Các bài viết (47)
Về tác giả
Danh sách tác giả
C.B
Mới nhất
A-Z
Z-A
"Bác" hồ đã trở thành Thánh Đẻ
19 Tháng Bảy 2022
11:08 CH
Cũng phải, bác dâm bỏ mẹ, bác chơi từa lưa hột dưa xong rồi chạy, bác chơi con rơi con rớt tùm lum xong rồi không nhận, nay chúng nó bêu xác bác ở Lăng Ba Đình mấy chục năm có lẽ bác đã... hóa quỷ rồi cũng nên, mà bản chất dâm ô như bác không thành con quỷ dâm thì là loại quỷ gì? Bởi vậy cứ treo ảnh con quỷ hồ trong phòng ngủ để bác về bác cấy hạt giống đỏ vào thì tha hồ mà có thai.
‘Boác hồ” là ai?
09 Tháng Giêng 2024
8:45 CH
Nghe bọn dư lợn viên ca ngợi ‘boác’ của chúng nó được toàn thế giới nể phục, thằng tui tức khí quá đành phải làm một chuyến chu du thế giới để xác nhận lời bọn chúng nó nói có thật hay không, nói là làm tui book vé ngay qua Mỹ, lê la hết hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào tui cũng đưa tấm hình ‘boác’ ra mà hỏi: - Này, ông, bà có biết người này là ai không, đây là ’boác hồ’ kính yêu à không quái yêu của đất nước chúng tôi đấy, nghe nói thế kỷ trước người đã vào làm trong một nhà hàng bên Mỹ để tìm đường kách mạng đấy…
“bác’ không có nuôi ếch các cháu ạ!
04 Tháng Ba 2023
6:09 CH
Các cháu minh chứng bằng mấy tấm hình bác đi lao động đấy hử?, cái này là do đ/c trợ lý bắt bác ra làm ra vẻ lao động để đ/c phó nhòm chụp ảnh bịp dân đấy mà, bác có cuốc…; nhưng cuốc chỉ vài nhát, bác có tát nước, nhưng tát… chỉ vài gàu làm màu ấy mà…; nhưng không ngờ sau khi bác chết đi rồi thì các cháu lại dùng những hình ảnh ấy mà bịp dân, cái chó gì cũng là học theo gương bác, sao các cháu không viết là lượm ve chai, bán thịt chó cũng là học theo gương bác cho nó toàn diện? Ngày xưa khi còn trên dương thế bác ác đức giết người như ngóe, bịp đám dân ngu, xuống dưới này bọn quỷ sứ đâu có tha...
Bác hồ: "Ranh Nhân Văng Quá".
01 Tháng Mười Một 2021
9:51 CH
Nghe nói trong nước bọn Tuyên Giáo, tuyên mác bốc phét bác là danh nhân văn hóa của thế giới cho nên lão C.B nhà ta tức trong bụng anh ách cho nên đã tìm hiểu sự thật. Sau khi được cơ quan chức năng của thế giới cho biết thì quả thật bác hồ đã được thế giới phong tặng danh hiệu đàng quàng, tuy nhiên đó không phải là danh hiệu danh nhân văn hóa thế giới như báo đài trong nước đưa tin mà chính xác mới là: "Ranh Nhân Văng Quá".
Bản lĩnh của Boác thật là cao cường
16 Tháng Sáu 2019
10:24 CH
Nếu nhà văn ba tàu Kim Dung phê thuốc phiện phịa ra nhân vật Châu Bá Thông là một lão già vui vẻ nick name "Lão Ngoan Đồng" đã luyện được một môn vỏ công cao siêu có tên là "Song Thủ Hổ Bác", theo đó Châu Bá Thông chia não bộ mình làm hai phần điều khiển cả hai tay thi triển trái ngược nhau thì Lão Ngoan Đồng của Kim Dung vẫn chưa bằng boác Hồ Bả Chó của các cháu ngoan trong nước. Nhìn vào hình chúng ta thấy boác tay điều khiển tay trái đang...
Bản năng loài khỉ
24 Tháng Giêng 2020
8:23 CH
Giờ đây dân đói mặc dân, đảng chỉ biết tô son đánh bóng cho cái bộ mặt đã tróc vôi lỡ loét của mình cho giống xứ người. Chuyện nuôi ngựa này lại có kẻ ăn cắp khẩu phần ăn của con ngựa để bỏ túi. Kế tiếp gần cái trại cảnh sát ngựa sẽ mọc ra mấy cái quán thịt ngựa 7 món. Đó là điều chắc chắn khi đảng mua tàu ngầm không dám đem ra bảo vệ ngư dân, mua máy bay bay lên thì lại rớt huống gì mấy con ngựa Mông Cổ này.
Bộ trưởng Bộ Ngại giao trả lời phỏng vấn
12 Tháng Mười 2022
7:42 CH
BTS: - Lày, tớ lói cho mà biết nhá, ở Việt Nam không có tù chính trị, nếu có thì chúng ông cũng sửa tội danh chúng nó thành tội hình sự, mà hình sự thì bỏ tù hiểu chưa?!, còn trong đất nước tớ là không ai được phép nói sai với ý đảng, đảng là chân lý, cho dù mỗi khi nói bọn tớ phải bịt mũi cho bớt thối, thế nhưng phải như vậy mới tạo được trên dưới một lòng mà bọn thế lực thù địch chúng ló lói nà "duy ý chí" đấy... - C.B: Nói như vậy là cho dù các ông có là thành viên của UBNQLHQ thì các ông vẫn dùng tư duy rừng rú của mình để cai trị người dân sao?
Cà rem tự do!.
06 Tháng Chín 2022
10:42 CH
Nói tự do với đảng khỉ csVN thì không khác nào đem đàn khảy tai trâu, chúng nó lại gào lên là tự do ở Việt Nam là điều không thể chối cãi, chỉ duy có điều bọn chúng không dám nói là ở Việt Nam người dân không có cái quyền tối thiểu là tự do tư duy lẫn ngôn luận, còn ai mà rỗi hơi nghe bọn chúng ngụy biện thì không khác nào nghe mấy anh cám ngố từ miền bắc vào “giải phóng” Sài Gòn khi người dân miền nam thắc mắc hỏi về miền bắc thì mấy ảnh tự ái dân nghèo nổi lên và nổ banh nhà lồng: “Ở miền bắc có cà rem không?”, thì mấy ảnh trả lời ngay: “- Úi dùi, cà lem ngoài bắc nó chạy đầy đường…”
Chương Trình Rồng Vàng Xạo Ke
18 Tháng Tư 2021
11:14 CH
Như chúng ta ai cũng biết trong cuộc đời hoạt động cách mệnh của mình bác đã dùng rất nhiều bí danh như anh Ba bồi bếp, anh Tư, anh Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín và các bút danh khác nhau trong đó nổi bật nhất là bút danh C.B với bài "Địa Chủ Ác Ghê" nhằm nâng cao tinh thần đấu tố của quần chúng nhân dân với tên phụ nữ địa chủ Cát Hanh Long. Hôm nay chương trình sẽ đón chào ba thí sinh đến từ ba miền của đất nước, miền bắc có thí sinh Hà Nội, miền Trung có thí sinh Đà Nẵng, và miền nam với thí sinh Sài Gòn. Trong ba thí sinh trên ai giải thích được ý nghĩa của chữ C.B...
Đất nước "Anh Hùng"!
12 Tháng Tám 2023
5:33 CH
Dưới thời cai trị của đảng cs mà bác đã khai sinh, người dân bỗng nhiên trở thành anh hùng hết, anh hùng chỗ nào cũng có, đất nước anh hùng mà, hùng từ ngoài ngõ cho đến ngoài đường, hùng từ trung ương cho đến quận, huyện, thôn xóm, chỗ nào cũng có anh hùng... Bác thách hết trên thế giới này có người dân đất nước nào gan dạ mà anh hùng như dân của bác, hùng nam, hùng nữ, hùng già, hùng lão, thậm chí mấy đứa con nít thò lò mũi xanh cũng anh hùng như trên hình.
Quay lại