Các bài viết (47)
Về tác giả
Danh sách tác giả
C.B
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bác hồ: "Ranh Nhân Văng Quá".
01 Tháng Mười Một 2021
9:51 CH
Nghe nói trong nước bọn Tuyên Giáo, tuyên mác bốc phét bác là danh nhân văn hóa của thế giới cho nên lão C.B nhà ta tức trong bụng anh ách cho nên đã tìm hiểu sự thật. Sau khi được cơ quan chức năng của thế giới cho biết thì quả thật bác hồ đã được thế giới phong tặng danh hiệu đàng quàng, tuy nhiên đó không phải là danh hiệu danh nhân văn hóa thế giới như báo đài trong nước đưa tin mà chính xác mới là: "Ranh Nhân Văng Quá".
Nghe nói... Lại nghe nói!
23 Tháng Mười 2021
10:02 CH
Nghe nói khi về nước làm "kách mạng" bác đã hô hào toàn dân miền Bắc đóng góp cho "Tuần Lễ Vàng" cho băng đảng của bác, sau đó bác xử bắn luôn Mạnh Thường Quân của mình, mà chưa hết, căn nhà của bà ta bác mượn từ dạo đó cho cho đến giờ này cũng hỏng có chịu trả cho gia đình nạn nhân. Lại nghe nói sau đó bác hối hận ghê lắm, bác có khóc đấy. Tiên sư bác, bác đểu gì đâu mà đểu thế. - Nghe nói bác là "Danh Nhân Văn Hóa của Thế Giới" đã được LHQ công nhận và đám con hoang trong nước tối ngày reo hò tự sướng. Lại nghe nói rằng LHQ chỉ cho mướn một cái...
Duy vật biện chứng pháp: Vì sao đi bộ đội thường chết treo cổ?
04 Tháng Bảy 2021
10:52 CH
Vì sao đi bộ đội thường bị chết treo cổ?: - Đi bộ đội tức là đi lính V+ được gọi với cái tên "Quân Đội Nhân Dân Việt Nam". - "Quân Đội Nhân Dân Việt Nam" còn có tên gọi khác là "Bộ Đội Cụ Hồ" - "Cụ hồ" tức là hồ chí minh vì thế đi bộ đội "Cụ hồ" là đi lính cho hcm. - Với chương trình tuyên truyền ra rả hàng ngày "Sống - học tập - làm theo tấm gương đạo đức hcm" tất nhiên các chiến sỹ phải sống như 'cụ hồ' đã từng. - Mà 'cụ hồ' lại là...
Tướng khỉ ti toe
29 Tháng Năm 2021
12:00 SA
Của đáng tội, lúc mới đầu các đồng khỉ trên TW quyết nghị là phải mua ngựa Mông Cổ, thế nhưng do bệnh cắn một tý cũng lại là 'đặc thù' của loài khỉ chúng ta cho nên từ trên TW xuống đến bộ, ban, ngành, công ty nhập khẩu...; thì nguồn vốn duyệt chi nó teo tóp lại còn có chút xíu cho nên con ngựa của chúng ta chỉ còn có cái... mông chứ không có... cổ, cho nên bàn dân chúng nó nói ngựa của chúng ta là ngựa thồ, ngựa lừa, ngựa Đà Lạt là đúng quá rồi chứ còn gì nữa, mình phải thế nào người ta mới đối xử với mình như thế chứ... (!)
Đổ vui để chửi
03 Tháng Năm 2021
10:27 CH
Thưa Ban Giám Khảo, đáp án của em là bác hồ, chỉ có bác hồ mới không đi lính mà lại có huân chương, bởi vì huân chương này bác làm ra thì bác tự đeo cho mình là đúng nhất rồi... - Sai bét - vị giám khảo ngắt lời - Em nên biết bác hồ không có đi oánh Mỹ mà chỉ xúi dại dân miền nam bắc oánh thôi, tuy nhiên bác không hề có huân chương chống Mỹ, bác chỉ có huy hiệu "Người Nói Láo Vỹ Đại" mà thôi.
Chương Trình Rồng Vàng Xạo Ke
18 Tháng Tư 2021
11:14 CH
Như chúng ta ai cũng biết trong cuộc đời hoạt động cách mệnh của mình bác đã dùng rất nhiều bí danh như anh Ba bồi bếp, anh Tư, anh Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín và các bút danh khác nhau trong đó nổi bật nhất là bút danh C.B với bài "Địa Chủ Ác Ghê" nhằm nâng cao tinh thần đấu tố của quần chúng nhân dân với tên phụ nữ địa chủ Cát Hanh Long. Hôm nay chương trình sẽ đón chào ba thí sinh đến từ ba miền của đất nước, miền bắc có thí sinh Hà Nội, miền Trung có thí sinh Đà Nẵng, và miền nam với thí sinh Sài Gòn. Trong ba thí sinh trên ai giải thích được ý nghĩa của chữ C.B...
Đời đời nhớ bác
15 Tháng Tư 2021
11:10 CH
... các thày cô trong mái trường XHCN dạy rằng bác là một người vỹ đại, bác cống hiến cả đời mình để 'giải phóng dân tộc', trong quá trình hoạt động cách mạng đầy kham khổ, bác phải làm đủ thứ nghề để sống, đặc biệt nhất thời kỳ bác ở Ba Ri (con viết theo văn phong của các cô các chú nhà báo Nhân Dân), dù trời tuyết rơi dầy cộp, nhưng bác vẫn sống vui, sống khỏe, mỗi buổi bác chỉ ăn có cái bánh mì, tối trời lạnh quá, bác lượm một cục gạch bỏ vào lò than hồng của tiệm bánh, sau khi nung đủ nóng, bác lấy giấy báo gói lại và đem về lót dưới giường sưởi ấm...
Nguồn tiền là đây chứ còn đâu nữa!
30 Tháng Tám 2020
8:14 CH
Các đ/c hỏi tui tiền đâu mà điều trị miễn phí hả? Tào lao, cứ Xuyên Tâm Liên, thuốc cảm, thuốc cúm, thuốc sốt rét cạy miệng đổ vô, phước chủ may thầy, sống thì cho bọn bồi bút ca tụng là nhờ công ơn của đảng ta, nhà nước ta, còn chết hả? thì chuyện thường, ai mà không chết chứ, cứ vu cho chết là do ' không chịu thở' thế là xong hén. Các đ/c không thấy bệnh nhân mới chết sao, test 3 lần mà cả 3 đều âm tính đấy thôi, nhưng do...tới số thì...chết, có vậy cũng hỏi!
Sư cọ kiếm tiền nhờ dịch Cúm
30 Tháng Giêng 2020
12:35 SA
Á đù sư cọ đầu ban Bưởi to, hĩm nhỏ lang tang...cúng dường Tưởng là triệt hết mọi đường...
Bản năng loài khỉ
24 Tháng Giêng 2020
8:23 CH
Giờ đây dân đói mặc dân, đảng chỉ biết tô son đánh bóng cho cái bộ mặt đã tróc vôi lỡ loét của mình cho giống xứ người. Chuyện nuôi ngựa này lại có kẻ ăn cắp khẩu phần ăn của con ngựa để bỏ túi. Kế tiếp gần cái trại cảnh sát ngựa sẽ mọc ra mấy cái quán thịt ngựa 7 món. Đó là điều chắc chắn khi đảng mua tàu ngầm không dám đem ra bảo vệ ngư dân, mua máy bay bay lên thì lại rớt huống gì mấy con ngựa Mông Cổ này.
Quay lại