Các bài viết (27)
Về tác giả
Danh sách tác giả
TKTT
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vài cảm nhận về ngày ba mươi tháng tư đen!
29 Tháng Tư 2019
8:56 CH
Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “44 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn. Dù Trọng còn sống hay đã chết, thì việc đi Kiên Giang để “giam” cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng và bị phản đòn đến mức đột quỵ , cũng tạo ra một sự nhốn nháo quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân vùng lên theo câu nói dân gian: “Trâu bò đốt nhau, ruồi muỗi ...cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hoặc “cắn” theo cách nào mà thôi ?
Lú đã toi rồi sao lú ơi
17 Tháng Tư 2019
5:25 CH
Lú đã toi đời giữa Kiên Giang Lò tôn củi lửa bỗng tan tành “16 chữ tàn và bốn tấm” Của quân Trung Quốc tặng riêng mày Thiên hạ vùng lên đứng thẳng lưng Xoá tan đảng-bác vứt xiềng gông Đuổi quân Trung Quốc về cố quốc Cho nước non mình bớt xác xơ...
Lý do bị bắt
23 Tháng Ba 2019
7:59 CH
Trong điện thoại tiếng cô vợ sụt sùi vang lên: - Anh ơi nhà em bị bắt rồi -Sao vậy,người bạn lo lắng: Cậu ấy lại nổi máu yêng hùng xuống đường đi biểu tình cùng mấy cha phản động chứ gì ? -Không phải cô vợ phản đối, anh ấy không đi đâu cả chỉ đứng trong nhà kêu: “Tôi là người vô sản”
Ngày Chủ Nhật buồn, nằm nghe hồn nước quặn đau*
05 Tháng Ba 2019
4:14 CH
Trước hải đảo, sóng xô, dân phải đứng xa bờ, Hoàng Sa, Trường Sa là bên kia... biên giới Lãnh đạo Việt Nam gục mặt cúi đầu Mặc máu im lìm ngủ giữa đảo xa Mặc ngư dân khốn khổ, ngậm ngùi Mặc thời đại giữa thời hội nhập Vẫn u mê bắt dân tộc ngủ vùi Ôi Việt Nam tủi hổ ...4000 năm...
Đất Nước Tôi
20 Tháng Hai 2019
4:46 CH
Có triệu dân oan không cửa không nhà Đất đai đã thành nhà quan lớn Sở hữu toàn dân là cướp đất đồng bào Cướp áo cơm, danh dự, nhân quyền Cướp, cướp hết, 89 năm rồi không nghỉ Nếu Phật bà không vì dân giận dữ Cả nghìn tay cũng chẳng để làm gì Khi bà ngự trong ban thờ quạnh vắng Tượng muôn đời chỉ là tượng thôi
Đôi điều về đảng cộng sản Việt Nam
03 Tháng Hai 2019
11:24 CH
Cho đến lúc này huyền thoại Hồ Chí Minh, và bình phong NHÂN DÂN đã không còn che mắt được ai nữa! Ai cũng thấy rõ đảng chỉ là tay sai của cộng sản trung quốc, làm mọi việt gian ác, đê tiện cho quyền lợi của các nhóm lợi ích trong đảng chứ đâu phải vì quyền lợi NHÂN DÂN. Bao giờ Trung Quốc sụm bã chè, mỗi năm không thể mua rẻ tài sản tài nguyên thiên nhiên đất nước , làm đặc khu, hay khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện với giá 20 tỷ USD bù vào tiền thâm thủng do tham nhũng mới quay sang vờn Mỹ.
Condom General
02 Tháng Giêng 2019
2:54 CH
- Thằng này nó nhát gan lắm. Nó sợ ở Hà Nội có chiến sự nên chuồn lên đây trước cả tôi với chú..." Ô, là la...Nước mưa chảy xuống cống thì cũng thành nước cống. giáp lên ATK để chuồn thì gặp bác và Lê Duẩn cũng lên đó để chuồn. Thế là một, hai, ba...cả ba cùng hèn, xuất sắc, vĩ đại nỗi gì ?
Việt Nam - vận nước đang lên. Thiên đường cộng sản phát điên phen này?
17 Tháng Mười Hai 2018
6:34 CH
Chỉ vì một bàn thắng mà lũ điếm bút khẳng định "vận nước đang lên" , đem cờ của kẻ thù truyền kiếp phương bắc làm cờ thiêng của Tổ Quốc, sẵn sàng lột trần như nhộng để thể hiện đẳng cấp bóng đá thì quả là đầu óc của lũ an ninh viết bản tin này này không bằng một quả bóng da rỗng tuếch, vì bóng còn sạch sẽ và có chút giá trị sử dụng trong việc giải trí, còn đầu óc của lũ này bệnh hoạn, u tối , thối hoắc đến mức không còn từ gì để nói.
Cờ Lờ Mờ Vờ
07 Tháng Mười Một 2018
8:24 CH
Bình thường lỗ mũi ông Phúc bè bè như mũi heo, giờ nghe mấy bà thổi ống đu đủ vào "cửa sau", mũi ông giãn nở, phình to hơn cả lỗ ống cống thoát nước trên những con đường mòn Hồ Chứa Mưa Ngày đại hội đến, ông le te đứng lên bục dõng dạc đọc, đề tài: Vệ sinh y tế thường thức, dành cho phụ nữ. Tất cả 3 trang giấy mỏng pelure, ông đọc ngay, hùng hồn, nghĩa khí, ấm áp...đến câu cuối cùng của tờ thứ nhì, giọng ông ngân lên như chuông : "Chị em phụ nữ có...
Ngẫu hứng thơ
08 Tháng Mười 2018
8:37 CH
Dù không muốn, Dân phải làm ngọn lửa Thiêu cháy Ba Đình, thiêu cháy lũ công an Để Việt Nam không còn ngày quốc hận Không còn tháng tư đen trong tâm trí mọi người Chỉ Cờ Vàng kiêu hãnh hiên ngang...
Quay lại