Gì quý bằng Tự do Độc lập?
Dân oan nay đã hiểu điều này
Không thể khóc mỗi lần công an tới
Phút đau thương càng thêm hận Bác hồ
Dân oan nay đã hiểu điều này
Không thể khóc mỗi lần công an tới
Phút đau thương càng thêm hận Bác hồ
73 năm dân tộc sống những ngày gian khổ nhất
Những giấc ngủ nửa chừng vì lũ khốn hung hăng
Sớm tinh mơ đã chặn cướp hoa màu
Máu dân lành đau chót tận rừng sâu
Miệng đắng ngắt vì bữa no bữa đói
Tóc bạc phơ từng sợi trên đầu
Mỗi sợi ấy đều trắng màu vì đất
Mỗi tế bào đều thấm nỗi oan khiên
Ôi tự do dân chủ , nhân quyền
Nhờ ơn Đảng dân trở thành tay trắng
Trắng mơ ước niềm tin, trắng của cải ruộng vườn
Tương lai trẻ cũng ngậm ngùi cay đắng
Mồ mả cha ông san phẳng thành đường ...
Dù không muốn, Dân phải làm ngọn lửa
Thiêu cháy Ba Đình, thiêu cháy lũ công an
Để Việt Nam không còn ngày quốc hận
Không còn tháng tư đen trong tâm trí mọi người
Chỉ Cờ Vàng kiêu hãnh hiên ngang...
TKTT
Viết cho ngày 13-10- 2018.
Ngày đóng nắp quan tài cộng sản.
Gửi ý kiến của bạn