Nghệ sĩ hài ưu tú!
Tư Bến Nghé
Tấm hình Tư tui dùng nó để minh họa câu chuyện kỳ này, trình làng coi chơi ai muốn nghĩ sao mặc ý, còn ai đó kêu đây là con bò đội nón, để rồi bị bắt nhốt vì tội xúc phạm lãnh đạo xã nghĩa, thì tự ên mà chịu lấy, hổng lỗi gì ở Tư tui. Đã mần dân xứ xã nghĩa thì phải biết thân phận của mình, mấy tay đàn em thủ Niểng, đội nón cho xếp rồi ngặt nghẽo cười thì được, còn mình mà cười là mắc tội thế lực thù địch, chuyện đi tù là cái phải có… Nên chuyện mấy đứa viết bài cho Niểng đọc, chơi xỏ viết những câu té giếng, Niểng có (vô tư) đọc, hổng được cười phải vỗ tay!
Hổng riêng gì Niểng, mà tất cả các lãnh đạo đảng An nam cộng, lẫn cái nhà nước cộng hòa xã nghĩa An nam, đều khoái nói những câu khua như tiếng kẻng, để thế giới nhìn vô phải phục quan đỏ cắt mạng một bụng đầy kiến thức, nhưng càng khua bao nhiêu thiên hạ cười bấy nhiêu. Đóng vai thủ tướng trước Niểng là đồng chí Ếch, cũng vì tưởng Ếch diễn hề, mà đài truyền hình Canal Plus kêu là Mr Bean, nay thấy ra Niểng cũng đáng được gọi vậy… Có chuyện phải cười, cũng bởi mấy tay đỉnh cao An Nam cộng, lớp ba trường làng mà lại khoái mần chính khách.
Nói vậy Tư tui hổng có thêm bớt một chút nào hết, ai lấn cấn hổng tin cứ tự nhiên vô Wikipedia, gõ thử vài cái tên của lãnh đạo Ba Đình, sẽ thấy rằng tất cả đều được mặc áo ‘chính khách’, mà chính khách thì phải hùng biện biết ăn nói. Đàng này toàn là giở giấy ra đánh vần, có giấy mà đọc cũng hổng thông, giữa hội nghị Niểng đã từng ấp úng cờ lờ mờ vờ đó hổng thấy sao, còn mấy cái wikipedia có người hiểu rành nói rằng, thứ đó bây giờ toàn là đồ dỏm, tuyên giáo đảng lệnh cho côn an mạng mần Wikipedia, cho nên muốn xưng trời đất gì cũng đặng.
Và một khi đã phải cầm giấy đọc, tức là hổng khả năng tự nói, hay tự ên viết ra mà phải nhờ người khác viết, hay dở cũng do nó, bị chơi xỏ cũng có luôn, chuyện Niểng ấp úng cờ lờ mờ vờ là một bằng chứng, thằng viết bài đó rành sáu câu cái khả năng đọc hiểu của Niểng, đã cho Niểng mần hề. Chuyện vậy cũng xin đừng trách thằng viết bài, chung quy do quan thích nổ, viết cho quan đọc hổng hơn, thì cũng phải bằng các bài diễn văn chính khách thế giới. Để rồi trước con mắt của thiện hạ, cái mặt quan ngu ngơ ấp úng từng chữ hổng khác Mr Bean.
Lại thêm một lần nữa Niểng mần trò cười, ở xứ xã nghĩa, ai mà hổng biết khả năng của chính khách đầu niểng Nguyễn Xuân Phúc, có thể nói chuyện xách bị đi xin tiền ODA của thiên hạ là hợp với cái sức (cùng bộ dạng) của Niểng hơn hết. Nay chắc xin hổng còn ai cho, mà vẽ đường cho thanh niên khởi nghiệp, trong ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 29/11/2018 Niểng nói: Việt Nam nuôi dưỡng các bạn thanh niên như người mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn. Đã đến lúc phải đi ra thế giới, chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam,
Việt Nam nói đây là đảng, Niểng nói tin tưởng với khát vọng mạnh mẽ, mọi người với làn sóng khởi nghiệp hôm nay, sẽ tạo nên lớp thế hệ doanh nhân 5.0 đầy tự hào, đóng góp thực hiện mục tiêu vào thời điểm tròn 100 năm quốc khánh (1945-2045). Niểng nhấn mạnh, hổng có món quà nào có ý nghĩa hơn món quà tới năm 2045, thu nhập người dân đạt hơn $18.000… Mèng ơi, 25 năm nữa mà chỉ vói tới $1500 một tháng, sao khiêm tốn quá vậy thủ tướng, trong khi thiên hạ đâu ai quởn, đứng lại để chờ thế hệ doanh nhân 5.0, mò đường đi theo ngón tay đảng chỉ?
Hạng bét sẽ vẫn huờn hạng bét, nhưng như say thuốc (ngáo đá) mà Niểng ban ‘huấn từ’ cho thanh niên xã nghĩa: Một giấc mơ quốc gia vĩ đại, sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại. Tóm lại tay nào viết bài này đã nhét hai chữ ‘vĩ đại’ vô miệng biến Niểng hổng là tay diễn hài, thì là tay chơi ma túy đá quá đô (liều), hoang tưởng rằng đám thanh niên xã nghĩa sẽ mang về một thế giới (ảo). Xin hỏi cái vĩ đại kiếm ở đâu ra, khi chính Niểng biết rõ hơn ai hết trước nợ công tăng vọt, cũng đã từng la làng lo nền tài khóa quốc gia sụp đổ.
Vạn sự khởi đầu nan, mần ăn, khởi nghiệp, trong đó đồng tiền là cái cần, mà căn bệnh khô máu của nhà nước đã quá nặng, đi xin tiền ODA hổng còn ai cho như mấy năm trước, kiều hối sụt thê thảm chỉ còn phân nửa. Đã vậy giá trị đồng bạc Hồ đứng thứ nhì sau Iran (1 USD=29739.00 Iranian Rial), trong xếp hạng 10 đơn vị tiền tệ có giá trị đứng chót thế giới: (1 USD=22065.00 VND) thua cả Lào (1 USD=8196.95 Lao Kip), và Miên (1 USD = 4106.90 Cambodia Riel). Xin nhớ Iran phải đứng chót hổng phải dở, mà vì bị toàn cầu cấm vận do tinh luyện uranium!
Đem giá trị đồng tiền ra nói, vì nền kinh tế và đồng tiền hổ tương cho nhau, kinh tế một xứ có mạnh, mới đảm bảo được giá trị đồng bạc xứ đó, nay tiền Hồ hạng áp chót thì cái kinh tế xã nghĩa tốt xấu ra sao hổng cần nói thêm chi cho rườm. Cái câu: Chính bản thân các bạn thanh niên hôm nay cũng cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn và đó sẽ là lý do tồn tại, phát triển cho các bạn trong chặng đường phía trước… Là Niểng biểu lũ trẻ hãy mơ cái vĩ đại cách mạng công nghiệp 5.0 (CMCN 5.0) của Nhật, trong khi xứ xã nghĩa đâu phải Nhật.
Nhật chỉ sau Đức và Mỹ trong triển khai CMCN 4.0, theo thống kê 2016 của Liên đoàn Robot Quốc tế, ở Nhật cứ 10.000 nhân công là có 303 robot được xử dụng, đồng thời chiếm tới 52% nguồn cung robot cho thế giới. Và vào tháng 04/2016 Nhật đã ban hành Kế hoạch Công nghệ và Khoa học cơ bản thứ 5 (5th Science and Technology Basic Plan), gọi là cách mạng công nghiệp 5.0, cái trình tự của thiên hạ là vậy… Còn xứ cộng hòa An Nam xã nghĩa, chắc là muốn đi tắt đón đầu, mà phát động làn sóng khởi nghiệp 5.0 khi chưa biết mần ra được con đinh vít!
Nhìn lại đi, đừng xúi lũ trẻ leo cao mà té giập mặt, đừng bắt chúng phình bụng bự bằng con bò rồi nổ banh xác, xuất khẩu lao động thì cơ bản toàn là lao động tay chân, thân xác (mần đĩ, cu li) mà cứ nói chuyện cõi trên. Truyền thông đảng có lúc như ngáo đá, mà các bài báo đảng rộ lên cái CMCN 4.0, dư lợn viên cùng đội ak.47 rí rố rằng tới năm 2020 xứ xã nghĩa sẽ là một nước công nghiệp hóa, miệng chúng nói tía lia 4.0, vậy có hỏi 4.0 là gì chúng biết được chết liền, nay hổng biết xứ xã nghĩa có cái gì, cơ sở nào, dựa vô đâu, lại đặt con số 5.0 vô miệng thủ Niểng?
Rồi có cả chuyện, đòi bộ ngoại giao định vị An Nam xã nghĩa, phải là một cường quốc hạng trung, vậy ra cứ tự ên mà sướng, trong lúc đời sống người dân ra sao, khi chỉ thèm một chưn gia công cho xí nghiệp nước ngoài, mơ một suất oshin xứ người. Kinh tế yếu kém, môi trường ô nhiễm trầm trọng, nhà nước tham nhũng tèm lem, mà sáng ngày 08/09/2018 mần việc với bộ thông tin và truyền thông xã nghĩa, Niểng lại đòi: Đưa VN thành cường quốc về công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ thông tin mang nhãn hiệu ‘Made in Vietnam’.
Và Niểng nói: Chúng ta cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thành phố thông minh, áp dụng nhanh hơn, tốt hơn trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật (internet of things=IoT), tự động hóa robot, dữ liệu lớn… Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ để té ngửa lùng bùng lỗ tai, thằng nào đó viết cho Niểng nói, vẽ ra xứ xã nghĩa sao ngon lành quá cỡ, trong khi các quan đỏ lại hổng chịu hưởng các thành quả to lớn đó, mà hàng năm lại bỏ ra ba tỷ đô Mẽo, để lo lót ổ nước ngoài.
Có người đem cái thực tế của xứ xã nghĩa ra so, mà cho là Niểng nói như kẻ tâm thần té giếng, nói vậy có khác gì nói thủ tướng vịt cộng khùng, sự thực chẳng qua đám thợ viết, phải tô màu cho đẹp ý đảng đó thôi. Nhưng nhiều lúc chúng viết cũng ra tuồng tâm thần thứ thiệt, hổng biết ý muốn nói cái giống gì, như bài cho Niểng đọc sáng 25/11 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch tỉnh Cao Bằng, kết thúc bằng câu: Chúc các nhà đầu tư thành công, góp phần cho tỉnh Cao Bằng ‘không cao hơn thì cũng phải bằng’, không để thua kém trong tương lai gần (sic).
Chỉ tội cho Niểng đâu đủ trình độ, để thấy câu cú trong các bài viết đó, có câu tối nghĩa, có câu khi đọc như Niểng diễn hài cho thiên hạ… Trên mạng dưới bản tin Niểng biểu thanh niên xã nghĩa, mang thế giới về cho đảng, có ý kiến khá ngộ xin chép ra bà con coi chơi: Mang thế giới về là mang cái giống gì vậy trời, dân Nhựt Bổn nó mà nghe nói vậy, nó dán bảng cấm con cháu bác vô siêu thị của nó hết đó nghen, lúc đó mấy tiệm hàng xách tay ở Hà Nội đừng than.
Lâu nay chuyện mang thế giới về xứ xã nghĩa, đã có rồi nhưng còn manh múm, như Vi cá mập Chile, Sừng Tê Ngà Voi của lục địa đen Phi Châu, nay có thêm món cao Sư Tử Nam Phi, đây là một món mới rất được quan ưa chuộng. Báo Đất Việt đăng trong hai ngày 23-24/11/2018 mà con cháu bác chỉ có 6 người, trong nhóm săn trộm động vật (hoang dã) đã hạ một lèo bốn chục con sư tử để nấu cao. Có lẽ đây là lúc phát huy (đại trà) chuyện mang thế giới về cho đảng!
Nhìn mặt chính khách Nguyễn Xuân Phúc, hổng thể cười được như nhìn mặt Mr Bean, và có một điều chắc chắn Mr Bean mần gì, nói gì, Bean biết rất rõ, còn Mr Phúc cái đó cần xét lại, vì nghe Phúc nói có ai cắc cớ hỏi từng câu đã nói Phúc biết chết liền. Mr Phúc ưu việt như vậy mà đánh giá chỉ bằng Mr Bean, e rằng hổng công bằng, phải là Mr Phúc hơn Mr Bean mới đúng… Và theo đẳng cấp mần hề xã nghĩa, thì Mr Phúc đã đạt danh hiệu: Nghệ sĩ hài ưu tú.