Các bài viết (47)
Về tác giả
Danh sách tác giả
C.B
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhân quyền của Chính ‘rau má’
01 Tháng Mười Một 2022
10:27 CH
Thưa ông, năm ngoài ông đã từng phát biểu là sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai về nhân quyền, thế nhưng vì sao ngày nay tù nhân chính trị vẫn còn nhung nhúc trong nước, hội thánh Tin Lành Tây Nguyên bị đàn áp dữ dội, còn người dân đi ra đường ai cũng lấy băng keo dán kín miệng để không lỡ lời dẫn đến bị bắt, như vậy đất nước ông có phi nhân quyền hay không? Chính Rau Má: - Hehe, cái mà tôi nói là tôi nổ đấy, nổ là căn bệnh mãn tính của đảng chúng tôi mà, nhưng mà nổ cũng phải có cái đúng, như không để ai bị đói, bị bỏ lại phía sau…
Bộ trưởng Bộ Ngại giao trả lời phỏng vấn
12 Tháng Mười 2022
7:42 CH
BTS: - Lày, tớ lói cho mà biết nhá, ở Việt Nam không có tù chính trị, nếu có thì chúng ông cũng sửa tội danh chúng nó thành tội hình sự, mà hình sự thì bỏ tù hiểu chưa?!, còn trong đất nước tớ là không ai được phép nói sai với ý đảng, đảng là chân lý, cho dù mỗi khi nói bọn tớ phải bịt mũi cho bớt thối, thế nhưng phải như vậy mới tạo được trên dưới một lòng mà bọn thế lực thù địch chúng ló lói nà "duy ý chí" đấy... - C.B: Nói như vậy là cho dù các ông có là thành viên của UBNQLHQ thì các ông vẫn dùng tư duy rừng rú của mình để cai trị người dân sao?
Cà rem tự do!.
06 Tháng Chín 2022
10:42 CH
Nói tự do với đảng khỉ csVN thì không khác nào đem đàn khảy tai trâu, chúng nó lại gào lên là tự do ở Việt Nam là điều không thể chối cãi, chỉ duy có điều bọn chúng không dám nói là ở Việt Nam người dân không có cái quyền tối thiểu là tự do tư duy lẫn ngôn luận, còn ai mà rỗi hơi nghe bọn chúng ngụy biện thì không khác nào nghe mấy anh cám ngố từ miền bắc vào “giải phóng” Sài Gòn khi người dân miền nam thắc mắc hỏi về miền bắc thì mấy ảnh tự ái dân nghèo nổi lên và nổ banh nhà lồng: “Ở miền bắc có cà rem không?”, thì mấy ảnh trả lời ngay: “- Úi dùi, cà lem ngoài bắc nó chạy đầy đường…”
Thư chủ tịch nước gửi thày cô giáo và các em học sinh năm học mới 2022.
04 Tháng Chín 2022
8:17 CH
Tôi cũng xin thông báo với các đ/c một tin vui là sau khi đảng ta đưa vấn đề giáo dục ra mổ xẻ, bàn tới, bàn lui, bàn xuôi, bàn ngược, thì TW đảng đã quyết định năm 2022 mức lương của các đ/c vẫn như cũ, đây là cơ hội ngàn vàng để các đ/c… bóp cổ học sinh từ học phí cho đến bộ sách Giáo Khoa, các thày cô giáo có điều kiện cất cái lương tâm của mình vào tủ và mổ học sinh học thêm, dạy thêm nhằm kiếm thêm thu nhập. Theo tôi biết có những giáo viên hiện nay kiếm thêm hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đó chính là sự ưu ái của đảng ta, nhà nước ta giành cho đội ngũ trồng người đấy.
Đầu hói là do xem phim X?
28 Tháng Tám 2022
8:13 CH
Điều này nói lên 2 vấn đề: 1. Ở VN hoàn toàn không có nhân quyền, người dân có thể bị bắt bất cứ lúc nào do lỡ lời như cô game thủ kể trên.2. Quyền Tự Do Ngôn Luận không tồn tại. Nói gì mà đụng chạm đến chế độ, đụng chạm đến lãnh đạo là "phạm húy" như thời phong kiến xa xưa. Do đó ở VN không ai dám chỉ trích nhà cầm quyền, chúng nó muốn làm gì thì làm, một mình một chợ, và thực tế cho thấy ngoài sưu cao thuế nặng ra, đảng còn đang bán nước cho giặc Tàu qua những cái "đặc khu 99 năm!".
"Bác" hồ đã trở thành Thánh Đẻ
19 Tháng Bảy 2022
11:08 CH
Cũng phải, bác dâm bỏ mẹ, bác chơi từa lưa hột dưa xong rồi chạy, bác chơi con rơi con rớt tùm lum xong rồi không nhận, nay chúng nó bêu xác bác ở Lăng Ba Đình mấy chục năm có lẽ bác đã... hóa quỷ rồi cũng nên, mà bản chất dâm ô như bác không thành con quỷ dâm thì là loại quỷ gì? Bởi vậy cứ treo ảnh con quỷ hồ trong phòng ngủ để bác về bác cấy hạt giống đỏ vào thì tha hồ mà có thai.
Phỏng vấn đ/c Triết lùn – Sáu Phong
11 Tháng Năm 2022
10:50 CH
PV hỏi vậy mà cũng hỏi, khi tui báo cáo trước đảng bộ TƯ tui khoe tui “phân hóa” được ông Obama là để ghi công thôi, chứ thật ra khi gặp ổng tui năn nỉ chết cha chết mẹ để ổng giảm thuế suất đánh vào hàng VN xuất khẩu chứ có phân hóa được cái gì đâu?, còn quan hệ ngoại giao thì giữa VN một nước cộng sản và Mỹ chỉ có thể đến đó, bởi vì nếu ai mà theo Mỹ bỏ rơi các đ/c Tàu xì thì không sớm thì muộn cũng… ‘mắc bệnh lạ’ và về gặp bác hồ sớm, mà về sớm như thể bỏ lại tài sản, vàng vòng, ngoại tệ, biệt thự, siêu xe, chân ngắn, chân dài thì tiếc lắm, cho nên không thể nào VN...
Thư bác hồ gửi thiếu niên, nhi đồng Đỏ toàn quốc.
15 Tháng Ba 2022
11:46 CH
Bác khen các cháu vì trình độ nói láo của các cháu ngày hôm nay đã thành thượng thừa từ cháu cả Lú cho đến các cháu dư lợn viên, các cháu không biết CNXH nằm đâu mà vẫn dẫn dắt cả một dân tộc đi đến thì trình láo của các cháu đã qua mặt cả bác. Các cháu xỏ xâu người dân bắt chúng nó đeo thẻ như một đàn cừu qua cái CCCD có gắn chip theo dõi mà các cháu dư lợn viên lại bốc phét rằng những nước tư bản xem trọng quyền tự do cá nhân cũng làm như mình thì bác phải vái các cháu mà gọi bằng Cụ. Bởi vì chỉ có các cụ láo khoét, láo xoen xoét không biết ngượng mồm mới...
Tô Lâm - Tên tướng khỉ nên chỉ xài luật rừng
12 Tháng Ba 2022
9:38 CH
Tô Lâm, tên ngu ngục ăn bò dát vàng mà não vẫn không khôn lên một chút nào hãy nhìn cho rõ chính con quỷ phá chùa Nguyễn Phương Hằng mới chính là kẻ "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Thiền Am, hơn nữa đó không phải chỉ là xâm phạm mà là vu khống, bịa đặt, một tội danh có hiện diện trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam". Do đó chính thị phải bị truy tố ra tòa và chịu hình phạt, và nếu pháp luật Việt Nam có nghiêm minh như những gì mà đảng tuyên truyền thì phải trả tự do ngay lập tức những người của Thiền Am cùng với xin lỗi trước phương tiện truyền thông...
Tổng kết Hội thi kể chuyện đạo đức bác Hồ
21 Tháng Hai 2022
8:52 CH
- Kính thưa các đ/c, qua luận án của hai đ/c Khuê và Yến về đạo đức lưu manh và đĩ bợm của bác, tôi cũng rất tâm đắc, về phần mình sau nhiều năm nghiên cứu về bác thì nhận thấy rằng ngoài lưu manh và đĩ bợm ra bác còn một tố chất vô cùng cao quý là “Đạo đức giả Kách mạng”, điển hình là bác ra tay giết bà Cát Hanh Long và hàng chục ngàn người dân miền Bắc xong bác rút mù soa ra chậm nước mắt thương tiếc, nói chung khóc là một động thái vô cùng quen thuộc của bác, nhưng các đ/c nên nhớ bác của chúng ta không phải là một kịch sỹ có thể khóc bất cứ lúc nào...
Quay lại