữa, chỉ biết đám lãnh đạo toàn ở biệt phủ, con cái toàn gửi đi du học trời Tây, còn dân ta ngày ngày phải đi làm culi khắp thế giới, lao động sang cả bên Lào thì... Ngạo nghễ ở đâu vậy?
Chính phủ Việt Nam hãy thôi ăn cướp
11 Tháng Hai 2022
10:10 CH
Thuế, phí thu là một điều chắc chắn quốc gia nào cũng thực hiện như nghĩa vụ bắt buộc. Nhưng, nó phải được sử dụng hiệu quả và phải minh bạch thì không ai phàn nàn. Nhưng chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản ăn hại, một đảng cướp nên thích đặt bao nhiêu thuế phí thì thu, bất chấp nhân dân khó khăn đại dịch, hay kinh tế nghèo nàn. Và khi thu thì sử dụng một cách bí mật hoàn toàn mà không ai biết. Hay thu xong các ông lại chia nhau? Chắc là thế. Nếu thuế bảo vệ môi trường mà tác động giúp môi trường tốt hơn thì Cp thu nhiều hơn không ai nói, còn đây...
Chào mừng chi bộ mới vào... tù!
10 Tháng Hai 2022
11:42 CH
Trong thư chúc mừng , đồng chí tổng bí thư Đinh La # nhấn mạnh, các đồng chí ở chi bộ Bình Thuận đã kinh qua khoá lý luận cao cấp của đảng, bằng tinh thần cách người vô sản chân chính, là người đảng viên ưu tú, là người cán bộ xuất sắc của đảng cộng sản các đồng chí đã phát huy tinh thần “ăn không chừa một thứ gì”, ăn tới cái lai quần của Dân, ăn tới nổi không còn gì để cạp đất mà ăn. Đồng chí Tbt # lạc quan đánh giá, trong năm nay đảng củi sẽ lớn mạnh, vì củi sinh ra từ lò. Giai đoạn này là giai đoạn đảng ta bắt đầu cắn xé nhau vì ăn chia không đồng đều.
Cây cầu thiên đường xã hội chủ nghĩa...
10 Tháng Hai 2022
1:07 SA
Năm 1998, Tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án gần năm tỷ đồng xây cái cầu nối Đắk Nông và Đắk Lắk, năm 99 khởi công tới năm 2004 thì dừng hẳn dự án. Chỉ trơ trọi vài cái mố cầu, dầm nhịp và 4 trụ. Khi dự án chưa xong mà dừng hẳn thì ngân sách đã quyết hơn 6 tỷ đồng. Vàng lúc đó 500k, bây giờ hơn 5 triệu, tức hơn 6 tỷ đổi lại vài cái dầm nhịp nếu tính thời giá bây giờ mấy cái trụ này tốn khoảng 70 tỷ chứ không phải là ít. Hài hước hơn, ngốn quá trời tiền như thế bị bỏ hoang, giờ Ủy Ban tỉnh ĐL thông báo dỡ bỏ phải mất thêm 3 tỷ.
Việt Nam thật sự bình yên?
08 Tháng Hai 2022
11:52 CH
Nói tóm lại, xã hội Việt Nam không những bất ổn mà còn vô cùng hỗn loạn, rối ren chưa từng vì các sứ quân mọc như nấm, chẳng qua ta đọc báo đảng, xem tivi nhiều quá, nếu nhìn kĩ lại, có khi rối loạn hơn cả vùng đang có giao tranh, chiến sự. Vì thế, tuyên giáo thôi cái giọng Việt Nam là quốc gia hoà bình, ổn định đi. Mở miệng ra mà nói VN là quốc gia ổn định, thì: “hoặc là thần kinh hoặc là khốn nạn”.
Lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu cao hơn con trâu...
07 Tháng Hai 2022
10:29 CH
Một mặt giả nhân giả nghĩa cày cấy như một con trâu để mị dân, nhưng mặt khác lại áp phe với nhóm lợi ích để thâu tóm đất đai, cả tư liệu sản xuất của nông dân bao đời như Dương Nội, cướp của dân rồi chia nhau phân lô, đó là một điều khốn nạn của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền miệng thì Khuyến khích cho dân tăng gia trồng trọt, nhưng tay thì cầm dùi đi cui tới cướp đất của dân thì sao mà tăng gia trồng trọt? Chưa kể các ông cứ cổ vũ cho dân tăng gia sản xuất mà mang con bỏ chợ, cứ được mùa mất giá, cứ để dân tự bơi trong thị trường giành giật...
Đảng cùng nhau tự sướng
06 Tháng Hai 2022
10:49 CH
Bao nhiêu người lao động phải trốn chạy hồi năm ngoái khỏi Saigon do sợ chết đói, sợ bị cách ly vô cớ, các ông lo được bao nhiêu chuyến xe cho họ? Hay các ông bận đi oánh Golf mặc kệ cho Dân đi bộ, đạp xe hàng ngàn cây số? Hay các ông tui tập ăn nhậu ở khách sạn 5 sao để Nhân dân phải ăn mì tô tới 19 ngày? Hay các ông lợi dụng đó để nâng giá cách ly, làm cho Dân tận cùng khốn khổ? Các ông lo bao nhiêu chuyến bay cho đồng bào từ nước ngoài về nước? Hay nghĩ ngay cách trấn lột Dân đẩy giá vé lên chục lần, từ 800$ lên 8000$ gọi là chuyến bay giải cứu ngạo nghễ.
Dưới rừng cờ quang vinh...
05 Tháng Hai 2022
11:20 CH
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh này, để thấy rằng những khẩu hiệu ngạo nghễ, ngôn từ hoa mĩ từ đám quan chức chỉ là mị Dân. Với họ chẳng có tổ quốc hay nhân dân nào ở đây cả. Họ chỉ mượn cái bóng ma 92 năm tồn tại để mị dân, để mà tự tung vơ vét tài nguyên quốc gia, để mà bòn rút mồ hôi, xương máu Nhân dân rồi tự xây dựng thiên đường cho riêng họ. Dưới rừng cờ vinh quang, là bào tới giọt mồ hôi cuối cùng của người dân...
Tư duy 'Tưởng Thú'!
04 Tháng Hai 2022
10:06 CH
Trong khi ông nhảy nhót vì trận bóng đá ngày mùng 1 Tết, thì ông có biết bao nhiêu trẻ em đã bị mồ côi cả Cha lẫn Mẹ, chỉ còn đống tro tàn, nằm trong hũ cốt do ông gây ra không? Ông đã bù đắp những gì cho chúng rồi? Bao nhiêu nông dân khóc ròng vì một cái Tết buồn, cũng do chính sách ngăn sông cấm chợ ông có biết? Nhìn Chính nhảy nhót hồi tối mà trong đầu tôi nhớ đến hàng ngàn container đang bị kẹt ở cửa khẩu hai tháng qua, thì thắng thua trận bóng đá để làm gì?
Quay lại