CONDOM GENERAL*
FB. Trần Khải Thanh Thủy
Thư bà Bảy Vân gửi Bộ Chính Trị tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp ( Mai Tú Ân trích và bình ) :"Vì lo ngại Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ tấn công ra miền Bắc, hoặc Mỹ sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt các lãnh tụ nên miền Bắc đã lập ra một số an toàn khu để nếu xảy ra chiến tranh ác liệt thì các đồng chí lãnh đạo sẽ sơ tán lên đó.
Cuối năm 1967, lo ngại về việc tình hình chiến sự sẽ bùng nổ ,Trung ương Đảng đã bố trí cho Bác và anh Ba (tổng Bí thư Lê Duẩn) di tản lên an toàn khu ATK ở Việt Bắc giáp giới với Trung Quốc.
Khi Bác và anh Ba lên đến nơi thì thấy tướng Giáp đã ở trên đó mấy ngày rồi. Bác bực mình hỏi
- Chú lên đây làm gì ?
Tướng Giáp lúng túng : Dạ, dạ...để chỉ đạo cấp dưới lo chỗ ăn ở cho Bác và anh Ba ạ ...
Tướng Giáp vừa ngượng ngùng quay đi sau khi đã kịp nói mấy câu bào chữa . Bác liền ghé tai nói với anh Ba :
- Thằng này nó nhát gan lắm. Nó sợ ở Hà Nội có chiến sự nên chuồn lên đây trước cả tôi với chú..."
Ô, là la...Nước mưa chảy xuống cống thì cũng thành nước cống. giáp lên ATK để chuồn thì gặp bác và Lê Duẩn cũng lên đó để chuồn. Thế là một, hai, ba...cả ba cùng hèn, xuất sắc, vĩ đại nỗi gì ?
Thư bà Bảy Vân gửi Bộ Chính Trị tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp ( Mai Tú Ân trích và bình ):"Vì lo ngại Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ tấn công ra miền Bắc, hoặc Mỹ sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt các lãnh tụ nên miền Bắc đã lập ra một số an toàn khu để nếu xảy ra chiến tranh ác liệt thì các đồng chí lãnh đạo sẽ sơ tán lên đó.
Cuối năm 1967, lo ngại về việc tình hình chiến sự sẽ bùng nổ, Trung ương Đảng đã bố trí cho Bác và anh Ba (tổng Bí thư Lê Duẩn) di tản lên an toàn khu ATK ở Việt Bắc giáp giới với Trung Quốc.
Khi Bác và anh Ba lên đến nơi thì thấy tướng Giáp đã ở trên đó mấy ngày rồi. Bác bực mình hỏi:
- Chú lên đây làm gì?
Tướng Giáp lúng túng: Dạ, dạ...để chỉ đạo cấp dưới lo chỗ ăn ở cho Bác và anh Ba ạ ...
Tướng Giáp vừa ngượng ngùng quay đi sau khi đã kịp nói mấy câu bào chữa. Bác liền ghé tai nói với anh Ba:
- Thằng này nó nhát gan lắm. Nó sợ ở Hà Nội có chiến sự nên chuồn lên đây trước cả tôi với chú..."
Ô, là la...Nước mưa chảy xuống cống thì cũng thành nước cống. giáp lên ATK để chuồn thì gặp bác và Lê Duẩn cũng lên đó để chuồn. Thế là một, hai, ba...cả ba cùng hèn, xuất sắc, vĩ đại nỗi gì?
* Của QĐB