Nếu Chính là một người Dân bình thường tôi không nói, còn đây, một người đang điều hành chính phủ, ở một quốc gia đang còn chìm đắm trong các vấn đề rắc rối lớn, hay nói cách khác đang còn nhiều thảm hoạ cần giải quyết, mà hệ lụy từ do trình độ yếu kém của Phạm Minh Chính mà ra.
Thay vì, Chính nhảy nhót như một thằng điên ở sân bóng đá, thì Chính phải suy nghĩ, tìm cho ra nguyên nhân do đâu mà thằng Việt Á có thể luồn sâu, leo cao khuynh loát, dắt mũi hệ thống chính trị áp phe đánh úp Nhân dân trong vụ chính ông là đạo diễn bắt Dân Test thần tốc.
Thay vì nhảy như thằng ngáo đá, ông phải coi vụ áp phe ở bộ ngoại giao là một vụ trấn lột xương máu đồng bào, xem đó là nỗi ô nhục của Chính phủ mà do mình đang lãnh đạo.
Suy nghĩ xem vì sao để khắc phục hậu quả, ít nhất trả tiền cho người Dân bị đè ra test vô cớ, bị mua vé máy bay cắt cổ... và thậm chí trừng trị thích đáng hãy đem những kẻ liên quan lên đoạn đầu đài để lấy lại công bằng cho hàng chục ngàn sinh mạng đã bị chết oan do cách chống hay gọi là cuộc chiến chống lại Nhân dân, mà do chính ông và đảng cộng sản phát động. Hãy sám hối đi Chính.
Trong khi ông nhảy nhót vì trận bóng đá ngày mùng 1 Tết, thì ông có biết bao nhiêu trẻ em đã bị mồ côi cả Cha lẫn Mẹ, chỉ còn đống tro tàn, nằm trong hũ cốt do ông gây ra không? Ông đã bù đắp những gì cho chúng rồi?
Bao nhiêu nông dân khóc ròng vì một cái Tết buồn, cũng do chính sách ngăn sông cấm chợ ông có biết?
Nhìn Chính nhảy nhót hồi tối mà trong đầu tôi nhớ đến hàng ngàn container đang bị kẹt ở cửa khẩu hai tháng qua, thì thắng thua trận bóng đá để làm gì?
Thằng trẻ trâu, tóc xanh tóc đỏ nó thấy đồng đội nó thắng trận đua xe nhảy như ông thì không ai trách, nhà đang có tang, quốc gia lắm chuyện buồn, ông ra đứng nhảy như một thằng điên vậy làm sao coi cho được? Đạo đức trị quốc ở đâu?
Quốc gia cần người có tâm có tầm lẫn dũng cảm để đưa ra những quyết sách đầu tiên là An Dân, chứ không phải là cần một kẻ trẻ trâu lợi dụng thắng trận bóng để lên đồng, che lấp mặc cảm tự ti và tự ru ngủ chính mình.
Dùng trận bóng để tự ngu ngủ Dân, huyễn hoặc ngạo nghễ, để quên đi nhiều thất bại trong cách điều hành, yếu kém do mình gây ra, hành động đó là phường bất lương, vô đạo.
Nên trưởng thành lên đi Chính...
Ngặt nỗi, con người ấy, nhân cách rẻ mạt ấy, lại đang nắm quyền sinh quyền sát đất nước ta.
Đó là điều bất hạnh cho một dân tộc!
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn