Các bài viết (419)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Minh Vũ
Mới nhất
A-Z
Z-A
Yêu cầu CP sao kê quỹ vaccine và số tiền hỗ trợ nhân dân
05 Tháng Chín 2021
10:45 CH
Còn việc CP có hỗ trợ nhưng do quan chức bên dưới ăn chặn? Đó là lời giải thích ngụy biện, lấp liếm. Chính các ông nói gói 62k tỷ năm ngoái chỉ mới rót chưa tới 40% thì hỗ trợ quan tâm gì? Toàn bắt dân nhận trên tivi chứ thực tế chính các ông không muốn dân đi nhận. Bằng chứng giấy tờ rất nhiêu khê, để làm thủ tục nhận là cả một quá trình khó khăn từ đi xin giấy xác nhận tới nộp, rồi chờ duyệt... có thể nói hàng rào thủ tục nhiêu khê là do CP cố tình bày ra để làm dân bỏ cuộc đi đòi hỗ trợ.
Xuất khẩu rừng rú sang xứ văn minh
30 Tháng Ba 2022
11:58 CH
Khi sự việc mà để cảnh vệ cầm cái bảng ghi hẳn tiếng Việt thông báo giữ trật tự, đeo khẩu trang mới thấy nhận thức người Việt thật sự rất kém văn hoá. Ở đây ta cần phân biệt, đây là đám hoàn toàn là bò đỏ, yêu đảng yêu bác. Nếu người yêu tự do, Dân chủ và tôn trọng nhân quyền thì chắc chắn chẳng ai làm những động tác phản cảm như thế. Thế mới thấy, việc đảng ta có tài tới mức chẳng đem những cái văn hoá tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới, toàn chỉ xuất khẩu những thứ rừng rú, vô văn hoá. Tin theo đảng thì dù ở xứ văn minh vẫn không thể rụng đuôi...
Xin gửi tới đất nước Ukraine
04 Tháng Ba 2022
9:47 CH
Thưa Bà, việc bỏ phiếu trắng của giới lãnh đạo cầm quyền Việt Nam tôi cho rằng là hành vi thô bỉ, vô liêm sỉ, và đó là một minh chứng rõ tiếng nói đảng cầm quyền luôn đi ngược với tiếng nói Nhân dân Việt Nam. Tôi có theo dõi một diễn đàn trên FB, người ta đặt câu hỏi nên ủng hộ Nga xâm chiếm hay ủng hộ Ukraine chống Nga, hơn 10.000 ý kiến nhưng ít nhất 70% số đó ủng hộ nhân dân đất nước Ukraine. Vì vậy, tôi xin Bà đừng tỏ ra buồn và thất vọng vì thái độ ươn hèn của Cp Việt Nam trước sự việc Nga xâm lược Ukraine.
Xem bọn đảng khỉ chống dịch
25 Tháng Bảy 2021
10:35 CH
Hình ảnh anh Grab bình thường thu nhập cũng rất tốt, nhưng đại dịch xảy đến, họ phải ngồi xuống để xin ăn, mới biết sự khốn cùng của người nghèo họ cùng cực ra sao. Họ bế tắc và túng quẫn, không một lối thoát. Cuộc tháo chạy tán loạn mấy hôm nay, họ đi về Trung ăn và ngủ giữa đường thật tội nghiệp. Ở Saigon này họ không còn đường sống nên phải chạy về quê, sự rủi ro gặp phải ở đây rất đáng lo là dịch có nguy cơ phát tán. Biết làm sao bây giờ?
Xe- xăng- điện thuế hay là cướp?
16 Tháng Sáu 2021
9:06 CH
Không làm gì, mà ngồi phòng lạnh và vẽ ra các cách bóc lột nhân dân VN tới tận cùng, đẩy nhân dân VN vào cảnh lầm than thống khổ, không cần tốn công sức, trí tuệ, sản xuất đầu tư cứ vẽ ra một ma trận thuế, mỗi lít xăng, một chiếc xe một KWh điện người dân đều trả thêm cho đảng một phần, cho chính phủ một phần.. và cả ngay trong mùa dịch này bắt dân phải còng lưng gánh thêm vì điện xăng đều tăng thì đảng cộng sản quả là tàn bạo. Lúc này bạn đã hiểu vì sao trụ điện của Mỹ không ai thèm về VN, nhưng hàng ngày hàng ngàn người VN qua Mỹ, qua Âu qua Nhật, Hàn để sống...
Xây tượng đài chống dịch
10 Tháng Tám 2020
11:20 CH
Đất nước đang ở giai đoạn khó khăn và đối diện nguy cơ sụp đổ nền kinh tế khi dịch Virus Vũ Hán quay trở lại, đã biến thể làm cho số người chết và người nhiễm tăng chóng mặt. Khi đợt 1 của đại dịch đã gây ra nạn thất nghiệp tăng cao, ước tính 30 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 1 triệu người mất việc. Mặc dù các quốc gia khác như Mỹ, Úc Châu, Âu châu được chánh phủ hỗ trợ tiền mặt và lương thực thực phẩm cho công dân của họ, nhưng VN thì bịp dân trên Tivi. Y tế VN tự hào vì chiến thắng vang dội.
Xã hội đỏ - đen!
16 Tháng Năm 2021
10:05 CH
Tôi tình cờ quen biết một đại ka giang hồ ở Biên Hòa, trong buổi trà dư tửu hậu ảnh kể một năm phải tặng cho Trưởng công an Thành phố ít nhất là 2 con mẹc, và kiếm vài cô sinh viên (rau sạch) dâng cho các anh. Nếu không mất lòng sẽ khó làm ăn. Công an Biên Hòa thời 2013 giờ về chăn gà rồi. Mà cũng đúng, đất nước VN toàn đám trộm cướp cai trị, chúng toàn ra những điều luật trái lòng dân chứ có vì dân đâu. Đen đỏ chúng là 1, cứ ăn trên đầu trên cổ nhân dân ta xưa nay.
Xã hội đen xã hội đỏ!
30 Tháng Tư 2021
9:58 CH
Ngôi nhà này của một người Tên là Cao Trọng Phú còn gọi là Phú trọc. Phú trọc là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Vinh, sự ảnh hưởng của Phú trọc không biết to cỡ nào mà hồi làm thứ trưởng bộ công an Tô Lâm khi đi công cán về Nghệ an đều ghé ở đây ăn cơm, không cần ăn cơm bên tỉnh ủy mời. Xã hội đen ở Việt Nam ai cũng biết đều sống dựa vào công an, và quyền lực của một công an mạnh hay không cũng dựa vào uy thế của băng nhóm xã hội đen. Chúng cộng sinh vào nhau mà cứ thế làm đảo lộn xã hội...
Vượt ngục... !
09 Tháng Chín 2021
10:31 CH
Người dân Việt Nam đóng thuế có lẽ là cao nhất thế giới, khi thu nhập quá thấp nhưng chính sách cướp đoạt mồ hôi công sức Dân bằng những chủ trương đuổi cùng truy tận, đổi lại Nhân dân không được hưởng một đồng dù chỉ là tượng trưng. Một đất nước có sự phân biệt quyền lợi rõ mười mươi khi quan chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, nhưng lại ở biệt phủ, lâu đài, nhà có lắm kẻ hầu người hạ, đi xe sang lại được đãi ngộ như vua chúa. Còn dân đen, còng lưng làm như một cái máy không được phép ngơi nghỉ, nhưng khi dịch bệnh, thì lại phải vượt ngục như thế này...
Vui trên nỗi đau của Dân tộc!
23 Tháng Tám 2020
8:38 CH
Vậy mà hôm nay, con Trai Nguyễn Cơ Thạch lại vui mừng, niềm nở tỏ ra rất thân mật với kẻ thù của Việt Nam. Không những chiếm đất của ta, TQ cướp luôn2 Quần đảo Hoàng Trường Sa, hàng ngày bắn giết ngư dân của ta, cướp ngư cụ, tài sản những ngư dân được mệnh danh là “những cột mốc sống chủ quyền trên biển”. Minh vui mừng gì trên máu đồng bào chết dưới tay bọn Bắc Kinh trong trận Biên giới 1979? Minh vui mừng gì với kẻ đã lấy máu các chiến sĩ Gạc Ma 1988? Minh vui gì trên mảnh đất cha ông bao đời để lại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan giờ đã rơi vào tay của kẻ...
Quay lại