Các bài viết (419)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Minh Vũ
Mới nhất
A-Z
Z-A
Không biết, dân tộc ta sẽ về đâu?
04 Tháng Tư 2022
9:42 CH
Trong trận Mậu Thân năm 68, một ông em họ của Nội tôi đã bị quân Bắc Việt đưa đi trong đêm 30 Tết, và mấy ngày sau người ta thấy ông ấy trong một cái hố chôn mấy người, lấp vội, với tay bị trói dây thép gai quặt đằng sau, với cái đầu gần như lìa khỏi cổ. Chủ nghĩa cộng sản nó man rợ như thế, nhưng hôm nay, lão già lú lẫn Nguyễn phú trọng vẫn cố đâm đầu theo tới cùng. Không biết, dân tộc ta sẽ về đâu? Kinh hoàng.
Giọt nước mắt quê hương...
02 Tháng Tư 2022
8:46 CH
Hình ảnh người đàn ông đạp xe đạp chở vợ bầu 8 tháng về Sóc Trăng, người Mẹ mới sinh con 2 tuần cũng ôm con chạy xe máy ra tận Nghệ An. Chiếc xe máy bỏ lại trên đèo Hải Vân, làm nhiều người xem mà nhói lòng. Hay một gia đình 2 vợ chồng dẫn 5 đứa con đi bộ... có khi họ phải tế sống công an quỳ lạy thắp cả nhang để xin mở chốt chừa cho họ một đường sống. Trong đoàn người đi về, có người Cha chở đứa con ngơ ngác, trước cái dỏ xe, nó đâu biết tron cái hũ kia là hài cốt của mẹ nó. Và hình ảnh này, một người phụ nữ đạp xe chở đứa con về An Giang. Nước mắt rơi trên...
Chính phủ vừa ăn cướp mà lại còn lươn lẹo.
01 Tháng Tư 2022
9:34 CH
Chính phủ cộng sản Việt Nam ăn cướp như trên một đằng, họ lại chơi thêm một chiêu để ăn cướp kiểu double đo là tăng thêm giá dầu hơn 1.500 đồng/1 lít. Mà như chúng ta biết, dầu là một loại nhiên liệu không thể thiếu trong việc vận chuyển hàng hóa, nó là một mặt hàng tối quan trọng trong nền kinh tế. Vì khi giá dầu tăng thì đồng nghĩa mọi hàng hóa tăng theo vì chi phí vận chuyển cao. Nó đánh trực tiếp vào túi tiền hay chén cơm của người Dân, nhất là người dân nghèo đang chạy từng bữa ăn, thì khác nào Chính phủ ăn cướp một cách trắng trợn không?
Đâu là giọt nước mắt cho Dân?
31 Tháng Ba 2022
11:42 CH
Những tiếng thét kêu gào của người dân mất đất, rồi vụt tắt, vì tiếng kêu ấy trời cũng chẳng thấu. Mới đây ở phường Thắng Lợi -Kon-Tum, lại một lần hàng trăm gia đình cũng chật vật không kém khi công an và cả đám công quyền Kéo tới cưỡng chế vì người Dân không đồng ý với giá đền bù mà một mét đất chỉ bằng một lít xăng. Họ sẽ sống ra sao những ngày tới? Tương lai họ, con cái họ sẽ ra sao khi nguồn sống của họ đã bị Q và đám quan chức áp phe tước đoạt? Đừng khóc khi Q dám làm những tội ác với Dân với nước. Đừng khóc rồi van xin ai đó tha tội.
Xuất khẩu rừng rú sang xứ văn minh
30 Tháng Ba 2022
11:58 CH
Khi sự việc mà để cảnh vệ cầm cái bảng ghi hẳn tiếng Việt thông báo giữ trật tự, đeo khẩu trang mới thấy nhận thức người Việt thật sự rất kém văn hoá. Ở đây ta cần phân biệt, đây là đám hoàn toàn là bò đỏ, yêu đảng yêu bác. Nếu người yêu tự do, Dân chủ và tôn trọng nhân quyền thì chắc chắn chẳng ai làm những động tác phản cảm như thế. Thế mới thấy, việc đảng ta có tài tới mức chẳng đem những cái văn hoá tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới, toàn chỉ xuất khẩu những thứ rừng rú, vô văn hoá. Tin theo đảng thì dù ở xứ văn minh vẫn không thể rụng đuôi...
Trịnh văn Quyết và những nỗi lo....
29 Tháng Ba 2022
11:49 CH
Hôm nay TVQ thất sủng do đấu đá nội bộ trong đảng, do việc Q đi quá lằn ranh đỏ, hay do Quyết làm ăn bết bát mấy năm nay, đảng buộc phải đập để vớt vát chút nào hay chút đó. Nhưng, hết Q này, thì sẽ đến Q khác, khi hệ thống chính trị lạc hậu, tồn tại dựa trên sự lũng đoạn nhà nước, cái đám tiền- quyền cấu kết để cướp tài nguyên quốc gia, đứa vào tù rục xương, đứa thì nhảy lầu tự tử, và có đứa thì kịp tẩu tán sang Mỹ sang Síp. Trong đống tài sản của quan chức và tư bản đỏ đó, nó có cả xương máu của đồng bào.
5 năm thoáng qua như một giấc mơ…
27 Tháng Ba 2022
10:54 CH
Đêm hôm đó là một đêm mình nghĩ kinh hoàng nhất đời mình, mình bị bắt xuống xã 3h chiều, Mạ đang ở ngoài chợ chưa biết tin, 5h Mạ đi chợ vào thì nghe tin mình bị bắt, bà liền chạy xuống xã ngồi khóc, bên ngoài phòng mình bị nhốt, trong phòng công an xã, với an ninh dày đặc, Mạ thì ngồi ngoài khóc, khóc tới 10h đêm có vẻ đói và mệt nên ngất xỉu. Muốn ra đỡ Mạ dậy mà cũng không thể vì an ninh không cho ra khỏi phòng. Cảm giác bất lực…. Ăn xong cái tết 2017, khoảng tháng 3, cũng tầm này mình không muốn liên lụy với gia đình và không muốn chứng kiến cảnh bất lực như trên...
Nhà cầm quyền Việt Nam nên tỏ ra là một con người...
18 Tháng Ba 2022
9:39 CH
Vậy mà, hôm nay, người Dân Ukraine tại Hà Nội tổ chức một hội chợ để gây quỹ cho việc hỗ trợ nhân đạo giúp đỡ những nạn nhân ở quê hương họ, thế nhưng cuối cùng buổi gây quỹ đã bị thông báo hủy do công an yêu cầu dẹp. Lãnh đạo Việt Nam, những tên quan chức cộng sản đầy lý luận cách mạng, đầy đạo đức đảng viên hãy nhìn xem cựu thủ tướng xứ người đã làm gì. Tại sao lại có thể hành động vô nhân đạo khi dẹp bỏ buổi gây quỹ khẩn cấp để cứu người? Hành động đó khác nào tiếp tay cho quân xâm lược Nga quốc xã để chặn từng miếng ăn của đất nước đang chiến tranh...
Mục tìm thú cưng...
17 Tháng Ba 2022
11:34 CH
Chuyện là mấy nay con chó của Pu nghe đâu đi lạc về Việt Nam, làm việc ở bộ công an, đeo lon thiếu tướng, từng làm ở viện nghiên cứu chiến lược. Chú chó cưng của Pu tên là Cương. Từ khi Ukraine đẩy lùi cuộc tiến quân xâm lược Ukr của Nga quốc xã, thế giới lên án Putin vì đã phạm tội ác chiến tranh, thì cũng là lúc không ai nghe chú Cương sủa nữa. Không biết Cương chui và lạc ở đâu? Vì thế, ai thấy Cương đi lạc ở đâu báo ngay cho Putin biết, Pu xin cám ơn và hậu tạ một chai Vodka.
Hồ sơ tội ác của Lê Đức Anh
13 Tháng Ba 2022
10:56 CH
Trong lịch sử hải chiến thế giới và kể cả lịch sử hải chiến Việt Nam, chưa có trận đánh nào chỉ vài phút mà thương vong mất hơn cả một nửa đại đội như ở Gạc Ma. Lý do vì các chiến sĩ của Việt Nam tay không để bảo vệ chủ quyền, còn bên kia súng 12li 7 xả như mưa. Ngoài lý do lính công binh Việt Nam làm nhiệm vụ ở đó đã không được trang bị vũ khí, lại thêm cái lệnh không được nổ súng của tên tướng Tàu Lê Đức Anh này nữa, sau này y được TQ bế lên làm chủ tịch nước.
Quay lại