TƯỚNG KHỈ TI TOE
Tô khỉ tướng, trùm khủng bố quốc tế, kiêm kẻ thù của dân chủ, nhân quyền sau thời gian núp làm chống dịch trên cây đã mò xuống đất phát biểu ti toe - QĐB
C.B
Bác đang nằm trong cái am Ba Đình, nghe tụi bây ồn ào quá cho nên mới trở dậy để xem có chuyện gì, thì ra thằng khỉ tướng Tô Lâm 'rảnh rỗi sinh nông nổi' đi thăm cái trại ngựa của nó, mà bác cũng không biết phải gọi bằng gì, nói là 'ngựa chó' thì quá đáng, nhưng thật ra cái đội kỵ binh của nó phải gọi là 'ngựa lừa' mới đúng, bởi vì con nào con nấy chỉ cao bằng con lừa xứ người, đã thế nó còn phải cõng trên lưng một thằng côn an béo tốt hơn 60kg thì làm sao mà chạy nỗi?
Chuyện mua ngựa thành lập đội "côn mã" này là tối kiến của thằng đần Phúc Niểng, nó đi công du xứ người thấy ngựa người ta đẹp quá, lính cỡi oai phong quá cho nên nó bắt chước đấy mà, không nên trách nó, bởi vì bắt chước là 'đặc thù' của loài khỉ chúng ta, xưa nay ai cũng nói là bắt chước như khỉ chứ có ai nói là bắt chước như chó, mèo, heo, bò bao giờ...
Hình cảnh sát ngựa xứ tư bản giãy hoài không chịu chết, chú ý chiều cao nhé.
Của đáng tội, lúc mới đầu các đồng khỉ trên TW quyết nghị là phải mua ngựa Mông Cổ, thế nhưng do bệnh cắn một tý cũng lại là 'đặc thù' của loài khỉ chúng ta cho nên từ trên TW xuống đến bộ, ban, ngành, công ty nhập khẩu...; thì nguồn vốn duyệt chi nó teo tóp lại còn có chút xíu cho nên con ngựa của chúng ta chỉ còn có cái... mông chứ không có... cổ, cho nên bàn dân chúng nó nói ngựa của chúng ta là ngựa thồ, ngựa lừa, ngựa Đà Lạt là đúng quá rồi chứ còn gì nữa, mình phải thế nào người ta mới đối xử với mình như thế chứ... (!)
Tội nghiệp cho mấy con ngựa thồ giờ phải thành ngựa chiến.
Thằng Lâm nó cắn dầy vụ mấy con ngựa, xong rồi bây giờ nó lại bày ra cái trò 'côn mã' đi tuần tra, bà mẹ tiên sư nó, có ngu cũng chừa cho người khác ngu với, một mình mà lại giành hết cái ngu của thiên hạ hà...!
Bác hỏi chúng mày đem cái đám 'côn mã' này ra để tuần tra cái gì?
Tuần tra giao thông thì làm sao chạy lại xe gắn máy, thế kỷ 21 ở xứ Mù chúng ta xe nào nhỏ nhất cũng 100, 125, 135, 250, 350, 750 phân khối, chiếc nào cũng chạy tốc độ trên 100 km/h, còn tốc độ một con ngựa chiến cho dù giỏi lắm cũng chỉ chạy được từ 70-trên 80km/h trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy là lũ 'côn ngựa' này không thể tuần tra giao thông được rồi.
Còn nếu dùng nó để tuần tra an ninh thì còn thảm hơn khi xứ chúng ta toàn ngõ hẻm chằng chịt thì làm sao con ngựa có thể chui vào, chắc thằng khỉ Lâm nó tính dùng đám côn mã này để đàn áp biểu tình tự phát của người dân, để hù dân đây mà, nhưng nếu có xảy ra chuyện đó thì vũ khí, sắc phục mà chúng nó quăng lại thì người dân không thèm lấy, chứ còn con ngựa thì coi như là dâng đến bồi dưỡng, loại 'côn mã' này chỉ cần vài chai bom xăng là thành Mã nướng trui ngay, còn dân bợm thì thọt huyết pha rượu làm huyết mã tửu, ông uống bà khen ngay tắp tự...
Hình từ Internet và TTcs.
Tham khảo:
Tô khỉ tướng, trùm khủng bố quốc tế, kiêm kẻ thù của dân chủ, nhân quyền sau thời gian núp làm chống dịch trên cây đã mò xuống đất phát biểu ti toe - QĐB
C.B
Bác đang nằm trong cái am Ba Đình, nghe tụi bây ồn ào quá cho nên mới trở dậy để xem có chuyện gì, thì ra thằng khỉ tướng Tô Lâm 'rảnh rỗi sinh nông nổi' đi thăm cái trại ngựa của nó, mà bác cũng không biết phải gọi bằng gì, nói là 'ngựa chó' thì quá đáng, nhưng thật ra cái đội kỵ binh của nó phải gọi là 'ngựa lừa' mới đúng, bởi vì con nào con nấy chỉ cao bằng con lừa xứ người, đã thế nó còn phải cõng trên lưng một thằng côn an béo tốt hơn 60kg thì làm sao mà chạy nỗi?
Chuyện mua ngựa thành lập đội "côn mã" này là tối kiến của thằng đần Phúc Niểng, nó đi công du xứ người thấy ngựa người ta đẹp quá, lính cỡi oai phong quá cho nên nó bắt chước đấy mà, không nên trách nó, bởi vì bắt chước là 'đặc thù' của loài khỉ chúng ta, xưa nay ai cũng nói là bắt chước như khỉ chứ có ai nói là bắt chước như chó, mèo, heo, bò bao giờ...
Hình cảnh sát ngựa xứ tư bản giãy hoài không chịu chết, chú ý chiều cao nhé.
Của đáng tội, lúc mới đầu các đồng khỉ trên TW quyết nghị là phải mua ngựa Mông Cổ, thế nhưng do bệnh cắn một tý cũng lại là 'đặc thù' của loài khỉ chúng ta cho nên từ trên TW xuống đến bộ, ban, ngành, công ty nhập khẩu...; thì nguồn vốn duyệt chi nó teo tóp lại còn có chút xíu cho nên con ngựa của chúng ta chỉ còn có cái... mông chứ không có... cổ, cho nên bàn dân chúng nó nói ngựa của chúng ta là ngựa thồ, ngựa lừa, ngựa Đà Lạt là đúng quá rồi chứ còn gì nữa, mình phải thế nào người ta mới đối xử với mình như thế chứ... (!)
Tội nghiệp cho mấy con ngựa thồ giờ phải thành ngựa chiến.
Thằng Lâm nó cắn dầy vụ mấy con ngựa, xong rồi bây giờ nó lại bày ra cái trò 'côn mã' đi tuần tra, bà mẹ tiên sư nó, có ngu cũng chừa cho người khác ngu với, một mình mà lại giành hết cái ngu của thiên hạ hà...!
Bác hỏi chúng mày đem cái đám 'côn mã' này ra để tuần tra cái gì?
Tuần tra giao thông thì làm sao chạy lại xe gắn máy, thế kỷ 21 ở xứ Mù chúng ta xe nào nhỏ nhất cũng 100, 125, 135, 250, 350, 750 phân khối, chiếc nào cũng chạy tốc độ trên 100 km/h, còn tốc độ một con ngựa chiến cho dù giỏi lắm cũng chỉ chạy được từ 70-trên 80km/h trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy là lũ 'côn ngựa' này không thể tuần tra giao thông được rồi.
Còn nếu dùng nó để tuần tra an ninh thì còn thảm hơn khi xứ chúng ta toàn ngõ hẻm chằng chịt thì làm sao con ngựa có thể chui vào, chắc thằng khỉ Lâm nó tính dùng đám côn mã này để đàn áp biểu tình tự phát của người dân, để hù dân đây mà, nhưng nếu có xảy ra chuyện đó thì vũ khí, sắc phục mà chúng nó quăng lại thì người dân không thèm lấy, chứ còn con ngựa thì coi như là dâng đến bồi dưỡng, loại 'côn mã' này chỉ cần vài chai bom xăng là thành Mã nướng trui ngay, còn dân bợm thì thọt huyết pha rượu làm huyết mã tửu, ông uống bà khen ngay tắp tự...
Hình từ Internet và TTcs.
Tham khảo:
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dai-tuong-to-lam-nghien-cuu-viec-dua-canh-sat-co-dong-ky-binh-tuan-tra-740670.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%B1a_c%C6%B0%E1%BB%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%B1a_c%C6%B0%E1%BB%A1i
Gửi ý kiến của bạn