Các bài viết (15)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Định An
Mới nhất
A-Z
Z-A
“TBT Nguyễn Phú Trọng có phải là minh quân”: Đỉnh cao nâng bi!
28 Tháng Năm 2017
3:06 CH
Đọc những gì ông Hoài viết, tôi cho rằng ông là người rất mù mờ về kiến thức lịch sử. Thậm chí, ông không hiểu các thuật ngữ sử học. Cho nên ông mới viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Tổng bí thư Lê Duẩn đã thống nhất đất nước. Viết như thế dễ gây ra hiểu nhầm, rằng Việt Nam có được độc lập năm 1945 mọi công lao thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Bắn hạ Tomahawk bằng một phát súng trường, chỉ có thể là Việt Nam!
12 Tháng Tư 2017
11:01 CH
Nhưng tất chưa là gì so với kỳ tích của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpa Kơ lơng (1948-1975) dân tộc Gia Rai (Kon Tum). Một cậu bé 13 tuổi, chưa bao giờ bắn súng, xã đội giao cho 1 khẩu súng với 3 viên đạn với điều kiện "phải hạ ba tên giặc". Phát súng đầu bắn xuyên 5 tên địch, phát thứ hai xuyên 3 tên. Quá chỉ tiêu về nộp lại viên đạn thứ 3...
Bệnh nhân không nằm ghép thì nằm đâu thưa Bộ trưởng?
12 Tháng Mười Hai 2016
7:31 CH
Đồng thời bài báo cũng cho biết thêm, một số bệnh nhân phản ánh tình trạng họ phải “lót tay” Bác sĩ để được khám nhanh hơn trong lúc đau. “Bác sĩ không vòi vĩnh nhưng nếu không “gặp riêng” thì rất khó nhờ vì họ sẽ bảo chờ đến chiều hoặc ngày hôm sau nhưng nếu có bác sĩ sẽ khám nhanh và nhẹ nhàng...
Bêu tên học sinh trên loa: Sự vô lương với con trẻ
10 Tháng Mười Một 2016
6:15 CH
Tuy khoản tiền đóng góp thời ấy không lớn, nhưng đó là cả vấn đề đối với gia đình nghèo, đông con ở nông thôn như chúng tôi. Việc bị nêu tên hàng ngày trên lớp, thứ hai đọc tên trước toàn trường chỉ vì chưa có tiền đóng học là điều đáng sợ và ám ảnh. Nó giống như một dạng đấu tố, là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp với bất kỳ đứa trẻ nào...
Bêu tên học sinh trên loa: Sự vô lương với con trẻ
16 Tháng Tư 2018
11:05 CH
Thật chưa thời nào người dân lại khổ như thời nay. Trình bày không ai nghe, kêu than ai thấu, kiện tụng không ai giải quyết. Biểu tình phản đối thì bị vu là chống chế độ, bị đàn áp. Hết nói nổi. Lúc nào cũng ca ngợi chế độ ta là chế độ ưu việt, tốt đẹp hơn chế độ tư bản giãy chết. Nhưng tại sao học sinh xứ giãy chết kia đi học không phải đóng học phí, trong khi ở xưa ta đi học phải đóng nhiều khoản, phí như vậy? Chế độ Triều Tiên khắc nhiệt như vậy, nhưng ít ra giáo dục của họ miễn phí hoàn toàn.
Các ngài còn biết làm gì ngoài tăng thuế?
20 Tháng Giêng 2017
6:30 CH
Thử nghĩ mà xem, các ngài lãnh đạo ở nước ta có làm được gì mang để mang lợi ích cho người dân ngoài việc nghĩ ra các thứ thuế, và làm sao để tăng thuế, để moi tiền của dân. Hiện tại có khoảng 15 loại thuế chính và hơn 300 loại phí, lệ phí. Và các loại thuế, phí này không ngừng tăng: Học phí tăng, viện phí tăng, giá điện tăng, giá nước tăng, phí cầu đường tăng, thuế xăng tăng…
Cảnh sát giao thông trong con mắt người dân
20 Tháng Tư 2017
7:09 SA
Một lần đang lưu thông trên đường, tôi thấy hai Cảnh sát giao thông đuổi theo một thanh niên đi xe máy. Khi hai xe áp sát nhau bất ngờ viên cảnh sát ngồi sau đạp vào xe người thanh niên, khiến người này ngã xuống đường rồi dùng dùi cui đánh tới tấp. Không biết là lỗi gì, vi phạm ra sao nhưng rỏ là đánh người như thế là sai. Ai cho họ cái quyền ấy?
Chết… nhiều quá!
10 Tháng Bảy 2017
1:37 CH
Nhìn những con số trên, bất kỳ ai cũng không khỏi lo ngại. Duy chỉ có bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là rất lạc quan “đừng thấy một vụ lẻ tẻ ở chỗ này, nơi kia rồi nhìn tình hình đất nước không an toàn”. Bà Ngân khẳng định: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước”
Đất nước ta có bao giờ như thế này không?
14 Tháng Mười Một 2016
8:34 CH
Bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, tốn kém và lãng phí: Việt Nam hiện nay có khoảng 2,8 triệu công chức (có 30% cắp ô), trính trung bình 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức, tỉ lệ này ở Mỹ là 160 dân/1công chức. Một điều nữa là Việt Nam còn có thêm bộ máy Đảng và các tổ chức ngoại vi của Đảng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận... cũng hưởng lương từ ngân sách.
Nguy cơ "vỡ quỹ" Bảo hiểm Xã hội: Đã đến lúc phải lo đi là vừa
09 Tháng Mười Một 2016
6:00 CH
Một sự thật là, bạn có thể thảm hơn họ nếu quỷ BHXH vỡ, cả đời lao động vất vả, ngày về hưu có thể bạn sẽ không nhận được một đồng bạc nào để tiếp tục sống những năm tháng tuổi già. Đừng tin vào truyền thông, đừng tin vào lời hứa của nhà nước. Bỡi, chẳng thể làm gì hơn khi nhà nước cũng đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ.
Quay lại