Các bài viết (22)
Về tác giả
Danh sách tác giả
H.T.T
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đại hội XII, thời sự và suy nghĩ
17 Tháng Giêng 2016
5:34 CH
Đánh Mỹ cho Tàu Cộng hôm nay đáp máy bay xuống đảo chữ thập của VN Ấy vậy mà gọi là: “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”!? "Chẳng thà đừng nói, để người ta chỉ tưởng mình ngu thôi, còn hơn mở miệng ra, để người ta nghi ngờ mình giữa con người và con vật." (Abraham Lincoln)
đảng csVN đang cưỡng hiếp cách mạng
23 Tháng Tám 2015
10:01 CH
Một lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia mà như lạy thiên hạ: "xin ngài cho chỉ thị" và mời ngài cử đồng chí đến xem tôi đấu tố giết đồng bào tôi? mà gọi là “Độc lập”? Đây là “Cách Mạng” tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đảng CSVN, 3 năm chống tham nhũng = 0
30 Tháng Mười Hai 2015
7:22 SA
“Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước hiện nay rất trông mong sẽ xuất hiện một vị tướng có đủ đức, tài, trí, tâm, bản lĩnh, dũng khí để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng hiệu quả”
Đảng CSVN, tỉnh cơn say thì đã muộn!
28 Tháng Chín 2015
7:20 SA
Mà bài học…50 ngàn quân Việt Nam thương vong bỏ mạng ở xứ chùa Tháp nhưng Campuchia không CS mà lại là Hoàng Gia Dân Chủ ngã vào vòng tay Trung Quốc, “đảng ta” học mãi chưa thuộc bài, thì lần này Tập Cận Bình trước chuyến đi Mỹ tuyên bố rằng: “Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh điều đó”.
Hãy xây thêm những tượng đài nữa đi!
11 Tháng Chín 2015
8:24 SA
sinh viên nghèo Nguyễn Văn Sỹ (quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cô đơn ngồi sụp xuống sân trường bật khóc, mắt đỏ hoe vì không đủ tiền để đóng các khoản nhập học 4,6 triệu đồng = (200.usd) mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 3 trăm ngàn (12.usd) do mẹ bán hết hơn nửa tạ lúa gói ghém đưa cho em đóng tiền học, số tiền có được quá ít nên không thể làm thủ tục nhập học, Sỹ nghẹn ngào chơi vơi giữa 2 chọn lựa: Ở lại, hay quay về quê nhà cuốc đất trồng khoai?
Im lặng, vì sợ mất mùi… “đại cục”
14 Tháng Mười 2015
11:18 SA
Nhưng khi Hoa Kỳ triển khai “hành động thực tế” theo đúng luật lệ quốc tế ngay tại ngư trường lãnh hải Việt Nam đang bị Trung Quốc khống chế thì nhà nước & đảng CSVN lại im như thóc, mở miệng ra s… bay mất cái mùi “đại cục” của Trung Quốc!?. Thế giới văn minh tự do dân chủ ơi… Có Nước nào hãnh diện như Việt Nam nước tôi?
Memory card “Robot”: Tư Sang!?
04 Tháng Chín 2015
11:37 SA
“Robot” Tư Sang lại “tự sướng” với chỉ chính mình, la lớn rằng: Chiến thắng của đảng CS/Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn với các dân tộc bị áp bức bóc lột. Mà từ đó đến nay không thấy nước nào của thế giới tự do hưởng ứng với cái tự sướng ấy mà ngược lại: Liên sô, Đông Âu, các nước vệ tinh CS Nga (SNG) thi nhau sụp đổ và tách ra đòi lại sự độc lập thoát khỏi chủ nghĩa độc tài khát máu của chế độ cộng sản!? – Quá cỡ nói láo, Suy ra là “Robot” Tư Sang bị lỗi nặng trong phần mềm “bã đậu” trên não bộ rồi.
Năm mới, Đại hội XII, đảng CSVN lại đặt những cái cày trước toàn dân Việt
03 Tháng Giêng 2016
7:26 CH
Còn tại Việt Nam thì vài chục con người gọi là lãnh đạo đảng, rủ nhau “bí mật” cửa đóng then cài, tự bàn bạc thỏa thuận nhân sự “chóp bu” xong rồi đưa ra một Đại Hội đảng và Quốc Hội mà 90% Đại biểu là đảng viên trực thuộc dưới quyền mình để “hợp thức hóa” mà lại gọi đó là “Dân Chủ bầu cử” (Làm gì có dân nào lọt vào đó để ứng cử và bầu cử mà gọi là “Dân Chủ” (!?) một thứ “bầu cử” áp đặt bịp bợm ngớ ngẩn mà không có chế độ nhà nước văn minh nào của nhân loại hiện nay làm như vậy....
Những bệnh nhân tâm thần XHCN/CSVN!
29 Tháng Tám 2015
7:34 SA
“Đồng chí Stalin thân mến: Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. (CS/Trung Quốc) Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ thị. Gửi lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh, 31/10/1952”.
TBT/đảng và: “Dân chủ đến thế là cùng”!?
29 Tháng Giêng 2016
6:54 SA
Làm gì mà phải màu mè hoa lá cành: “bất ngờ” và “khó trả lời” như thế? Đừng như ả điếm về chiều, bầy nhầy một miếng thịt thối mà cứ ỏng ẹo “em đây còn gin” - Hãy nói chân thành (thực tế, lương thiện và thành thật).
Quay lại