Các bài viết (22)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xin đừng gọi bác là tên CĐ
19 Tháng Năm 2017
1:36 CH
Nhưng, thưa cụ VIP KK Nguyễn văn Chức, cụ gọi Hồ Chí Minh là “TÊN CHÓ ĐẺ” là cụ vô tình xúc phạm đến “DANH DỰ LOẠI CHÓ” rồi đó cụ ạ! Nếu như, Hồ Chí Minh có được 1/10 phẩm chất của loài chó, có lẽ đất nước Việt Nam đã đi vào một ngả rẽ khác có lợi cho dân tộc VN nhiều hơn...
VN nguồn cung cấp nội tạng vô tận cho Hoa Lục
13 Tháng Mười 2016
6:30 CH
Những đường dây kinh doanh nội tạng ở Hoa Lục chỉ cần bỏ ra tối đa là 3.000 USD để mua một cô gái Việt miền núi, rồi đưa vào lò mổ nội tạng, họ có thể bán một quả thận của nạn nhân với giá vài chục ngàn Mỹ kim. Nếu bán được một quả tim hay lá gan sẽ được giá cao hơn rất nhiều
Tư tưởng rác của Tập Cận Bình: “CNXH đặc sắc TQ trong thời đại mới” là cái quái gì? (bài 1)
04 Tháng Mười Một 2017
1:06 SA
Tập Cận Bình cũng là nền tảng “con ông cháu cha”, họ Tập có thể tự hào nhắc đến truyền thống nầy. Cha là cựu Ủy viên Quốc Vụ Viện Tập Trọng Huân, quê Thiểm Tây, từng làm Bí thư Quảng Đông và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng “đặc khu kinh tế Thẩm Quyến” khi cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình mở ra hướng phát triển vùng duyên hải TC. Không chỉ có thế, là một công thần của chế độ, ông Tập Trọng Huân còn là một trong số người sống sót sau cuộc “Vạn lý trường chinh” cùng Mao Trạch Đông...
Tư tưởng rác của Tập cận Bình “CNXH đặc sắc TQ trong thời đại mới” là cái quái gì? bài II
12 Tháng Mười Một 2017
8:27 CH
Một câu hỏi được đặt ra về tương lai của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nuớc Tập Cận Bình thì TQ “sẽ có một chỗ đứng trung tâm trên trường quốc tế”. Tập Cận Bình tuyên bố: “Chúng ta ngày nay có khả năng hơn bao giờ hết để thực hiện mục tiêu “đại phục hưng quốc gia”. Từ đây đến năm 2049, kỷ niệm 100 thành lập nước, “giấc mơ Trung Hoa” sẽ trở thành một người khổng lồ trên mọi mặt”.
Thủ đoạn hối lộ mua chuộc để thao túng quyền lực của Bắc Kinh
31 Tháng Ba 2017
5:28 CH
Con dê đó kông ai khác hơn là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, một trong những người rước công ty Formosa vào Hà Tĩnh và đồng ý cho Formosa thuê 3.300 ha, bao gồm cả diện tích mặt đất và mặt biển (cảng Sơn Dương) với cái giá rẻ mạt khoảng hơn 96 tỷ đồng trong thời hạn 70 năm. Rồi ra con dê tế thần Võ Kim Cự cao lắm chỉ nhận được vài khiển trách là cùng. Tên Võ Kim Cự phải mang ra pháp trường cát xử bắn mới xứng đáng đền tội bán nước của hắn.
Tập Cận Bình đang ngồi trên chảo lửa
19 Tháng Mười 2015
10:56 CH
tờ Hoàn Cầu Thời Báo, ấn phẩm của Nhân Dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã lên án điều mà họ mô tả là “sự áp bức” của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh TC sẽ “không dung thứ những vi phạm tràn lan của Mỹ đối với vùng biển kế cận và vùng trời bên những hòn đảo đó”. Bài xã luận còn lớn giọng tuyên bố: “Quân đội giải phóng Nhân dân TQ (PLA) phải sẵn sàng tung những biện pháp trả đũa tùy theo mức độ khiêu khích của Washington”. Nếu Mỹ vận dụng một cách tiếp cận hung hăng, đó sẽ là sự vi phạm lằn ranh cuối cùng và TQ sẽ không ngồi yên.
Putin đối phó Bắc Kinh: chiến lược “gặm nhấm” toàn vùng viễn đông của Nga
24 Tháng Chín 2017
10:19 CH
Ngày 14/7/2017, Nga hướng tên lửa 9K720 Iskander-M có thể mang đầu đạn hạt nhân ở vùng Tự trị Do Thái giáp tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc TC. Đây là một loại tên lửa tầm ngắn rất cơ động, đã được bố trí dày đặc ở vùng Kaliningrad của Nga gần biển Baltic. Việc xuất hiện Iskander-M ở Viễn Đông Nga đã cho thấy mục tiêu dứt khoát là để răn đe TC, trong khi các căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Nhật & Hàn không nằm trong tầm bắn tồi đa 480 km của Iskander-M.
Phản bác bài viết: “Mỹ đang đánh mất Châu Á vào tay TC” của tác giả Ely Ratner & Samir Kumar
13 Tháng Mười 2017
11:24 CH
Bắt đầu từ đó, Bắc Kinh mở hết công suất cái loa tâm lý chiến to tiếng hàng ngày chĩa về phía Ấn Độ rằng, Ấn Độ phải rút quân và đe dọa sẽ dạy cho Ấn Độ một bài học cay đắng như cuộc chiến tranh Trung - Ấn năm 1962. Nhưng cho đến nay, chiến tranh chẳng bao giờ xảy ra, những con chó ngồi ở Trung Nam Hải chỉ biết sủa ầm ỷ, hù doạ cho người khác sợ chớ chẳng dám cắn ai …
Nỗi nhục người Việt Nam nô lệ xứ người
08 Tháng Ba 2016
6:45 SA
Đối với ĐCSVN, việc xuất khầu lao động là một hình thức khinh doanh KHÔNG CẦN VỐN, một dịch vụ vô cùng béo bở nên Đảng và Nhà nước CSVN quyết bám chặt lấy để khai thác va bốc lột xương máu và mồ hôi của giai cấp công, nông dân VN trên địa bàn toàn quốc một cách khốc liệt.
Những giọt nước mắt rơi trên nỗi đau người đi làm nô lệ
24 Tháng Chín 2016
6:15 CH
Cực nhọc và nhục nhã nhất là làm phu trên các tàu đánh cá của họ. Họ phải làm quần quật liên tục từ 24 tới 36 tiếng và chỉ nghỉ được 4 tới 5 tiếng. Nếu làm việc liên tục 48 tiếng thì được nghỉ 6 tiếng. Khủng khiếp nhất là làm việc từ 13 tới 16 tiếng liên tục trong các hầm nước đá lạnh dưới -60 độ âm. Có người chịu không nổi phải sặc máu mũi, máu họng trào ra tại hầm nước đá. Ngoài ra, các tên “cọp rằn” dữ dằn như cọp, lúc nào cũng lăm le gậy sắt, sẵn sàng đập, quất vào những người nô lệ Việt Nam không thương xót.
Quay lại